Đời sống

Vừa đăng ký kết hôn được 3 tháng, cô gái đã nản lòng muốn ly hôn vì phát hiện 'môn không đăng, hộ không đối'

Mặc dù chưa cưới nhưng khi sống chung với chồng và gia đình chồng, cô gái đã nhận ra những điểm không hợp và khó có thể dung hòa được.

Chẳng phải tự nhiên mà ông bà ta ngày xưa sinh ra quan điểm dựng vợ gả chồng phải "môn đăng hộ đối". Cái gọi là "môn đăng hộ đối" ở đây không chỉ là ngang tầm về kinh tế, địa vị mà còn cả về nhận thức, văn hóa gia đình. Người trẻ thì coi thường, chỉ có những người đã từng trải mới hiểu được sự ngang hàng này sẽ giúp cuộc sống hôn nhân trở nên hài hòa, dễ chịu hơn rất nhiều.

Tất nhiên khi yêu rồi người ta sẽ không có tâm tư soi xét quá nhiều đến gia đình, cũng như những điều kiện bên ngoài của đối phương. Hầu hết những cặp đôi này sẽ nhận ra mình gặp mây "lệch tầng" chỉ sau một thời gian ngắn sống chung. Tiêu biểu như cô gái trong chia sẻ dưới đây, muốn ly hôn chỉ sau 3 tháng đăng ký kết hôn:

"Mình là nữ, 27 tuổi vừa mới ăn hỏi vào tháng 12 năm ngoái. Mình và chồng mình quen và yêu nhau lâu rồi, tính bằng năm nhưng càng ngày mình càng cảm thấy không thể hoà hợp và chịu nổi tính cách của chồng mình lẫn mẹ chồng mình.

Vừa đăng ký kết hôn được 3 tháng, cô gái đã nản lòng muốn ly hôn vì phát hiện 'môn không đăng, hộ không đối'
Cô gái hỏi có nên ly hôn chỉ sau 3 tháng đăng ký kết hôn?

Chồng mình trước kia là người hiền nhưng cục, cái tôi lớn và thường suy nghĩ rất đơn giản, nhưng đôi khi mình thấy chồng mình lại rất ích kỷ. Lúc bọn mình bắt đầu sống chung thì chồng mình thay đổi rất nhiều, càng ngày càng nóng tính, dễ cáu giận và còn hay chửi bậy và đập đồ lúc nóng giận nữa. Ăn hỏi xong vì một số lý do tụi mình có chưa làm đám cưới ngay, dự định cuối năm nay mới tổ chức báo hỷ, nhưng vì hai đứa đăng ký kết hôn rồi nên cả hai nhà cũng coi hai đứa như con cái trong nhà.

Thế nhưng mình để ý chồng mình vẫn hay gọi bố mẹ mình là cô chú trước mặt gia đình chồng ngay cả khi có mình chứ không phải bố vợ hay mẹ vợ. Hôm nay mình hỏi chồng thì chồng mình có trả lời một câu khiến mình thật sự sửng sốt: Anh bảo anh không muốn gọi bố mẹ mình là bố mẹ trước mặt ông bà và bố mẹ anh vì anh không muốn gia đình anh cảm thấy phải chia sẻ anh cho một gia đình khác.

Mình thật sự sốc và tức giận thay cho bố mẹ mình, vì bố mẹ mình rất yêu thương chồng mình, đối xử cực kỳ tốt với anh, luôn coi anh như con cái trong nhà, giống như mình vậy. Bố mẹ mình cho vợ chồng tiền thuê nhà, mua đồ tập thể thao cho chồng mình (cụ thể là tập golf và tennis), đi ăn hay đi du lịch đều muốn cho cả chồng mình đi, bố mẹ bao hết, ông bà mình cũng hay cho tiền anh (từ tiền trăm đến tiền triệu).

ly hôn, ly hôn chồng, có nên ly hôn chồng
Ảnh minh họa

Thật sự mình cảm thấy gia đình mình yêu thương anh và coi như có thêm đứa con thứ ba trong gia đình, làm gì cũng nghĩ đến cả anh, vậy mà anh đối với bố mẹ mình như vậy đó, luôn không biết ơn bố mẹ mình. Anh thật sự chỉ biết nhận từ bố mẹ mình, đem đồ nhà mình về cho nhà anh và mẹ anh cũng vậy, luôn nói mình bây giờ phải là con của hai nhà nhưng lại chỉ muốn con trai không phải phụng dưỡng hay chăm sóc nhà vợ, chỉ muốn giữ con trai ở bên cạnh mình.

