Đời sống

Vừa rời phòng đẻ con trai 3 tuổi nhào đến, mẹ cay xè mắt nghe con nói câu ngây ngô

Suốt thời gian mẹ nằm trong phòng sinh, cậu bé 3 tuổi ở bên ngoài thút thít khóc vì thương mẹ.

Sinh con là một "thử thách" không hề đơn giản. Đây là thời gian người phụ nữ cần sự động viên, quan tâm nhất từ gia đình, người thân. Và bà mẹ trong câu chuyện dưới đây đã may mắn được "đồng cảm" bởi một thành viên đặc biệt - con trai lớn mới 3 tuổi. 

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chị Hoàng mang bầu bé thứ 2 khi con đầu chưa đầy 3 tuổi, chị khá lo lắng việc ai sẽ chăm sóc bé trong ngày mình đi sinh vì gia đình neo người, không thể gửi nhờ bé đi nơi khác mà mang vào viện lại sợ bé quấy khóc.

Cuối cùng, đến ngày vỡ ối đi đẻ, chị vẫn đành mang bé theo và để bà ngoại trông trong lúc mình vào phòng sinh. Trên đường đến bệnh viện, trong lúc mẹ vật vã toát ồ hôi vì đau đớn, cậu con trai lớn mặt trắng bệch vì sợ hãi nhưng không dám khóc, chỉ có vành mắt đỏ hoe. 

Trong lúc chị Hoàng ở trong phòng sinh, con trai lớn ở bên ngoài ngồi chờ ngoan ngoãn cùng bà ngoại. Bé không hề khóc mà chỉ liên tục hỏi bà xem mẹ sắp xong chưa.

Vừa rời phòng đẻ con trai 3 tuổi nhào đến, mẹ cay xè mắt nghe con nói câu ngây ngô
Cậu con trai 3 tuổi nhào đến khi thấy mẹ ra khỏi phòng sinh.

Cho đến khi cửa phòng sinh mở ra, y tá trao em bé cho bà ngoại và đẩy sản phụ ra ngoài. Vừa nhìn thấy mẹ, cậu con trai lớn vội nhào đến và òa khóc nức nở. "Mẹ ơi, mẹ còn đau nữa không? Mẹ sinh em xong rồi thì còn đau không mẹ?", cậu bé nức nở hỏi. Chưa kịp đợi mẹ trả lời, cậu bé lại tiếp tục nói: "Mẹ ơi, thấy mẹ đau con buồn lắm. Con sợ nữa!".

Câu nói ngây ngô của đứa trẻ 3 tuổi khiến y tá cũng phải bật cười. Cô nhẹ nhàng an ủi: "Mẹ không sao đâu, bé đừng "đau khổ" nhé. Giờ mẹ còn rất yếu và cần nghỉ ngơi, con để mẹ về phòng rồi lát vào thăm mẹ được không". 

Vừa rời phòng đẻ con trai 3 tuổi nhào đến, mẹ cay xè mắt nghe con nói câu ngây ngô - 1
Cậu bé khóc nức nở và than "đau khổ" khi thấy mẹ phải chịu đau.

Trong khi đó, chị Hoàng chỉ biết nắm nhẹ tay con, còn mắt thì cay xè vì xúc động. Chuyển dạ rồi sinh con bất ngờ khi chồng đi làm xa chưa về kịp, chị vẫn không hề cảm thấy cô đơn, vất vả vì bên cạnh luôn có cậu con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện. 

Câu chuyện được chia sẻ lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. 

"Trời ơi nghe thằng bé than "đau khổ" mà cưng gì đâu. Biết thương mẹ thì chắc chắn sẽ là anh trai tốt rồi", một người bình luận.

"Bạn ấy chắc hẳn rất hạnh phúc vì có con trai biết quan tâm đến mẹ. Cậu bé thật tuyệt vời", một người khác nói. 

"Cậu bé khiến tôi xúc động quá. Lúc sinh nở đau đớn cứ nghĩ còn người nhà ở ngoài đang đợi mình, còn đứa con lớn đang chờ mẹ về, đứa con bé đang chờ đến với thế giới là có sức mạnh vượt qua tất cả", một bà mẹ tâm sự. 

Theo Minh An (Thời Đại Plus)