Đời sống

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười

Nghịch đến thế này thì mẹ chúng cũng phải bất lực rồi!

Trông trẻ con có thể nói là một trong những việc vất vả nhất đối với các bà mẹ bỉm sữa. Bởi ngoài lúc ngủ ra thì chúng lúc nào cũng là một "cỗ máy phá hoại", thậm chí kể cả lúc ăn. 

Nhiều người nghĩ rằng chỉ có bé trai mới hiếu động nghịch ngợm? Sự thật hoàn toàn không phải như thế. Chị Ngọc Thương (Việt Trì, Phú Thọ) cũng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi để hai con gái là Su Su (4 tuổi) và Su Hào (3 tuổi) tự chơi với nhau.

"Có nhà bác nào 1 năm 2 đứa như nhà em không? Con gái mà nghịch banh nóc nhà, mẹ dọn nhà vừa xong mắt trước mắt sau lại đi tong cái công dọn nhà. Đây là 1 kiệt tác nghệ thuật của các con".

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 1

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 2
Con lôi hết ảnh của bố mẹ ra dán lên tường.

Theo chị Thương kể lại, tối 19/4, do bận việc nên để 2 con tự chơi trên tầng. Chị dành hẳn một tủ kệ để vật dụng cá nhân như khăn mặt, khăn tắm... và cả băng vệ sinh. Hai cô nhóc Su Su và Su Hào trong lúc "khám phá" đã lục tủ lôi đồ ra chơi và thấy gói băng vệ sinh của mẹ nên tò mò lấy ra bóc nghịch.

Phát hiện ra mỗi miếng đều có mặt dán, 2 cô nhóc còn nghĩ là băng dính nên mang hết ảnh cưới của bố mẹ ra dán lên tường. Có nhiều ảnh không đủ miếng dán thì 2 bé xếp ở phía dưới. Kết quả cả căn phòng được tô điểm bằng các tác phẩm ảnh đầy nghệ thuật có "1-0-2".

Vừa nhìn thấy mẹ, 2 nàng đã vội vàng cười khoe "chiến tích": "Con muốn dán ảnh bố mẹ lên đó để... ngắm".

Nghe thế này thì mẹ nào lỡ phạt nữa cơ chứ!

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 3

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 4

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 5
Cô nhóc nhà chị Thương nghịch đến nỗi mẹ có cả kho chuyện để kể.

Thực tế thì không chỉ mỗi lần này, 2 nhóc nhà chị Thương đã nhiều phen làm mẹ khốn khổ. Nói về độ nghịch ngợm của con, chị Thương tươi cười cho biết: "Chắc phải cả kho chuyện". Hồi Su Su 20 tháng tuổi còn Su Hào mới được mấy tháng tuổi nên chị Thương muốn dạy cô chị tự xúc ăn. "Mình đưa thìa, đưa đũa cho con cầm xong rồi con từ chọc chọc, ngoáy ngoáy đến bốc tay ăn. Đỉnh điểm của vụ việc là cầm cả tô úp lên đầu. Đúng là không còn gì để nói nữa", chị Thương vui vẻ kể lại.

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 6

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 7

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 8

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 9
Nếu nghĩ chỉ con trai mới nghịch thì các mẹ đã sai lầm cơ bản rồi nhé!

Chị Thương tiết lộ thêm những pha nhớ đời của con như không biết đi xe kiểu gì mà long cả tay lái, bố mẹ mua cây quất về trưng bày thì ra vặt sạch quả, lấy son của mẹ tô choe choét hay nghịch tới mức ngã rách cằm phải khâu 8 mũi...

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 10
Su Su và Su Hào "nghịch banh nóc nhà".

Mặc dù ngày nào mẹ cũng phải đứng ra phân xử vì sàn sàn tuổi, tuy nhiên, Su Su và Su Hào rất yêu thương nhau. "Ai mà bị phạt là đứa còn lại khóc tướng lên xin cho nhau. Cô chị thì ngày xưa ghen với em mỗi khi mẹ bế nhưng giờ thì thương em, cái gì cũng nhường", chị Thương cho biết.

Vừa để 2 'công chúa nhỏ' tự chơi với nhau 1 lúc, mẹ trẻ đã phải nhận cái kết 'đắng nghét' trong khi thủ phạm lại ngây ngô cười - 11
Hai tác giả của kiệt tác trên tường nhà chị Thương.

Nới tới quan điểm dạy con, chị Thương vui vẻ bày tỏ: " Con ở giai đoạn này thì mình lựa theo tâm lý mà dạy con . Hai bé nhà mình thích chơi phân vai, bạn thì đóng làm bố, bạn thì đóng làm mẹ rồi lấy búp bê làm em bé... Các con ít xem hoạt hình trên tivi mà chủ yếu chơi với nhau. Mỗi khi 2 con tranh giành nhau gì là mình phạt cả 2 như xin lỗi rồi ôm nhau làm hòa. Mình ít nuông chiều con và luôn muốn để cho con khám phá tự nhiên".

Dung (Nguoiduatin.vn)