Đời sống

Yêu nhau 4 năm đến ngày cưới mới phát hiện bộ mặt thật của mối tình đầu, hạnh phúc tan vỡ chỉ vì sự xuất hiện của người mặc váy trắng này

Gieo gió ắt phải gặt bão, gã đàn ông kia sớm muộn cũng phải nhận quả báo cho lối sống bội bạc, dối trá của hắn.

Người ta thường nói: "Cuộc đời người con gái 20 năm làm Công Chúa, 1 ngày làm Hoàng Hậu, 9 tháng 10 ngày làm Quý Phi, cả đời còn lại thành nô tì", đủ để biết được, 1 ngày duy nhất đó, ngày khoác trên mình bộ váy cưới để trở thành "Hoàng Hậu" đó quan trọng và có ý nghĩa biết nhường nào. 

Thế nhưng, cuộc đời đôi lúc vẫn cho ta nhiều bất ngờ, ngay cả khi đã ở "phút thứ 89". Câu chuyện của một cô dâu "hụt" dưới đây chính là minh chứng tiêu biểu cho điều này. Trút bỏ chiếc váy cưới trên mình, cô chỉ còn biết dốc bầu tâm sự cùng những người xa lạ:

"Đúng là có chết em cũng không thể tưởng tượng được đời em lại đi tới bước đường này mọi người ạ. Ngày hôm qua, em vẫn còn nghĩ mình là cô gái may mắn khi được cùng mối tình đầu của mình tổ chức đám cưới sau gần 4 năm hẹn hò. Ấy vậy mà, váy cưới vừa khoác lên người, nhẫn chưa kịp đeo tay em đã phải khóc cạn nước mắt rời khỏi hôn lễ…

Đúng là ở đời biết người, biết mặt mà chẳng biết lòng các chế ạ. Em với hắn yêu nhau tính tới nay cũng gần 4 năm. Hắn là mối tình đầu của em, yêu nhau từ năm cuối đại học. Tốt nghiệp ra trường hai đứa dắt nhau về xin gia đình cho cưới.

Bố mẹ hắn hiền lành, tính cũng cẩn thận. Họ đi xem thấy em với hắn hợp tuổi nên thúc tiến cưới xin nhanh lắm. Tháng trước bố mẹ hắn sang nhà em nói chuyện người lớn, tháng sau được ngày cưới luôn.

Hắn cũng chiều em, váy cưới đặt thiết kế riêng, ảnh cưới đưa nhau vào tận Đà Nẵng chụp. Nói chung, người ngoài nhìn vào ai cũng gật gù bảo em số sướng. Mà chính xác, tại thời điểm đó em cũng thấy mình hạnh phúc, may mắn thật".

Yêu nhau 4 năm đến ngày cưới mới phát hiện bộ mặt thật của mối tình đầu, hạnh phúc tan vỡ chỉ vì sự xuất hiện của người mặc váy trắng này

"Đợi mãi ngày cưới cũng tới. Sáng em dậy sớm trang điểm, xúng xính diện váy cô dâu. Hắn ở bên nhà cứ gọi điện nhắn tin bảo em chụp gửi cho hắn ảnh trước để xem cô dâu của hắn nay xinh cỡ nào. Mọi cảm xúc lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ ngọt ngào, hạnh phúc mọi người ạ.

Đám cưới được tổ chức ở nhà hàng. Đúng giờ cử hành hôn lễ, hắn diện bộ vest bảnh bao do chính tay em chọn đứng hớn hở đợi cô dâu bước ra lễ đường.

Vậy mà giờ vàng tới, cô dâu còn chưa kịp bước chân theo tiếng nhạc thì ngay phía sau đã có một phụ nữ khác diện váy trắng tinh, tay cầm hoa thẳng tiến đi vào. Nhìn cô ấy lộng lẫy chẳng khác gì cô dâu, khiến cả hội hôn phải quay lại nhìn.

