Đời sống

Xót xa vợ bầu ôm con nhỏ nheo nhóc đau đẻ bên lề đường, chồng mải nhậu gọi điện không bắt máy: 'Cô ấy tự đi được!'

Chỉ vì chén rượu chén chè mà anh chồng này chẳng những không quan tâm vợ, đến cả đứa con sắp chào đời cũng chẳng thèm đoái hoài.

Thời điểm bầu bí là lúc người phụ nữ cần được chăm sóc, yêu thương nhất. Bởi lúc này cả sức khỏe và tâm trạng của họ đều rất nhạy cảm, yếu đuối. Chỉ cần có chút biến chứng, sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Vậy mà tiếc thay, không phải người phụ nữ nào cũng có diễm phúc lấy được người chồng tốt, sẵn sàng chăm sóc lúc vợ cấn bầu.

Cư dân mạng mới đây đã chia sẻ một câu chuyện về một người phụ nữ đang đến cơn chuyển dạ mà chẳng có ai bên cạnh, còn chồng thì đang mải chén chú chén anh.

“Chuyện là tối hôm nay em có đi trên đoạn đường cổng MP3, em gặp chị này bầu 28, 30 tuần gì đó, Chị này chở theo con nhỏ mà đau bụng đau lưng ngồi khóc bên lề đường có giấu hiệu sắp sinh. Em có tới hỏi thăm và gọi điện thoại cho người nhà giúp chị, mà chị nói chồng chị đi uống rượu, chị bị vậy mà gọi đến cả trăm cuộc nhưng anh thì nhất định không nghe máy.

Mượn điện thoại chị đó mình gọi tiếp cho chồng thì không nghe máy, em có lấy điện thoại em gọi thì anh chồng chị đó nghe alo alo vài câu đến khi em bảo chị sắp đẻ rồi anh, ông ấy nói câu hững hờ "cô ấy có thể tự đi đẻ được mà "

Em bất lực phải nhờ đến các anh CSGT, khi các anh đến hỗ trợ và gọi thì chồng chị đó đang ở karaoke hát hò và liên tục nói không nghe thấy gì. Biết là không thể gọi được anh chồng của chị ấy nên em nhờ người nhà gọi xe cấp cứu của người quen gần ấy. Và cũng được mấy anh CSGT giúp đỡ chứ không em cũng không biết làm sao.

Xót xa vợ bầu ôm con nhỏ nheo nhóc đau đẻ bên lề đường, chồng mải nhậu gọi điện không bắt máy: 'Cô ấy tự đi được!'

Sau đó mọi người đã đưa chị đi cấp cứu ở Bệnh Viện Mỹ Phước và khi ấy vẫn chưa liên lạc được với chồng. Gọi thì thuê bao luôn rồi. Đứa lớn nhà chị thấy vậy cứ ngồi khóc, xong rồi vén tóc cho mẹ. Nó còn quá bé để có thể hiểu được sự vô tình, và hơn thua vài ba chén rượu của bố nó.

Bởi vậy các chị em hãy nhớ thà lấy một người nghèo, nhưng yêu thương mình. Luôn quan tâm lo lắng cho mình còn hơn lấy phải ông suốt ngày rượu chè, ham vui bỏ con bỏ cả vợ bầu. Sai thì có thể sửa, chửa thì vẫn phải đẻ nhưng đừng để mọi việc rơi vào tiếc nuối. Các anh có thể ham vui mọi nơi, mọi chỗ nhưng làm ơn hãy nghĩ cho người vợ một chút. Họ đang mang trong mình đứa con bé bỏng của anh ấy. Không phải người dưng mà mời nhau chén rượu là ân tình, là ruột thịt đâu…”

Ngay khi đăng tải, câu chuyện đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ. Tất cả đều dùng những từ ngữ nặng nề để nói về người chồng.

- Cờ bạc cũng được. Rượu chè cũng được. Gái gú cũng được chỉ xin 1 điều là ở với mẹ đi, đừng lấy vợ cho đỡ nhọc

- Bởi chưa có ý định tới hôn nhân quả là sự lựa chọn đúng đắn.

- Bao nhiêu người mất cả tỉ đồng mới sinh được con,đây vợ mình mang thai sắp sinh còn bỏ vợ thế thì đừng luyến tiếc nữa.Sau này con nó lớn nó sẽ hiểu và yêu mẹ

- Để xong gửi cái đơn li dị về nhà cho hắn.

- Bởi vậy giờ tự học yêu lấy bản thân mình nhé! Thấm quá rồi.

Xót xa vợ bầu ôm con nhỏ nheo nhóc đau đẻ bên lề đường, chồng mải nhậu gọi điện không bắt máy: 'Cô ấy tự đi được!' - 1

Dung (Nguoiduatin.vn)