Đời sống

Vượt hơn 200 cây số đến gặp người yêu qua mạng đúng ngày Valentine, nam thanh niên gọi đầy một bàn đồ ăn và cái kết 'đắng ngắt'

Tấm chân tình của anh hóa ra lại trao cho nhầm người...

Chiều muộn ngày 14/2, ở thị trấn Na Sầm, Lạng Sơn có một người đàn ông ăn mặc đẹp, chạc 27 tuổi, ôm theo bó hoa to vào quán Lẩu nướng. Anh hí hửng gọi các món, háo hức chờ gặp người yêu hẹn hò lần đầu.

Thế nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy cô gái đến, anh nhắn tin, gọi điện nhiều lần mà cũng chẳng thấy hồi âm. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, mặc dù đã manh nha suy nghĩ rằng mình bị cú lừa tình yêu rồi nhưng anh vẫn cố gắng ngồi đợi với tia hy vọng mong manh rằng có lẽ cô chỉ bận việc gì đó rồi sẽ tới ngay thôi.

Vượt hơn 200 cây số đến gặp người yêu qua mạng đúng ngày Valentine, nam thanh niên gọi đầy một bàn đồ ăn và cái kết 'đắng ngắt'

Vượt hơn 200 cây số đến gặp người yêu qua mạng đúng ngày Valentine, nam thanh niên gọi đầy một bàn đồ ăn và cái kết 'đắng ngắt' - 1

Vượt hơn 200 cây số đến gặp người yêu qua mạng đúng ngày Valentine, nam thanh niên gọi đầy một bàn đồ ăn và cái kết 'đắng ngắt' - 2

Trong thời gian chờ đợi, anh vào facebook ngắm hình ảnh bạn gái rồi lại nhắn tin, gọi điện. Vậy mà cuối cùng cô vẫn không tới. Cho tới tận khi quán đóng cửa, anh vẫn đợi.

Nghe anh kể anh là người Thạch Thất, Hà Nội, thuê taxi lên đến Na Sầm, Lạng Sơn để gặp người yêu. Thế nhưng tình cảm chân thành của anh vào ngày lễ 14/2 lại chẳng được đáp lại một cách tử tế, ít nhất, nếu không thích anh thì cũng nói một lời để anh biết đường còn quay về.

Quán đóng cửa, anh ôm bó hoa lặng lẽ đi về để lại bàn thức ăn chưa một lần đụng đũa. Lang thang Lạng Sơn dưới tiết trời lạnh buốt nhưng có lẽ chẳng lạnh bằng trong lòng.

Cư dân mạng trước tình huống này đều tỏ ra đồng cảm thay cho anh trai "số nhọ". Ngoài ra rất nhiều ý kiến bình luận trách cứ cô gái đã có hành xử thiếu trách nhiệm trước tình cảm của người khác.

- Cuộc đời có nhân có quả, chị gái đối xử với người khác như vậy rồi đến một ngày cũng sẽ phải nếm trải cảm giác chân tình bị chà đạp!

- Thương anh trai. Thôi thì hoa đẹp phải dành cho người có tâm. Chúc anh sớm tìm được nửa kia xứng đáng!

- Yêu qua mạng nhiều khi cũng sợ phết nhỉ! Toàn bị lừa thế này!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vuot-hon-200-cay-so-den-gap-nguoi-yeu-qua-mang-dung-ngay-valentine-nam-thanh-nien-goi-day-mot-ban-do-an-va-cai-ket-dang-ngat-tintuc810057