Đời sống

Vừa cưới đã bị vợ dỗi bỏ về vì tấm rèm cửa, cư dân mạng nhắn nhủ với anh chồng: 'Nghiệp quật không trật vào đâu!'

Còn đang trong giai đoạn nồng nhiệt sau khi cưới mà chỉ vì một câu lỡ miệng của chị chồng, cô vợ đã sôi máu, xách quần áo bỏ đi.

Một trong những đề tài cấm kị nhất của tình yêu và hôn nhân chính là "người yêu cũ". Vô tình đụng phải đã đủ khiến người còn lại khó chịu, đằng này chủ động đi tìm như anh chồng trong câu chuyện dưới đây thì chẳng khác nào tự chui mình vào rọ. 

Cụ thể, câu chuyện được một anh thợ kĩ thuật kể lại về gia đình mà cô vợ giận dỗi bỏ ra ngoài dù mới kết hôn. Lý do không đâu khác ngoài cách ứng xử quá kém của chồng và chị chồng. 

"Hôm nọ đi lắp cái ban thờ cho nhà này nên hóng được chuyện này các bác ạ!

Vợ chồng anh này mới cưới được vài tháng, nhà cũng có chút điều kiện nên bố mẹ cho ra ở riêng luôn. Bây giờ đang hoàn thiện nốt nội thất là về ở nhưng mà lại xảy ra vấn đề và vợ chồng anh thì 'chiến tranh lạnh' cũng đã được gần tuần rồi. Vợ đi thuê trọ nơi khác chứ nhất quyết không chịu về nhà chỉ vì cái rèm.

Nguyên do chủ yếu là vì ông này đi đặt bà người yêu cũ làm rèm cho nhà. Mà cái rèm lên cũng không được ổn cho lắm, thế là được hôm bà vợ kêu ca rèm xấu thì có người chị chồng lên xem thò tay túm được cái logo rèm mới hét: "Ơ, nhà này làm rèm con T à, người yêu cũ thằng A đấy chứ!".

Thế là thôi xong luôn, bà vợ mặt đỏ, chưa kịp nói gì thì chị chồng thêm dầu vào lửa: "Ngày xưa chúng nó có với nhau đứa con đấy nhưng con T yếu người nên hỏng mất". 

Ông chồng đi đâu lại thò đầu vào đúng lúc ấy, mặt tươi như hoa, hí ha hí hửng thì ăn ngay quả cấu vào mạng sườn của bà vợ, mãi mới giải thích là thấy hai mẹ con cô ấy khổ nên mới tạo điều kiện một chút.

Bà vợ nghe xong lấy luôn mấy túi quần áo còn chưa kịp xếp ra tủ kéo đi luôn.

Ông chồng chán đời hôm qua lôi mấy thằng thợ nội thất ở lại ngồi uống rượu xong kể lể cho đọc tin nhắn các kiểu, trông mặt tội quá! Mà bây giờ gọi người yêu cũ lên bảo tháo rèm thì lại ngại. Không biết phải làm thế nào mới vừa lòng đôi bên". 

Vừa cưới đã bị vợ dỗi bỏ về vì tấm rèm cửa, cư dân mạng nhắn nhủ với anh chồng: 'Nghiệp quật không trật vào đâu!'

Đụng vào đúng "chỗ ngứa", ngay khi câu chuyện được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận: 

- Cái này là tự anh chồng chui đầu vào rọ thôi chứ trách gì ai nữa. Lấy vợ rồi còn lằng nhằng với người yêu cũ, định làm tình thánh hay sao mà còn phải lo lắng cuộc sống cho người ta vậy?

- Nghiệp quật không trật vào đâu! Chồng thì hãm mà chi chồng thì vô duyên. 

- Tạo điều kiện cho người yêu cũ - nghe anh ta giải thích mà thấy chối tai. Cứ làm như thiếu anh ta thì người yêu cũ hết đường làm ăn vậy. Nói vậy chứ, anh chồng cũng nên biết ý một chút. Đồ trong nhà, làm cho cả vợ mà lại dùng đồ mà người yêu cũ bán thì hoàn toàn không nên. Nếu anh ta hiểu tâm lý phụ nữ một chút thì đã chẳng bị giận dỗi như vậy.

- Tôi mà là chị vợ thì tôi cũng tức. Bà chị chồng cũng thiếu tế nhị. Chuyện riêng nhà người ta mà cứ nói oang oang lên thế, làm phức tạp tình hình. Cách tốt nhất là thuê đội khác đến tháo rèm, ship về chỗ cô người yêu cũ mà trả rồi thật lòng xin lỗi vợ, đến tận nơi mà rước nàng về. Lần sau thì chừa nhé!

Hiện tại, câu chuyện vẫn được cư dân mạng bàn tán xôn xao. 

Dung (Nguoiduatin.vn)