Đời sống

Xót xa bà cụ ẵm cháu 6 tháng tuổi bán khăn giấy giữa cái lạnh Sài Gòn, dân mạng lập tức kêu gọi nhau hành động

Mặc dù, Sài Gòn không thiếu những hoàn cảnh khó khăn phải vất vả mưu sinh thế nhưng mỗi câu chuyện lại mang cho người ta một cảm xúc khác nhau.

Hình ảnh những người mưu sinh bằng nghề bán hàng rong không phải là chuyện gì quá xa lạ ở đất Sài Gòn, nhưng không khỏi chạnh lòng khi không ít trong số đó là những ông bà cụ, những người mà ở độ tuổi này đáng lẽ đã phải được quây quần bên con cháu, được chăm sóc và an dưỡng tuổi già. Vì gia đình, họ phải bươn chải trong màn đêm lạnh lẽo, bên những vệ đường hay trong các quán nhậu, quán ăn. 

Mới đây, dân mạng chia sẻ rầm rộ hình ảnh bà cụ đang bế đứa cháu nhỏ đi bán khăn giấy ở Sài Gòn dịp cuối năm. Hình ảnh và hoàn cảnh của bà cụ khiến ai đọc cũng cảm thấy cay cay nơi sống mũi. 

Xót xa bà cụ ẵm cháu 6 tháng tuổi bán khăn giấy giữa cái lạnh Sài Gòn, dân mạng lập tức kêu gọi nhau hành động

"Tình cờ mình đi ngang qua giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi thì thấy 1 cảnh vô cùng xót xa. Một bà cụ 65 tuổi bế 1 đứa bé 6 tháng bán khăn giấy lề đường, mình có tấp vào hỏi thì được biết bà ở Long Hậu - Long An, tầm 17h30 chiều bà bế cháu lên đây bán tới 23 giờ đêm sẽ ghé sẽ qua bên kia đường để 2 bà cháu ngủ đến sáng mai mới có xe về. Gia cảnh bà rất khó khăn, bà có con gái nhưng con gái đã ly thân với chồng lúc bầu bé thứ 3 được 3 tháng, có 3 mặt con đứa lớn học lớp 8, đứa kế bị bệnh, bé thứ 3 thì được 6 tháng.

Bà nói: "Tui ráng kiếm tiền cho con bé đầu nó học vì nó học giỏi lắm cô, giờ tui chỉ mong có 1 số vốn để mua thêm vé số, hột quẹt , singum,... để bán".

Một ngày bà bán được khoảng 150 nghìn đến 200 nghìn, tiền xe cô đi về hết 50 nghìn, còn tìn thuê trọ thì 950 nghìn (bao gồm cả điện nước), vì quá khó khăn nên bà chỉ cho bé 6 tháng ăn cháo gói 3 nghìn đồng/ gói mỗi ngày. Nhìn bé khôi ngô mà xé lòng giữa bụi bẩm và gió sương lạnh về đêm Sài Gòn mà con chỉ bận bộ đồ mỏng manh, bà bảo không có tiền mua đồ ấm cho bé cô ơi ai cho gì bận đấy đêm có lấy áo mình đắp cho bé".

Bài đăng ngay lập tức nhận được sự chú ý và rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Mỗi người góp một chút sức của mình đều với hy vọng hai bà cháu sẽ có một cái Tết ấm no hơn.

Xót xa bà cụ ẵm cháu 6 tháng tuổi bán khăn giấy giữa cái lạnh Sài Gòn, dân mạng lập tức kêu gọi nhau hành động - 1
Góc đường nơi hai bà cháu trong bài mưu sinh

"Nhìn thấy mọi người đoàn kết mà ấm lòng".

"Ai cũng xứng đáng đón một cái tết đầy đủ, ấm no, chung tay thôi mọi người ơi".

Lộc (Nguoiduatin.vn)