Đời sống

Vượt 300 cây số gặp bạn trai quen qua mạng, thiếu nữ 15 tuổi bị cho 'leo cây' vì lộ mặt thật, phải đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ

Tin tưởng nghe lời rủ rê của gã thanh niên quen qua mạng, thiếu nữ đã nói dối bố mẹ để đến gặp gỡ anh chàng, nào ngờ lại bị bỏ rơi không thương tiếc.

Theo trang 163 đưa tin, khoảng 6 giờ chiều ngày 21/5, các nhân viên tại đội cảnh sát giao thông thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, phát hiện có một thiếu nữ với biểu hiện kỳ lạ đang đi qua đi lại trước cửa.

Nhận thấy cô gái trẻ có lẽ đang gặp khó khăn nên các nhân viên cảnh sát đã mời em vào đồn tìm hiểu sự tình. Không ngờ khi vừa được hỏi chuyện, thiếu nữ này bỗng dưng bật khóc nức nở. Một nữ cảnh sát đã được cử tới để an ủi, nói chuyện, giúp cô gái mở lòng tâm sự.

Vượt 300 cây số gặp bạn trai quen qua mạng, thiếu nữ 15 tuổi bị cho 'leo cây' vì lộ mặt thật, phải đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ

Hóa ra thiếu nữ này chỉ mới 15 tuổi, đến từ thành phố Hà Nguyên, cách đây 300 km. Theo lời kể của cô bé, trước đó em đã quen được một thanh niên qua mạng xã hội. Sau một thời gian nói chuyện, gửi ảnh cho nhau xem, thanh niên này muốn thân thiết hơn nữa nên đã ngỏ lời rủ cô bé đến chỗ anh ta chơi.

Vượt 300 cây số gặp bạn trai quen qua mạng, thiếu nữ 15 tuổi bị cho 'leo cây' vì lộ mặt thật, phải đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ - 1

Để gặp gỡ người bạn qua mạng này, thiếu nữ này đã phải tiết kiệm tiền tiêu vặt rồi nói dối bố mẹ, một mình bắt xe buýt đến Yết Dương. Khi thiếu nữ đến nơi, thanh niên này đã gọi video nói chuyện với em để xác định vị trí hẹn. Sau đó thanh niên nói rằng anh ta đang bận và sẽ đến đón em ngay khi hoàn thành công việc. Không ngờ tiếp theo anh ta liền chặn liên lạc và khóa máy luôn.

Vượt 300 cây số gặp bạn trai quen qua mạng, thiếu nữ 15 tuổi bị cho 'leo cây' vì lộ mặt thật, phải đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ - 2

Thiếu nữ 15 tuổi cho hay, em đã sử dụng hết tiền để dành để mua vé xe và một số món ăn vặt trên đường đi. Hiện giờ trong túi không còn tiền, em đã nhịn đói một ngày và không biết làm cách nào để về nhà.

Nghe xong câu chuyện, nữ cảnh sát nhanh chóng cử một đồng nghiệp mua thức ăn cho cô gái trẻ đồng thời giúp đưa em về nhà ngay trong đêm. Rất may mắn việc gặp gỡ người lạ này không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào.

Thông tin về vụ nữ sinh 15 tuổi bị "leo cây" sau khi vượt 300 cây số đến gặp mặt bạn qua mạng đã làm cư dân mạng hết sức quan tâm.

Vượt 300 cây số gặp bạn trai quen qua mạng, thiếu nữ 15 tuổi bị cho 'leo cây' vì lộ mặt thật, phải đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ - 3

Thời nay các cô gái chụp hình thường có thói quen sử dụng filter để gương mặt thon thả và xinh đẹp hơn. Tuy nhiên khi lạm dụng quá đà, filter sẽ làm cho hình ảnh trở nên quá ảo, khác xa so với người thật.

Cộng đồng mạng cho rằng vì gọi video không có chức năng filter nên thanh niên kia đã nhìn thấy mặt mộc của cô gái trẻ. Và cũng chính vì sự khác biệt quá lớn giữa ảnh trên mạng và mặt thật của nữ sinh là nguyên nhân chính dẫn đến việc thanh niên không xuất hiện.

Qua sự việc này, cảnh sát cũng lên tiếng nhắc nhở phụ huynh cần phải quan tâm đến con cái của mình nhiều hơn, nhất là trong vấn đề kết giao bạn bè qua mạng.

(Nguồn: 163)

Theo Song Kỳ (Pháp Luật và Bạn Đọc)

 




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vuot-300-cay-so-gap-ban-trai-quen-qua-mang-thieu-nu-15-tuoi-bi-cho-leo-cay-vi-lo-mat-that-phai-den-don-canh-sat-nho-giup-do-162212905151829369.htm