Đời sống

Vợ trẻ bất ngờ khi bảng chi tiêu 'tiết kiệm lắm rồi' của mình bị chị em chỉ ra toàn chỗ tiêu hoang

Gia đình cô có 3 người và hiện đang sống ở thành phố, những khoản ăn uống, chi tiêu thường ngày như điện nước, thức ăn, xăng xe, điện thoại đều được mẹ trẻ này ghi chi tiết. Chỉ những khoản phát sinh không biết trước thì cô không ghi lại nhưng đó lại là những khoản tốn kém hơn cả.

Một trong những việc khiến các chị em đã lập gia đình luôn luôn căng thẳng hàng tháng không gì khác ngoài bài toán chi tiêu của cả nhà. Với một khoản lương có hạn, làm sao để cân bằng tất cả các khoản chi mà vẫn phải tiết kiệm, điều này thực sự gây không ít áp lực, nhất là với những gia đình sống ở thành phố, khu vực có mức sinh hoạt cao hơn rất nhiều. Đơn cử như trường hợp của mẹ trẻ V.H.N dưới đây. 

"Em tiêu tiết kiệm lắm rồi mà tháng nào cũng phải tầm 15 triệu là ít các mom ạ. Mấy khoản điện nước, ăn uống thì cơ bản không thay đổi nhiều, toàn mấy khoản phát sinh mới tốn kém ý. Tháng nào có đám cỗ, đám bàn là thôi xong, y như rằng tổng chi tiêu phải nhảy vọt lên vài triệu. Nhà em 3 người nhé, sống thành phố nên chả tiết kiệm được hơn đâu. Các mom chi tiêu thế nào, khoe với em đi."

Vợ trẻ bất ngờ khi bảng chi tiêu 'tiết kiệm lắm rồi' của mình bị chị em chỉ ra toàn chỗ tiêu hoang

Với mức sống 3 người ở thành phố, bảng chi tiêu này đã liệt kê khá chi tiết những khoản bắt buộc như: ăn uống, điện nước, thức ăn, xăng xe, điện thoại. Tuy nhiên, những khoản phát sinh không biết trước như ma chay, hiếu hỉ,... thì cô không ghi lại dù đó là những khoản tốn kém hơn cả.

Mặc dù đã tự mình khẳng định là "tiết kiệm lắm rồi", nhưng các chị em chỉ cần lướt qua bảng chi tiêu một chút là đã phát hiện ra không phải 1 mà tới những 3 khoản chi tiêu hoang phí. 

- Vợ chồng em nấu cháo điện thoại à mà hết những 800k điện thoại mỗi tháng?

- Khiếp, thời này không dùng facebook, zalo, Instagram để liên lạc hay sao mà tốn tiền điện thoại thế?

- Ô, tháng nào em cũng tiêu hết 2 triệu tiền mỹ phẩm cơ à?

- Mình thấy mỹ phẩm của phụ nữ rất là quan trọng, nhưng mỗi tháng dành hẳn 2 triệu thì hơi tốn kém đấy. Mom này cũng không nói thu nhập bao nhiêu, nên cũng chẳng biết dựa vào đâu mà đánh giá.

- Nếu lương 2 vợ chồng cao thì cho chồng 2 triệu tiêu vặt, vợ 2 triệu mua mỹ phẩm là bình thường. Nhưng nhìn cách chi tiêu các khoản ăn uống trong gia đình là thấy cũng chỉ ở tầm trung thôi. Thế thì mình nghĩ bạn nên xem lại khoản mỹ phẩm của bạn đi, có thể tháng này 2 triệu, nhưng dùng lâu dài chứ đâu phải tháng sau cũng bỏ ra ngần ấy để mua? Nếu mỗi tháng tận 2 triệu thật thì xem lại bản thân đi.

- Thế này mà "tiết kiệm lắm rồi" á? Thế em mà kê khai ra chắc em là loại kẹt sỉ quá.

- Gia đình thành phố chi tiêu thế cũng ổn rồi nhưng mình thấy có khoản tiêu của chồng, mỹ phẩm của vợ và tiền điện thoại nên hạn chế bớt đi. Mà nếu điện thoại 2 vợ chồng gọi nhiều như thế thì chuyển sang trả sau đi, mỗi tháng chỉ hết khoảng 200k/người thôi.

Ngoài ra, nhiều chị em cũng chia sẻ cách chi tiêu của mình và than thở:

- Đúng là trăm khoản phải trông vào, lương thì thấp chán lắm. Nhà em 2 vợ chồng mới có 15 triệu, suốt ngày sang ông bà xin rau, xin gạo rồi đấy. Haiz.

- Từ ngày lấy chồng em học được cách chi tiêu tiết kiệm hơn. Nhưng đúng là kham khổ, chả dám bỏ 500k ra mua mỹ phẩm cho mình luôn. Các chị em nào chưa lấy chồng cố gắng tận hưởng nốt đi nhé.

- Em thì mỗi tháng tiêu hết 7 triệu, nhà em ở quê và sống riêng, 1 con nhỏ. Để dành được khoảng 8 triệu, 2 triệu để thẻ phòng chi phí phát sinh. Nói chung là mục tiêu xây nhà nên em phải thắt lưng buộc bụng vậy thôi, chứ tiêu dè xẻn cũng không thoải mái lắm.

Bởi lẽ mẹ trẻ này không liệt kê khoản thu của cả nhà nên cũng không đánh giá được các khoản chi này có đáng không, bởi vậy mà bài viết vẫn tiếp tục được bình luận nhiệt tình với nhiều chiều ý kiến.

Dung (SHTT)