Đời sống

Yêu nhau 2 năm bạn trai chẳng tặng nổi một thỏi son, cô gái đăng đàn hỏi có nên chia tay không thì bị ném đá dữ dội vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3 này

Cô gái đăng bài chê người yêu hơn 2 năm còn không tâm lý được bằng cậu bạn học cùng trường cũng đang thích mình khiến ai cũng nhận ra sự "sai sai" trong câu chuyện.

Chuyện quà cáp khi yêu nói ra thì hơi nhạy cảm nhưng không có thì chẳng thể nào mà "thăng hoa cảm xúc" được. Nếu người yêu tinh tế, chịu chi còn đỡ, chứ phải anh nào mà vô tâm thì kiểu gì các chị em cũng lại được phen than vãn, ỉ ôi. Như trường hợp của cô nàng dưới đây chẳng hạn. 

"Gửi lời khuyên đến các bạn nữ. Nếu chưa chồng thì chọn chồng cho kỹ. Còn nếu chưa có người yêu thì cũng không phải vội, chứ yêu phải 1 ông kẹt xỉ vô tâm thì còn chán hơn nhiều.

Điển hình như ông người yêu của mình đây, yêu nhau được hơn 2 năm rồi mà giờ chỉ muốn chia tay. Nói qua một chút về ông ý, ra trường và đi làm được 4 năm rồi. Lúc ông ý tán mình thì mình mới sinh viên năm 2, chưa từng có mối tình nào vắt vai, có lẽ cũng vì thế nên mình khá thiếu kinh nghiệm nhìn người nên đã nhận lời yêu chỉ sau 6 tháng nhắn tin qua lại tán tỉnh nhau.

Ông này cũng được cái nhiệt tình, chịu khó. Ngày đầu mới yêu nhau, cứ hôm nào không bận, có thời gian là ông ý dành thời gian cho mình, qua đưa đón mình đi học, thi thoảng 2 đứa có đi trà sữa hoặc ăn vặt đủ thứ. Ngày lễ ông ấy hay tặng mình gấu bông hoặc đồ lưu niệm như kẹp tóc, khuyên tai đơn giản. Tất nhiên là không phải ngày lễ nào cũng được tặng vì 2 năm gần đây vướng dịch nên có những đợt giãn cách không thuận tiện để gặp nhau.

Yêu nhau 2 năm bạn trai chẳng tặng nổi một thỏi son, cô gái đăng đàn hỏi có nên chia tay không thì bị ném đá dữ dội vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3 này
Ảnh minh họa

Thật lòng, lần đầu tiên nhận được quà mình rất vui dù chỉ là cái kẹp tóc. Nhưng dần dần mình thấy các bạn xung quanh được người yêu đưa đi chơi các kiểu hay cho tiền để mua sắm, mình cũng tủi thân nhưng vẫn vui vẻ với anh vì nghĩ thương anh còn nhiều việc cần phải làm. Tuy nhiên, có thể ngày xưa những món quà là kẹp tóc, là vòng tay, đồ lưu niệm cũng quý nhưng càng trưởng thành thì lại càng phải thực tế chứ?

Tết đến chả thấy ông ấy mừng tuổi bao giờ, hôm 14/2 ông ấy lấy lý do đi công tác dự án nên bọn mình chẳng được gặp nhau. Đến 8/3 này cũng lý do cũ rồi gửi cho mình đúng 1 tin nhắn chúc mừng, sau đó lờ đi bảo phải ở nhà cách ly. Đến quà mình cũng chẳng nhận được, cảm giác như có được mình rồi thì những chuyện ấy chỉ là lấy lệ thôi.

Mình nói thật bao lâu nay mình chưa nói gì với ông ấy vì mình không muốn người ta bị khó xử và nghĩ mình đòi hỏi. Nhưng thế này thì quá lắm rồi! Hơn 2 năm yêu nhau, chả mua cho mình nổi 1 cái áo, chưa xem phim ở rạp bao giờ, cũng chẳng lúc nào đi chơi xa, chưa từng tặng mình một món quà tử tế 1 chút. 

Đến thằng bạn cấp 3 còn tặng mình được bộ son hôm mùng 8/3. Nó là đứa thích mình đã lâu, từng tỏ tình 1 lần bị từ chối rồi vậy mà lễ năm nào cũng vẫn tặng quà. Còn ông người yêu mình, mình giận không thèm nhắn tin nữa rồi. Theo các bạn, đàn ông như vậy có phải là quá chi li tính toán, vô tâm hay không? Nếu vậy sau này lấy về còn ra sao nữa?"

Câu chuyện được chia sẻ không lâu đã nhận về gần 10k lượt like, share và bình luận. Hàng loạt những tranh cãi trái chiều nổ ra xoay quanh ý kiến của chủ nhân bài viết. Số đông cho rằng cô gái đã quá thực dụng, coi trọng vật chất, tuy nhiên vẫn có không ít ý kiến cho rằng một phần nguyên nhân không nhỏ là do anh người yêu quá mức vô tâm.

- Mình không thích kiểu yêu đương mà cứ phải tính toán thế này. Quan trọng là tình cảm, lúc mình cần người đó có ở bên cạnh mình không, có dựa dẫm lo toan cho mình được không, chứ yêu nhau 2 năm rồi mà còn lấn cấn chỉ vì vài thỏi son thì mình vote chia tay cho sớm chợ nhé!

- Yêu đương gì trẻ con quá! Mà chị gái đã có người yêu vẫn nhận quà của người khác là sao? Hơn nữa còn biết rõ là người đó thích mình nữa? Chưa gì đã thấy không bền rồi đấy.

- Nói qua cũng phải nói lại. Mặc dù bạn nữ cũng hơi có tâm lý ganh đua thích vật chất thật nhưng người ta yêu 2 năm mà chưa dám mở miệng đòi hỏi gì đó thôi. Ông người yêu nếu không phải quá mức vô tâm thì cũng keo kiệt thật đấy. Nếu quan tâm là để ý đến cảm xúc của bạn gái thì chắc không đến nỗi thế đâu. 

- Bạn nữ cũng tự thừa nhận bản thân muốn mà không nói đấy còn gì? Biết đâu tại bạn không nói ra nên người yêu bạn nghĩ bạn không cần? Đã nghiện lại còn ngại. Đòi hỏi vừa phải, biết điểm dừng để người ta biết mình cũng có nhu cầu, mình cũng được thỏa mãn, được yêu thương thì cớ sao mà không mở lời chứ?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/yeu-nhau-2-nam-ban-trai-chang-tang-noi-mot-thoi-son-co-gai-dang-dan-hoi-co-nen-chia-tay-khong-thi-bi-nem-da-du-doi-vi-su-xuat-hien-cua-ke-thu-3-nay-tintuc813383