Đời sống

Vừa có thông báo cách ly toàn xã hội là người người hát, nhà nhà hát, cư dân mạng: 'Chạy đi đâu cho thoát bây giờ?'

Giá mà cô các bác gần nhà có thể gom lại một giờ để hát cùng nhau, chứ hát cả ngày thế này ai chịu nổi?!

Đất nước đang bước vào những ngày sống còn trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, và mấu chốt quyết định việc chúng ta có thắng nổi hay không chính là "ở trong nhà". Nghe thì có vẻ dễ nhưng thực chất thì với đa số người điều này chẳng hề dễ chút nào. Hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn. Cũng nên có trò gì để giải trí chứ? Giải trí tại gia mà nhà nào cũng làm được thì đích thị là hát karaoke còn gì!

Vậy là trào lưu "toàn dân hát karaoke" ra đời!

Nhà bên trái thì "Vùng lá me bay", nhà bên phải lại "Sầu tím thiệp hồng", lên phơi quần áo cũng nghe được thằng em ở tầng 1 đang rống "Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn"... Với tình hình này thì dù có yêu âm nhạc đến mấy cũng...phát điên mất!

Vừa có thông báo cách ly toàn xã hội là người người hát, nhà nhà hát, cư dân mạng: 'Chạy đi đâu cho thoát bây giờ?'
Tình hình MXH bữa giờ có thể tóm tắt như sau: 10 người hết 11 người than phiền hàng xóm hát karaoke.
Vừa có thông báo cách ly toàn xã hội là người người hát, nhà nhà hát, cư dân mạng: 'Chạy đi đâu cho thoát bây giờ?' - 1
Đây có phải thuyết âm mưu không?!
Vừa có thông báo cách ly toàn xã hội là người người hát, nhà nhà hát, cư dân mạng: 'Chạy đi đâu cho thoát bây giờ?' - 2
Khi niềm vui của người này trở thành nỗi buồn của người khác.

Dung (Nguoiduatin.vn)