Đời sống

Vụ án gay cấn như phim truyền hình: Cảnh sát phá án trong 'một nốt nhạc' chỉ nhờ một con muỗi chết

Câu chuyện ly kỳ về con muỗi 'báo thù' khiến tên trộm sa lưới đã khiến dân tình được một phen xôn xao.

Mới đây (ngày 11/6), ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản tại một gia đình đi vắng lâu ngày. Khi cảnh sát đến điều tra đã phát hiện cửa bị khóa từ bên trong, ban công có dấu vết có người trèo vào.

Thậm chí hung thủ còn nấu mì trứng và chăn đệm được lôi từ trong tủ ra để trải lên giường, trong phòng ngủ có nhang muỗi đã được châm. Ngoài ra, trên tường còn có xác một con muỗi bị đập chết cùng vết máu.

Vụ án gay cấn như phim truyền hình: Cảnh sát phá án trong 'một nốt nhạc' chỉ nhờ một con muỗi chết
Nghi phạm bị bắt

Từ những điều trên, cảnh sát nghi ngờ rằng sau khi gây án, tên trộm đã ngủ lại trong nhà 1 đêm. Ngoài ra, căn nhà này là nhà mới được xây, theo lý trên tường có vết máu bẩn như vậy chủ nhà sẽ phải lau nó đi, vì sao lại vẫn để đó? Cho nên, rất có khả năng đây chính là “bằng chứng” phạm tội mà tên trộm đã vô tình để lại.

Ngay lập tức, cảnh sát đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật để trích xuất mẫu máu của con muỗi trên tường, sau đó gửi tới đội điều tra tiến hành đối chiếu mẫu DNA. Cuối cùng, họ đã xác định được đối tượng tình nghi là một người đàn ông họ Sài - một tên trộm đã có tiền án.

Tới ngày 30/6, Sài bị bắt và phải cúi đầu nhận tội trước bằng chứng quá thuyết phục. Sau khi được cảnh sát nói rõ vì sao vụ án được phá nhanh chóng, tên trộm ngạc nhiên cay đắng. Vốn tưởng rằng tài ăn trộm của hắn đã là "thần không biết quỷ không hay", không ngờ chỉ vì tiện tay đập một con muỗi thôi mà lại bị “vả mặt” đau như thế này.

Vụ án gay cấn như phim truyền hình: Cảnh sát phá án trong 'một nốt nhạc' chỉ nhờ một con muỗi chết - 1
Nghi phạm kể lại quá trình gây án

Câu chuyện sau khi được truyền thông đăng tải rất nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Đa số mọi người tỏ ra ngạc nhiên, thích thú trước tin tức thú vị này, có người còn bình luận rằng tình tiết của vụ trộm chẳng khác gì phim truyền hình, quả thật con muỗi đã "báo thù" thành công.

[160k likes] Muỗi: Thế nào, đập tao rồi giờ hối hận chưa?

[105k likes] Con muỗi này cũng tính là liệt sĩ nhỉ? Lập công lớn rồi!

[16k likes] Muỗi: Tao chết rồi mày cũng đừng hòng yên ổn.

[9k likes] Muỗi: Ai bảo phải đứng trong ánh sáng mới là anh hùng?

[13k likes] Đến phim cũng chẳng dám quay như thế này đâu.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-an-gay-can-nhu-phim-truyen-hinh-canh-sat-pha-an-trong-mot-not-nhac-chi-nho-mot-con-muoi-chet-tintuc831677