Lúc nhìn cô gái đó, em cũng ngạc nhiên không biết là ai. Song đứng trên hôn trường, vừa thấy cô ấy xuất hiện, hắn lập tức tái mặt. Dù không đứng cạnh nhưng em vẫn cảm nhận được sự hoảng sợ của hắn.

Cô gái kia quay sang nhìn em, buông tiếng cười nhạt rồi đi thẳng về phía hắn chỉ tay: 'Anh hẹn tôi cuối năm sẽ kết hôn, vậy mà giờ lại tổ chức cưới hỏi linh đình với người khác thế này à?".

Cô ta vừa dứt lời, cả hội hôn ồ lên một tiếng rồi tất cả im lặng quan sát tiếp. Em thì đứng hóa đá tại chỗ. Hắn thấy vậy vội vàng chạy xuống kéo tay cô gái kia ra. Nhưng đâu có được, cô ấy hất ngược tay hắn vừa cười vừa bảo: 'Sao, anh sợ bị mọi người biết rõ bộ mặt đểu cáng, Sở Khanh của anh hả. Chắc anh không ngờ rằng tôi lại biết ngày cưới của anh phải không?'.

Cứ thế cô ta vừa nói vừa gào vào mặt hắn. Thì ra trong lúc yêu em hắn đã ăn nằm với cô ta như vợ chồng. Hắn còn hứa hẹn sẽ cưới người ta. Biết hắn lấy vợ, cô ta liền liền mặc váy cô dâu tới phá đám là như thế.

Em khụy ngay tại chỗ, mẹ hắn sốc cũng gục luôn xuống bàn. Nhân viên an ninh thì nháo nhào lôi cô ta ra trong tiếng gào thét của kẻ bị phản bội. Bố mẹ 2 bên ngất lên ngất xuống, khách khứa người lắc đầu người cười cợt. Bố đẻ em căm phẫn quá lên tát thẳng cánh vào mặt con rể rồi dắt con gái về.

Vậy là đám cưới vàng của em tan tành thành mây khói. Ngay hôm ấy hắn sang nhà quỳ gối van xin em cùng gia đình tha thứ nhưng em nhất quyết lắc đầu. Thà ở vậy còn hơn sống với con người bội bạc ấy mọi người ạ".

Yêu nhau 4 năm đến ngày cưới mới phát hiện bộ mặt thật của mối tình đầu, hạnh phúc tan vỡ chỉ vì sự xuất hiện của người mặc váy trắng này - 1

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tình huống drama đậm đặc như phim Hàn thế này mà lại xảy ra ngoài đời thực. Bài đăng của cô gái trẻ ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều phẫn nộ nay cho cô gái và lên án gã đàn ông đểu cáng:

- Đúng là không đến cuối cùng thì không biết được bộ mặt thật của nhau. Loại đàn ông lăng nhăng thế này phải bóc trần cho cả thiên hạ biết, để đừng có cô gái nào phải khổ vì hắn nữa. 

- Thôi cũng may là còn chưa lấy nhau về nhà, thà đau một lần rồi dứt khoát còn hơn khổ cả đời chị ạ!

- Cố gắng lên bạn! Chuyện gì rồi cũng vượt qua thôi. Bạn xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn!

- Hãy cảm thấy may mắn vì sớm phát hiện được bộ mặt thật của gã, chứ đợi đến khi cưới nhau về em hàng đêm ôm con, chồng thì đi với gái còn khổ nữa. 

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cô gái kia thật không biết cách cư xử:

- Cùng là đàn bà thì sao phải làm khó nhau. Cả hai đều là nạn nhân, người sai chỉ có gã Sở Khanh kia thôi. Sao cô ta biết trước mà không đến vạch tội hắn ngay từ đầu? Đến khi đám cưới mới nói, lại còn xuất hiện kiểu đó không phải là càng khiến người vô tội đau khổ hay sao?

Không biết câu chuyện sau đó thế nào, liệu cô gái có vượt qua được sự cố này hay không? Bài viết vẫn đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. 

Dung (SHTT)