Đời sống

Vừa ly hôn thì phát hiện có bầu 2 tháng, người vợ quyết định tha thứ nhưng dòng tin nhắn trong máy chồng sau 3 ngày tái hôn khiến cô tuyệt vọng

“Anh nhớ em quá, khi nào nó đẻ xong thì anh ly dị nó ngay. Em chờ anh nhé!" - người chồng nhắn cho người yêu cũ.

 

 

Phụ nữ Á Đông nổi tiếng với tính vị tha, nhẫn nhịn. Người ta ca ngợi điều này như một mỹ đức nhưng lòng bao dung một cách mù quáng đôi khi lại dẫn đến nhiều bi kịch cho cuộc đời họ. Như câu chuyện của cô gái trẻ dưới đây chẳng hạn, vì đứa con chưa chào đời mà chịu đựng một gia đình vô tâm và người chồng phản bội, nhưng cuối cùng kết cục mà cô nhận được lại toàn là đắng cay. 

"Năm nay mình 25 tuổi, lấy chồng được 2 năm thì phát hiện anh ta ngoại tình nên mình quyết định ly hôn. Nhưng không may cùng thời điểm đó, mình phát hiện đã mang thai được hai tháng.

Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, mình rơm rớm nước mắt. Cùng cái tuổi như mình, người có gia đình hạnh phúc lúc đi khám thai cũng được chồng đưa đi, không thì những bạn chưa lập gia đình, vô tư, tự do tự tại, mà mình thì tới câu hỏi thăm của mẹ chồng, chị chồng còn không có. Mình quyết định vì con mà tha thứ cho anh ta một lần. Dù mình biết mình đã hết tình cảm và sợ người đàn ông đó nhưng mình không muốn con mình không có bố.

Vừa ly hôn thì phát hiện có bầu 2 tháng, người vợ quyết định tha thứ nhưng dòng tin nhắn trong máy chồng sau 3 ngày tái hôn khiến cô tuyệt vọng
Ảnh chụp bài viết

Tưởng có con sẽ thay đổi được anh ta nhưng mình phát hiện, quay về với mình chưa được 3 ngày thì anh ta đã nhắn tin với người yêu cũ: “Anh nhớ em quá, khi nào nó đẻ xong thì anh ly dị nó ngay. Em chờ anh nhé!”. Mình chỉ biết cười trừ, tim gan đau thắt lại rồi giả vờ như không biết gì.

Đến khi thai được 3 tháng, không may mình trượt chân ngã ra máu thì mình nhắn tin cho anh ta. Mọi người biết anh ta trả lời gì không? "Kêu xe ôm đi được không, giờ anh đang bận công việc chạy về không kịp đâu". Vậy là mình bắt xe tự đi vào bệnh viện, tay cứ để trên bụng để cảm nhận được nhịp tim con mình từ từ yếu dần và không còn cảm giác gì hết. Mình mất con rồi...

Tội nghiệp con mình! Tại sao cuộc sống lại đối xử với mình như thế? Trong đầu mình cứ tưởng tượng đến cảnh lúc con chào đời không có bố mẹ ở bên, con khát sữa thì phải làm sao? Mình còn phát hiện lí do chồng mình không về được thật ra là mải mê bên người yêu cũ của anh ta nên về không kịp, thậm chí còn nghĩ là mình chỉ nói dối để anh ta về. Giờ mình phải sống sao cho quãng đời còn lại đây? Hay lập một gia đình mới?

Mình chỉ mong giờ hắn sống và sẽ phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm. Còn mình, với nỗi ám ảnh mất con rồi cuộc sống hôn nhân tồi tệ...hay là nhắm mắt lại và nghỉ ngơi thôi. Cuộc sống này đối xử với mình như vậy đã quá đủ rồi!"

Vừa ly hôn thì phát hiện có bầu 2 tháng, người vợ quyết định tha thứ nhưng dòng tin nhắn trong máy chồng sau 3 ngày tái hôn khiến cô tuyệt vọng - 1
Ảnh minh họa

Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Hầu hết ý kiến đều vô cùng đồng cảm với nỗi đau của cô gái, khuyên cô nên bình tĩnh để bắt đầu một cuộc sống mới. 

- Biết là thời điểm này nói gì cũng trễ nhưng quả thật bạn đã sai ngay từ thời điểm quyết định vì con mà tha thứ. Nhẫn nhịn lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3, chính lựa chọn đó mới là thứ đẩy bạn xuống hố sâu, để người ta hết lần này đến lần khác tổn thương bạn. Hãy mạnh mẽ lên, 25 tuổi mới là thời điểm bắt đầu thôi. Năm tháng còn dài, bạn ngẩng đầu lên sẽ thấy cuộc sống còn nhiều thứ đẹp lắm!

- Em mất con em đau như nào, em có nghĩ mẹ em mất con ở tuổi này mẹ em sẽ sống không bằng chết không? Con không có duyên với mình thì hãy hồi hướng cho con, ly dị đi và mạnh mẽ lên, sống thật tốt vào và bên mẹ em nhiều hơn nhé! Mình chết bản thân mình thiệt, bố mẹ ruột mình đau lòng. Cái chết của em không trừng phạt được những kẻ vô tâm với em đâu! Đừng nghĩ dại dột!

- Biết đâu con bạn vì không muốn bạn phải khổ nên lựa chọn rời đi thì sao? Mạnh mẽ và buông bỏ cuộc hôn nhân đó đi, đến máu mủ của người ta còn không thương thì thương gì đến thân mình. Đọc bài của bạn tự nhiên vô thức nước mắt rơi, có nhiều chuyện không phải mình chịu đựng , mình tha thứ là được. Sau này mình hiểu, chọn 1 người đàn ông mình yêu không quan trọng bằng việc một người đàn ông có trách nhiệm, một người bố tốt cho con mình. Mong cho các em bé sẽ luôn hạnh phúc, luôn được chào đón khi đến cuộc đời này.

Vừa ly hôn thì phát hiện có bầu 2 tháng, người vợ quyết định tha thứ nhưng dòng tin nhắn trong máy chồng sau 3 ngày tái hôn khiến cô tuyệt vọng - 2

Vừa ly hôn thì phát hiện có bầu 2 tháng, người vợ quyết định tha thứ nhưng dòng tin nhắn trong máy chồng sau 3 ngày tái hôn khiến cô tuyệt vọng - 3

Vừa ly hôn thì phát hiện có bầu 2 tháng, người vợ quyết định tha thứ nhưng dòng tin nhắn trong máy chồng sau 3 ngày tái hôn khiến cô tuyệt vọng - 4
Bình luận của cư dân mạng

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vua-ly-hon-thi-phat-hien-co-bau-2-thang-nguoi-vo-quyet-dinh-tha-thu-nhung-dong-tin-nhan-trong-may-chong-sau-3-ngay-tai-hon-khien-co-tuyet-vong-tintuc820828