Thêm nữa mẹ chồng rất không thích mình dù ngoài mặt thì tỏ vẻ không vấn đề gì. Dù mình cũng là con nhà gia giáo, có điều kiện hơn gia đình anh, mình cũng có công việc, bằng ĐH, Thạc sĩ và ngoại hình ưa nhìn. Lúc mới gặp mẹ chồng cũng rất thích mình nhưng càng về sau mẹ càng ghét mình hơn vì luôn cho rằng chồng mình yêu mình rồi toàn nghe lời mình các thứ, rồi kiểu như ghét vì phải san sẻ con trai với người phụ nữ khác ý.

Trong khi mình toàn giới thiệu công việc tốt cho chồng mình, rồi giúp anh giải quyết những vấn đề của anh, bên anh những lúc anh gặp khó khăn. Vậy nhưng mẹ chồng mình thì rất hay nói xấu mình với chồng mình, chê bai, áp đặt mình và cho rằng mình chẳng có gì hơn anh mà được quyền đòi hỏi ở anh. Mẹ chồng mình còn chửi mình là ngu dốt các thứ với chồng mình.

Mình thì dù không thích mẹ nhưng vẫn luôn cố gắng gần gũi với mẹ chồng, biết mẹ chồng mình không thích mình, mình còn hay mua quà và đồ ăn về cho mẹ, nhưng đổi lại chỉ nhận về sự thờ ơ, không một lời nói với mình, kiểu như đương nhiên mình phải làm thế. Bố mẹ mình cũng biết chuyện nên luôn cố gắng vui vẻ, biếu đồ để mẹ chồng mình yêu quý mình hơn, nhưng thề là chưa một lần mẹ chồng mình trân trọng hay cảm ơn bố mẹ mình. Và mẹ chồng mình luôn muốn giữ con trai mẹ bên cạnh, chỉ muốn con dâu phải làm con hai nhà, phải hầu hạ nhà chồng, phải làm công việc nhàn hạ thôi còn chăm lo cho gia đình.

Trước đó mẹ chồng mình còn từng ở chung với bọn mình 1 thời gian ngắn, đó cũng là khởi điểm khiến mình nhận ra mình rất không hợp mẹ chồng. Mẹ chồng mình rất hay tự ý động vào đồ của mình, dùng đồ của mình, rồi còn hay bắt ép mình làm theo ý của mẹ như chuyện ăn uống, chi tiêu. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể hoà hợp, dù vậy mình yêu chồng mình nên khi đó đã cố gắng để hai đứa vẫn ở bên nhau.

Thế nhưng càng ngày mình càng thấy mẹ chồng mình và chồng mình đều quá đáng hơn, không hề công nhận mình mà chỉ luôn nói rằng mình không làm tròn bổn phận con dâu, mình thật sự chán nản và mệt mỏi… Mình rất muốn ly hôn (mình chỉ lo bố mẹ mình bị điều tiếng thôi)… Mình có nên ly hôn để được giải thoát khỏi gia đình chồng như thế không, một gia đình chỉ biết đòi hỏi ở mình chứ không hề yêu thương mình".

 

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều sự đồng tình của cư dân mang. Có lẽ vấn đề của cô gái là yêu và lấy nhầm phải người không xứng đôi về văn hóa cũng như kinh tế. Mà giải pháp duy nhất để giải quyết nếu không muốn phải nhẫn nhịn và lợi dụng cả đời chỉ có thể là ly hôn. 

- Buồn cười nhất là cái câu "đàn ông hiền nhưng cục" của các chị. Em xin nói thẳng là đã hiền thì không có cục nhé! Các chị đừng có ảo tưởng nữa. Ban đầu là chửi mắng, đập phá, sau này là đánh vợ đánh con đấy!

- Gốc rễ của xung đột, tội đồ của vấn đề nằm ở việc bạn 'can tội' trội hơn chồng về học vấn và kinh tế, đơn giản thế thôi. Mây không bay đúng tầng, mây lơ lửng trôi vô định trong bấp bênh từ mặc cảm và sự đố kỵ. Muốn thay đổi thì mây hãy nâng độ cao!

- Mọi người trên này toàn vote chia tay. Nhưng theo mình, bạn nên... làm theo ý kiến của mọi người. 

- Ôi trời, thế này mà chị còn hỏi có nên ly hôn không à? Chị bị sao thế? Ngay và luôn chị ơi! 

- Tranh thủ chưa có con cái, chưa có đám cưới rùm beng thì bạn nhanh chóng giải thoát cho cuộc đời mình đi. Bố mẹ bạn thương bạn thật thì không ngại gì bàn ra tán vào đâu.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vua-ang-ky-ket-hon-uoc-3-thang-co-gai-a-nan-long-muon-ly-hon-vi-phat-hien-mon-khong-ang-ho-khong-oi-a369873.html