Đời sống

Vụ cô gái Sài Gòn đang nằm ở nhà bỗng nhiên thành 'tiểu tam' Đà Nẵng: Người vợ hung hăng không chịu giải thích, báo lên công an cũng chẳng nhận sai

Bà vợ này chỉ nằng nặc kêu khóc và khẳng định Ngọc phá hoại gia đình mình, mặc dù cô đã giải thích hết lời, thậm chí báo lên công an vẫn chẳng ăn thua.

 

Chuyện đánh ghen của hội chị em từ xưa đến nay đa số đều khá "dữ dội". Tuy nhiên, vì tiểu tam là người sai nên dù sao thì mọi người vẫn đồng tình hơn với các bà vợ đã bị ép vào cảnh đường cùng. Ấy thể nhưng nếu một ngày câu chuyện đánh ghen lại lỡ...nhầm đối tượng thì sao?

Người đi đổ oan là "tiểu tam" hẳn là sẽ tổn thương lắm. Cô gái người Sài Gòn tên Ngọc chính là trường hợp "xui xẻo" như vậy đấy. Đang yên lành ở nhà mình trong Sài Gòn, chỉ vì một chiếc like dạo của kẻ mà cô thậm chí còn chẳng quen, Ngọc bỗng dưng bị rất nhiều cư dân mạng quá khích nhắn tin chửi bới vì làm "tiểu tam", phá hạnh phúc của một gia đình tận...Đà Nẵng.

Vụ cô gái Sài Gòn đang nằm ở nhà bỗng nhiên thành 'tiểu tam' Đà Nẵng: Người vợ hung hăng không chịu giải thích, báo lên công an cũng chẳng nhận sai
Bài đăng của Ngọc.

Sau khi tìm hiểu đầu đuôi sự việc, Ngọc liên hệ với chị vợ đang tố mình làm tiểu tam để làm rõ thì chỉ nhận được sự phản ứng hung hăng. Người vợ không tiếp nhận giải thích, chỉ nằng nặc tin theo ý mình, vu oan cho Ngọc mặc dù không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh. 

Vụ cô gái Sài Gòn đang nằm ở nhà bỗng nhiên thành 'tiểu tam' Đà Nẵng: Người vợ hung hăng không chịu giải thích, báo lên công an cũng chẳng nhận sai - 1
Ngọc không thể đối thoại được với người phụ nữ này.

Nói về sự cố vừa xảy đến với mình, Ngọc chia sẻ: "Khoảng 2 giờ sáng hôm qua (25/8) bỗng nhiên có rất nhiều tài khoản facebook kết bạn. Trong đó cũng có nhiều người vào nhắn tin chửi bới vô cùng khiếm nhã. Khi đó mình mới phát hiện ra bản thân bỗng nhiên trở thành nhân vật trong câu chuyện của một chị vợ".

Khi đó, chỉ có nguyên nhân duy nhất là chồng like tất cả ảnh Ngọc trên facebook mà chị vợ tên M. nằng nặc cho rằng cô là kẻ thứ ba . Thậm chí, M. còn livestream hình ảnh tài khoản của Ngọc cho mọi người biết đây chính là người cướp chồng cô. 

"Thật tình mình chưa từng kết bạn hay nói chuyện với chồng của chị này. Mình ngay sau đó đã nhắn tin để thanh minh nhưng chị chỉ nhắn lại đúng một chữ: 'Cút'. Mình đã không ngủ suốt đêm và chẳng biết phải giải quyết thế nào. Sáng hôm sau mình đành đưa lên chính quyền để giải quyết câu chuyện này", Ngọc chia sẻ.

Vụ cô gái Sài Gòn đang nằm ở nhà bỗng nhiên thành 'tiểu tam' Đà Nẵng: Người vợ hung hăng không chịu giải thích, báo lên công an cũng chẳng nhận sai - 2
Ngọc bị một người vợ vu oan cho là kẻ thứ ba.

Khi báo lên công an Ngọc mới đăng tải bài viết đính chính tất cả mọi thứ. Một số người bạn của cô cũng nhắn cho M. rằng Ngọc kiên quyết làm rõ tất cả mọi chuyện nhưng người vợ vô cùng ngoan cố.

"Người phụ nữ ấy cho rằng mình đúng và sẵn sàng lên phường đối chất. Chị ấy không có ý định đính chính hay xin lỗi mà thái độ khinh khỉnh, bày tỏ rằng nhất định đợi ra tòa để hầu chứ mình không sai. Trước khi lên công an báo cáo, mình cũng có nhờ đến luật sư tư vấn đề có thể giải quyết từng bước rõ ràng hơn. Mình không muốn tự nhiên lại vướng vào câu chuyện rắc rối vô lý như thế được", Ngọc cho hay.

Vụ cô gái Sài Gòn đang nằm ở nhà bỗng nhiên thành 'tiểu tam' Đà Nẵng: Người vợ hung hăng không chịu giải thích, báo lên công an cũng chẳng nhận sai - 3
Chỉ vì chồng like ảnh của Ngọc khiến bà vợ tin rằng Ngọc chính là kẻ thứ ba.

May mắn là khi sự việc xảy ra, cô cũng nhận được hàng loạt lời chia sẻ và bênh vực từ bạn bè thân thiết và gia đình. Đó cũng chính là điều khiến Ngọc vững vàng hơn.

"Gia đình mình vốn gia giáo nên chuyện này khiến mọi người rất sốc. Ba mẹ và anh chị mình đều một mực muốn giải quyết cho ra lẽ. Không dưng bị đưa hình ảnh lên rồi tố cáo giật chồng, chửi bới nặng nề như thế. Bạn bè mình cũng giúp đỡ mình trong việc thu thập bằng chứng. Hiện tại, tinh thần mình đã ổn định hơn nhờ sự động viên của mọi người. Phía công an sẽ làm việc với công an Đà Nẵng trong thời gian gần nhất".

Vậy mới nói, chuyện hôn nhân đừng bao giờ mù quáng hay ghen tuông không rõ ràng. Người vợ trong câu chuyện này đã vì sự ghen tuông quá độ dẫn đến nghi ngờ không đúng chỗ và cuối cùng vu vạ cho người khác. Con người có hàng loạt cách đánh ghen hay xử lý tình nhân của chồng . Tuy nhiên, những biện pháp đó chỉ nên xảy đến khi họ chắc chắn sự phản bội đã diễn ra. Nếu chưa có bằng chứng xác thực thì tất cả lời nói đều chỉ là phỏng đoán không có cơ sở mà thôi,

Dung (Nguoiduatin.vn)