Đời sống

Xúc động với câu chuyện 'đưa cơm giùm' của cô vợ trẻ có chồng làm bác sĩ

Muốn gửi đồ ăn vào bệnh viện nhưng không ai nhận giao, cô vợ đang bối rối thì nhận được sự giúp đỡ không ngờ.

Trong những ngày liên tục phải nhận tin xấu về tình hình ngày càng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, mỗi một hành động ấm áp, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ mang tới niềm vui cho rất nhiều người rồi. 

Chị Thanh Thủy, người phụ nữ đóng vai trò là cầu nối yêu thương giữa người chồng bác sĩ và vợ mới đây chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân:

"Đã 2 tuần bác sĩ chưa được về nhà, vợ muốn gửi đồ ăn nhưng không ship nào nhận mang vào bệnh viện. Bác sĩ thích ăn bánh trôi lắm. Vợ còn con nhỏ không vào tận nơi được nên mình tự tay làm bánh trôi gửi cho nhé.

'Nhờ chị động viên chồng và các anh em đồng nghiệp: Cả đất nước ở phía sau cổ vũ và theo dõi".

Đây là bữa thứ 4: Tôm rim, trứng đúc thịt, canh cà bung, nước ép dưa hấu, bánh trôi.

Các điều dưỡng nói: Chúng em thèm cơm gia đình chứ chúng em không muốn ăn cơm văn phòng". 

Xúc động với câu chuyện 'đưa cơm giùm' của cô vợ trẻ có chồng làm bác sĩ
Bài đăng của chị Thủy.

Xúc động với câu chuyện 'đưa cơm giùm' của cô vợ trẻ có chồng làm bác sĩ - 1

Xúc động với câu chuyện 'đưa cơm giùm' của cô vợ trẻ có chồng làm bác sĩ - 2
Đoan trò chuyện giữa cô vợ và chị Thủy

Cảm thông với tâm trạng của cô vợ trẻ, chị Thủy vừa tự tay làm món bánh trôi vừa là shipper mang đến bệnh viện cho chồng của cô. Chị còn gửi kèm cho nam bác sĩ mảnh giấy nhắn dễ thương: "Không ngon như vợ anh làm đâu nhưng chúc anh ngon miệng".

Xúc động với câu chuyện 'đưa cơm giùm' của cô vợ trẻ có chồng làm bác sĩ - 3

Xúc động với câu chuyện 'đưa cơm giùm' của cô vợ trẻ có chồng làm bác sĩ - 4
Suất cơm và giấy nhắn của chị Thủy gửi cho bác sĩ
Xúc động với câu chuyện 'đưa cơm giùm' của cô vợ trẻ có chồng làm bác sĩ - 5
Cái kết của sự tốt bụng.

Ngay khi vừa đăng tải, câu chuyện đã nhận về rất nhiều lượt "thả tim" của cư dân mạng. Ai cũng khen cô vợ may mắn khi gặp được người tử tế.

- Cảm ơn chị, em đọc mà xúc động quá! Cuộc chiến chống dịch bệnh không chỉ có sự tham gia của các bác sĩ nơi tiền tuyến mà còn có những người dân góp sức thầm lặng thế này. Chúc chị và gia đình luôn bình an.

- Ngày hàn thực mà có bát bánh trôi là ấm lòng lắm! Thật may mắn khi cô vợ tìm đúng người có tâm. Nhìn suất cơm đầy đặn, sạch sẽ, có cảm giác như cơm nhà, thấy bình yên đến lạ.

Theo như tiết lộ của những y bác sỹ trong bệnh viện, chị Thủy không chị nấu cơm cho chồng của cô gái mà còn chuẩn bị suất ăn cho 29 bác sỹ trong khoa cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2. Hàng ngày, chị tự mình chạy xe 30 km và giao tận tay các bác sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, chị cùng bạn bè và hàng xóm đã nấu hàng trăm suất cơm chuyển đến bệnh viện. 

 

Dung (Nguoiduatin.vn)