Đời sống

Xót xa hình ảnh mẹ trẻ ướt sũng người ôm con vào bệnh viện lúc trời mưa to, nhìn xuống dưới chân ai cũng rơi nước mắt

Quá hoảng loạn và lo lắng cho con, người mẹ trẻ đến đôi dép cũng không kịp xỏ, cứ thế chân trần ôm con chạy tới bệnh viện một mình.

Mới đây, một bà mẹ trẻ đã gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung khi mang theo đứa con của mình lao vào khoa cấp cứu của bệnh viện để cầu xin được cứu chữa. Điều đáng nói ở đây không phải là thái độ vội vàng hoảng hốt khi cầu cứu nhân viên y tế mà là bộ trang phục ướt đẫm của cô.

Mẹ trẻ ướt sũng người ôm con vào bệnh viện lúc trời mưa to, nhìn đôi chân ai cũng ấn tượng - 1

Tất cả những người có mặt lúc đó tại bệnh viện đều sững sờ trước người mẹ này bởi vì lúc đó trời đang mưa rất to nhưng chị lại không mặc áo mưa, cả người ướt sũng. Thậm chí khi nhìn xuống phía dưới, ai cũng xót xa khi chị còn chẳng kịp đi dép. Mặc dù toàn cơ thể không được bảo hộ gì nhưng tuyệt nhiên đứa trẻ trên tay chị lại được bảo vệ rất kĩ càng bằng một chiếc áo khoác đen, quấn quanh người kín kẽ.

Mẹ trẻ ướt sũng người ôm con vào bệnh viện lúc trời mưa to, nhìn đôi chân ai cũng ấn tượng - 2

Mẹ trẻ ướt sũng người ôm con vào bệnh viện lúc trời mưa to, nhìn đôi chân ai cũng ấn tượng - 3

Mẹ trẻ ướt sũng người ôm con vào bệnh viện lúc trời mưa to, nhìn đôi chân ai cũng ấn tượng - 4

Người mẹ này mới giải thích vì con sốt cao quá mà nhà không có người hỗ trợ nên vì quá lo lắng chị đã không kịp gọi xe cũng chẳng kịp mặc quần áo mưa mà lao ra ngoài, ôm con chạy vội vào bệnh viện. Rất may, khi được các bác sĩ cấp cứu, tình trạng con chị đã dần ổn định. Lúc này người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thấm lạnh vì nước mưa. Thế nhưng gương mặt chị không một chút buồn, thay vào đó là hạnh phúc vì con của mình đã được an toàn.

Sau khi những hình ảnh và câu chuyện của chị được đăng tải trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ đã bật khóc. Thậm chí những bà mẹ bỉm sữa đều thấy được mình trong đó, ít nhiều cũng từng làm tất cả mọi việc, quên mình vì đứa con. Tuy nhiên nhiều người cũng khuyên chị nên biết quan tâm đến bản thân một chút kẻo con chưa khỏi bệnh thì mẹ đã ốm.

- Kể từ khi làm mẹ, tôi mới hiểu rõ hơn về sự vĩ đại và vị tha của bốn chữ "mẹ là người đàn ông mạnh mẽ". Chị ấy là một người mẹ mạnh mẽ!

- Đối với người mẹ, con là miếng thịt rơi khỏi người, khi con ốm, người mẹ sẽ bối rối và khó chịu hơn con.

- Lo cho con thì cũng nên nghĩ đến bản thân mình một chút. Mẹ mà ốm thì ai chăm con? Đi đôi dép, mặc bộ quần áo mưa cũng đâu mất đến 5p đâu?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xot-xa-hinh-anh-me-tre-uot-sung-nguoi-om-con-vao-benh-vien-luc-troi-mua-to-nhin-xuong-duoi-chan-ai-cung-roi-nuoc-mat-a365937.html