Đời sống

Vứt vợ con ở nhà đau ốm, chồng thức đêm thức hôm chăm sóc bồ trẻ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

"Tuổi thanh xuân là đẻ 2 đứa con rồi bị chồng cho trận đau như thế này. Vợ chồng lấy nhau, mình ốm, chồng mình vứt vợ ở viện 1 mình. Con bé kia ốm, chồng mình chăm bẵm cả ngày lẫn đêm."

Mặc dù, ngoại tình đã là một trong những chủ đề quá đỗi quen tai với hội chị em nhưng "độ hot" của nó vẫn chưa một ngày có dấu hiệu giảm nhiệt. Câu chuyện chua xót của mẹ trẻ 2 con bị chồng cặp bồ, bỏ bê con nhỏ không phụ giúp chăm sóc được chia sẻ gần đây lại khiến cộng đồng mạng xôn xao phẫn nộ.

Theo lời kể của nữ chính thì chồng của chị đã có những dấu hiệu ngoại tình từ lúc vợ mang bầu đứa thứ 2. Trong suốt thời gian đó, mặc kệ vợ ốm đau, hắn chỉ biết vùi đầu vào những cuộc vui bên tình trẻ tươi tắn làm nghề rót bia.

Vứt vợ con ở nhà đau ốm, chồng thức đêm thức hôm chăm sóc bồ trẻ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

"Thật sự đến mức đường này rồi thì mình cũng không còn gì để nói nữa. Vợ chồng mình sống với nhau đến nay được 4 năm. 3 năm đầu cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc mình đẻ cho chồng 1 trai, 1 gái. Con trai lớn năm nay 4 tuổi con bé mới được 9 tháng. Năm nay chồng mình đi làm thuê cho người ta thì dây ngay vào phải con bé này. Mới có 1 năm đi làm thôi cuộc sống của vợ chồng và 2 đứa con đảo lộn.

Trong thời gian mình mang bầu tập 2, chồng mình đi với con bé này phải 1 năm nay rồi. Trước chồng mình tình cảm lắm thương yêu vợ con, lúc nào cũng chăm lo cho gia đình, chỉ muốn ở bên vợ con. Đến ngày hôm nay chồng mình bảo: "Tao hết tình cảm với mày rồi". Mình ok vì mình xác định là chồng mình dây phải con bé này thì không dứt được ra.

Tuổi thanh xuân là đẻ 2 đứa con rồi bị chồng cho trận đau như thế này. Vợ chồng lấy nhau, mình ốm, chồng mình vứt vợ ở viện 1 mình. Con bé kia ốm, chồng mình chăm bẵm cả ngày lẫn đêm. Còn mua vàng cho nhau, trong khi vợ con ở nhà lủi thủi. Chồng mình bảo thương nó ở xa, gia đình hoàn cảnh nên cưu mang nó ra đây để làm rót bia. Lúc đấy mình chỉ nghi ngờ thôi. Bây giờ mình biết rồi.

Bản thân mình cũng là người xa xứ. Cũng lấy chồng ở xa. Ở nhà chồng không quen biết ai, bạn bè càng không nên chồng mình nghĩ đi với con bé này thì mình không biết gì, có ai đâu mà mách, cũng chẳng sợ gặp người quen của vợ ngoài đường. Mình còn con thơ, không có thời gian mà đi vệ sinh chứ làm gì còn có thời gian đề ý ngoài xã hội xem nó ra sao. Kết quả mình bị cắm sừng 1 năm nay.

Mình cũng đã nói chuyện tử tế với chồng mình xem có gì muốn nói không. Muốn chồng biết sai sửa lỗi cho con đỡ khổ. Nhưng chồng không nói câu nào. Đến khi mình về nhà ngoại mới nhắn tin là hết tình cảm. Mình cũng chả còn gì để nói…".

Vứt vợ con ở nhà đau ốm, chồng thức đêm thức hôm chăm sóc bồ trẻ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - 1

Cũng như bao câu chuyện ngoại tình khác, đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ, trơ trẽn cho kẻ thứ 3 cùng người chồng bội bạc, đồng thời xót xa thay cho cô vợ cùng 2 đứa con thơ. Rồi tương lai họ sẽ đi về đâu?

Nói đến đây, nhiều cô gái trẻ vô tình đọc được câu chuyện có lẽ cũng hơi "chùn chân" trước việc lấy chồng xa. Được chồng con thương yêu đã tủi thân vì nhớ nhà, hẩm hiu mà gặp đúng hoàn cảnh như chị vợ này thì đúng là họa vô đơn chí. 

Dung (SHTT)