Đời sống

Xuống xe nói chuyện với tài xế sau khi bị đâm, người đàn ông ngạc nhiên bởi cảnh tượng trong ghế lái

Lái xe bên kia nói một câu tỉnh bơ khiến người đàn ông thất vọng "toàn tập".

Va chạm giao thông luôn mang lại những rắc rối. Xử lý sau va chạm như thế nào cho hợp tình hợp lý cũng là chuyện phải đau đầu suy nghĩ. Tài xế trong câu chuyện dưới đây cũng gặp một tình huống khó xử sau va chạm bất ngờ trên đường phố Hà Nội.

"10h sáng nay tại đường Giải Phóng, trước cổng bệnh viện Bạch Mai, em đang đi rất chậm thì bị giật mình. Một chiếc ô tô Toyota đang đỗ đột nhiên tạt ra, đâm thẳng vào gương xe.

Em dừng xe xuống xem sao. Sang gõ cửa xe kia,, thấy họ hạ kính xuống thì lại tiếp tục giật mình. Trong xe là một bà mẹ, một tay ôm con, một tay cầm vô lăng. Em bảo xuống giải quyết thì chị ấy tỉnh bơ nói: "Em xin lỗi, anh thông cảm em con nhỏ"", người đàn ông kể lại.

Xuống xe nói chuyện với tài xế sau khi bị đâm, người đàn ông ngạc nhiên bởi cảnh tượng trong ghế lái

Xuống xe nói chuyện với tài xế sau khi bị đâm, người đàn ông ngạc nhiên bởi cảnh tượng trong ghế lái - 1
va chạm xảy ra vào sáng nay (11/10).
Xuống xe nói chuyện với tài xế sau khi bị đâm, người đàn ông ngạc nhiên bởi cảnh tượng trong ghế lái - 2
Nữ tài xế và câu nói khiến người khác thất vọng.

Tình cảnh khiến ai gặp phải cũng ngao ngán. Không hiểu nữ tài xế kia lái xe thế nào trong tình trạng vẫn phải trông con nhỏ. Vừa lái xe vừa bế con không chỉ gây nguy hiểm cho chính 2 mẹ con mà còn vô tình gây ra những nguy cơ tai nạn cho người khác.

"Bà mẹ liều thế, hai tay cầm vô lăng còn không ăn thua nữa là lái xe kiểu kia", thành viên Minh Hằng bình luận.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng cho rằng hành xử của người phụ nữ sau va chạm là thiếu văn minh.

"Một ngày gặp mấy chị vừa chủ quan vừa thiếu trách nhiệm như này thì stress mất.

Cứ vin vào cớ đang có con nhỏ là xong à? Va vào xe người ta, thì phải chủ động xuống nói chuyện đàng hoàng chứ. Đằng này cứ ngồi im tại chỗ rồi nói như thể chị ta không có chút trách nhiệm nào cả", một người khác nhận xét.

Theo Duy Nam (Thế Giới Trẻ)