Đời sống

Vợ vào phòng chờ đẻ vẫn đòi ăn lẩu, ông chồng kêu trời còn dân mạng lại thấy lạc quan hết phần thiên hạ

Vào phòng chờ đẻ rồi, vợ vẫn đòi ăn lẩu, cô còn đưa ra lý lẽ: "Con thèm chứ em thèm đâu" khiến anh chồng lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng, dân mạng xem hình ảnh xong chỉ thấy các mẹ bầu này lạc quan hết phần thiên hạ.

Chuyện chồng đưa vợ đi đẻ có biết bao nhiêu câu chuyện bi hài. Thế nhưng, với mỗi người lại một tình huống riêng nên có kể bao nhiêu lần vẫn chưa hết chán. Mới đây, trong góc bỉm sữa của group kín nọ đã xôn xao vì hình ảnh những bà bầu đang trong phòng chờ đẻ vẫn vô tư ăn lẩu.

Bài đăng này của Facebook N.G.L đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Bởi lẽ, những hình ảnh mọi người thường thấy trong phòng chờ đẻ là mẹ nào mẹ nấy mặt mày nhăn nhó, khóc lóc, và nhìn tổng thể thì… xấu không để đâu cho hết. Thế mà giờ, các mẹ đi đẻ lại ung dung ngồi ăn lẩu thế này, ai chẳng thấy lạ lẫm, thích thú và bình luận rôm rả.

Vợ vào phòng chờ đẻ vẫn đòi ăn lẩu, ông chồng kêu trời còn dân mạng lại thấy lạc quan hết phần thiên hạ
Nhãn

Cụ thể, N.G.L đã chia sẻ: "Đưa vợ đi đẻ mà khổ thế này, các bác xem có khổ em không? 

Mình bảo: "Chửa đẻ đến nơi, ai ăn lẩu nữa?"

Nó lại cãi: "Con thèm chứ em thèm đâu!"

Bó tay các bác ạ. Nhưng mà vui! Các bác chúc mừng em đi."

Đính kèm đó là những hình ảnh các mẹ bầu đang mặc đồ viện chờ sinh màu hồng tươi sáng, mặt mũi ai nấy rạng rỡ ăn lẩu. Nếu không nói đi chờ sinh, khéo nhiều người còn tưởng các mẹ bầu này đi ăn liên hoan hoặc có lịch gặp mặt cũng nên. Tinh thần lạc quan của các mẹ đã khiến nhiều người thích thú, để lại những bình luận hài hước.

Vợ vào phòng chờ đẻ vẫn đòi ăn lẩu, ông chồng kêu trời còn dân mạng lại thấy lạc quan hết phần thiên hạ - 1

"Nhìn các mẹ cứ như đi họp hội bầu thế này, mặt mũi ai nấy tươi hơn hớn ra, yêu thế!"

"Ha ha, lạc quan được thế là tốt, ông cứ để vợ ăn."

"Chắc lo sinh xong phải kiêng cữ nên các mẹ rủ nhau làm một trận cho đã đời trước khi nhảy ổ đây mà. Vui vì tinh thần các chị em, càng vui hơn vì các ông chồng chịu hiểu và thông cảm."

""Khi đẻ, em đói dã man. Có mỗi hộp sữa để uống. Lần sau đi ăn lẩu cua đồng rồi hãy vào viện nhé."

"Giống mình nè, ăn nốt bữa nướng xong ra máu báo. Ăn cố rồi xách làn lên viện đẻ luôn."

"Vui thì vui nhưng hơi nguy hiểm. Lỡ có chuyện gì thì ai là người chịu trách nhiệm? Lớn rồi mà. Sau này vợ tôi mà đẻ thì tôi không cho ăn kiểu này đâu, phải vào ăn cùng chứ đứng nhìn thèm lắm. Ha ha."

"Mẹ mình trước khi đẻ bảo ba chở đi ăn ốc ăn cả gần chục đĩa cho đã rồi mai đi đẻ. Vì đẻ xong phải kiêng."

Vợ vào phòng chờ đẻ vẫn đòi ăn lẩu, ông chồng kêu trời còn dân mạng lại thấy lạc quan hết phần thiên hạ - 2

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chỉ ra những điểm vô lý như:

"Bệnh viện nào cho ăn lẩu ở đó thế?"

"Ăn uống ở đó mà được sao? Cho tao hỏi bệnh viện nào vậy?"

Thế nhưng, trong khi tất cả mọi người xôn xao vì sự đán yêu hiếm có của các mẹ bầu, một người lại tinh ý phát hiện ra:

"Ảnh này là của các mẹ Hội gà từ năm ngoái đợi đẻ với cả phải nằm viện theo dõi thai kỳ chứ đâu. Nhớ không nhầm thì là 8/3 hay 20/10 các mẹ gọi lẩu về ăn với nhau tại phòng."

Bên dưới bình luận này, có rất nhiều người xác nhận:

"Đúng rồi bạn ơi, thảo nào thấy quen quen."

"Nhớ rồi, trước cũng xôn xao một lần rồi đó."

Vợ vào phòng chờ đẻ vẫn đòi ăn lẩu, ông chồng kêu trời còn dân mạng lại thấy lạc quan hết phần thiên hạ - 3

Có thể, bức ảnh hội mẹ bầu ăn lẩu trong phòng chờ đẻ chỉ là ảnh cũ được anh chồng kia "đào mộ" và đăng lại lên hội kín, thế nhưng không phải ai cũng biết về câu chuyện đằng sau đó. Mọi người vẫn rất thích thú vì tinh thần lạc quan vô bờ của các mẹ bầu. 

Theo Song Ngư (Helino)