Đời sống

Yêu thầm chủ quán xinh đẹp, giám đốc xin làm bồi bàn

Trong một lần đến ăn trưa, Arong, người sở hữu một nhà máy rượu đã phải lòng cô chủ quán sushi xinh đẹp. Sau đó, anh nộp đơn xin làm thêm ở quán của cô để có cơ hội được gặp người trong mộng.

yeu-tham-chu-quan-an-xinh-dep-giam-doc-xin-lam-boi-ban

Ban đầu khi kinh doanh, Axue gặp nhiều khó khăn. Quãng thời gian đó, Arong luôn bên cạnh cô. Ảnh: News.

Arong là chủ một nhà máy rượu gần đó. Ngay lần đầu đến quán của Axue ăn sushi, anh đã phải lòng cô gái trẻ. Để được thường xuyên nhìn thấy người trong mộng, Arong nhanh chóng trở thành khách ruột của nhà hàng. Thậm chí, anh còn kéo theo bạn bè đến ăn ở quán của Axue để ủng hộ cô, China News đưa tin ngày 30/4.

yeu-tham-chu-quan-an-xinh-dep-giam-doc-xin-lam-boi-ban-1

Không chỉ dừng lại đó, khi Axue đăng tin tuyển nhân viên, Arong đã bỏ dở công việc làm chủ nhà máy của mình và tình nguyện xin làm nhân viên bưng bê, phục vụ. Dù công việc ở quán rất vất vả nhưng Arong luôn vui vẻ làm, không hề kêu ca.

Dần dần, tình cảm giữa cô chủ và chàng bồi bàn nảy nở. Axue đã rất xúc động khi biết được lý do thật sự mà Arong xin làm ở quán của mình.

Đầu năm 2017, cặp đôi đã kết hôn và cùng nhau điều hành hai cơ sở kinh doanh. Câu chuyện tình yêu của họ được truyền hình và báo chí Trung Quốc đưa tin rầm rộ. Nhiều du khách cũng biết đến câu chuyện này và khi tới Quảng Đông, họ đều nhất định đến ăn ở quán của Axue để tận mắt nhìn thấy "nhân vật chính" trong câu chuyện cổ tích về tình yêu thời hiện đại.

Theo A.Minh (VnExpress.net)