Đời sống

Xúc động cảnh con gái nhỏ 4 tuổi đòi giặt quần áo cho mẹ, nghe giọng điệu của 'bà cụ non', cư dân mạng đoán ngay đến nhân vật này

Người mẹ của cô bé bày tỏ việc bản thân có thể sinh được bé con này quả thực "mát hết cả lòng dạ".

“Mẹ, mẹ mang quần áo bẩn của mẹ ra đây đưa con, con giặt cho mẹ”.

“Con không cần giặt cho mẹ đâu, giặt của con thôi”.

“Con không giặt thì ai giặt cho mẹ đây? Con lớn rồi, con không thương mẹ thì ai thương mẹ?”.

Những câu nói trưởng thành trước tuổi và tràn đầy yêu thương được cô con gái mới 4 tuổi đầu nói ra một cách trôi chảy và tự nhiên khiến người mẹ không khỏi ngạc nhiên và xúc động.

Con gái nhận giặt quần áo cho mẹ vì "Con không thương mẹ thì ai thương mẹ đây?"

Người mẹ kể lại, từ nhỏ cô con gái bé bỏng của mình đã cực kỳ ấm áp và ngoan ngoãn, bắt đầu từ khi 2 tuổi cô bé đã có thể tự mình giặt đồ của mình. Đoạn video được chị vô tình quay lại, không ngờ lại giúp chị lưu giữ được khoảnh khắc đáng nhớ đến như vậy.

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận dưới bài đăng:

[100k likes] Giọng điệu nói chuyện và biểu cảm của cô bé giống bà ngoại quá, mẹ của mẹ có lẽ cũng như thế này.

[6.6k likes] Trông cô bé giống bà ngoại thật đấy, mặc dù tôi chưa thấy bà ngoại cô bé bao giờ.

[93k likes] Canh Mạnh bà dạo này pha thêm nước hả?

[17k likes] Tôi thực sự nghi ngờ kiếp trước cô bé này chính là mẹ hoặc bà ngoại, chứ mới 4 tuổi sao lại cướp hết lời thoại của các bà các mẹ như thế này?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xuc-ong-canh-con-gai-nho-4-tuoi-oi-giat-quan-ao-cho-me-nghe-giong-ieu-cua-ba-cu-non-cu-dan-mang-oan-ngay-en-nhan-vat-nay-a363467.html