Đời sống

Vợ sinh mổ 10 ngày, cơm nước tự lo, anh chồng vô tâm bế con được 3 lần vẫn được bênh chằm chặp vì...

Nhiều khi đàn ông họ vô tâm vô tính làm phụ nữ phải buồn, nhưng nếu lạc quan mà cũng đừng vội trách móc, hãy nói ra thứ mình cần, điều mình muốn, có thể là cách tốt hơn cho hôn nhân.

Làm phụ nữ, sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông. Ở nhà còn được bố mẹ chiều chuộng, đến khi lấy chồng thì như đánh bạc cả vào một người xa lạ. Chồng thương vợ thương con thì được nhờ, chứ chồng cục tính vô tâm thì chẳng còn gì để mong chờ. 

Mới đây, một mẹ trẻ mới sinh đã chia sẻ câu chuyện tủi thân của mình khi mới sinh con mà chồng không đoái hoài đến khiến hội chị em vô cùng đồng cảm: "Đẻ xong mọi người thấy sao? Mình đẻ xong mệt mỏi và tủi thân quá! Đẻ mổ 10 ngày, bố bế con được đúng 3 lần. Cả 3 lần đều là mình đá xoáy mới bế mọi người ạ. Đẻ con ra mà như kiểu con của mình, mình tự lo. Lúc bác sĩ đưa mình bảo phòng mổ có mỗi bác nó ở đó. Điện cho chồng mình thì ông bảo đang tắm. Đẻ được 4 hôm, bác sĩ cho về. Chồng mình không ngó ngàng gì đến hai mẹ con.

Vì làm tự do nên chồng mình thích đi ngày nào thì đi, thích nghỉ thì nghỉ. Thời gian nhiều mà cứ đi đâu, xong về đến nhà ngồi 5 - 10 phút lại đi cafe. Mình ở cữ mà thích ăn gì thì ăn, sinh hơn 10 ngày sữa ít không đủ cho con bú. Chồng mình ngoan hiền nhưng chắc do hai vợ chồng bằng tuổi nên chồng tính vẫn còn trẻ con không suy nghĩ, quan tâm vợ con. Nghĩ tủi thân nhưng mình không hối hận vì đã yêu và lấy anh ấy".

Vợ sinh mổ 10 ngày, cơm nước tự lo, anh chồng vô tâm bế con được 3 lần vẫn được bênh chằm chặp vì...

Kèm theo những dòng tâm sự chua xót này là bức ảnh mâm cơm cữ đạm bạc khiến ai cũng thương cảm với mẹ trẻ này. Nhiều cư dân mạng cũng đưa ra những lời động viên dành cho mẹ trẻ này:

"Đàn ông họ vô tâm lắm em, họ không hiểu được nỗi đau, sự nguy hiểm mà mình phải đối mặt đâu. Chị cũng thế, chồng chiều là thế nhưng khi có con cũng cứ dửng dưng như không. Mình sai gì thì mới làm đó, đừng mơ mộng như ngôn tình là ông ấy sẽ đoán được ý của mình. Nên mình nghĩ thoáng một chút, chủ động nói chuyện, nhờ vả thì sẽ đỡ hơn."

Vợ sinh mổ 10 ngày, cơm nước tự lo, anh chồng vô tâm bế con được 3 lần vẫn được bênh chằm chặp vì... - 1

"Chả cứ gì ít tuổi đâu bạn ạ, đàn ông bao nhiêu tuổi cũng vẫn vậy thôi. Họ nhìn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống với con mắt khác phụ nữ mình nên đôi khi khiến chúng ta buồn, chán. Tốt nhất mình cần gì thì phải nhờ, phải nói. Nếu chồng bạn ngoan, hiền thì sẽ giúp bạn thôi. Đôi khi còn trẻ chưa chăm người ở cữ bao giờ nên họ không hiểu đâu."

"Hic, buồn nhỉ. Em sinh xong cũng tưởng trầm cảm khi con thì khóc, chồng thì chỉ kiếm cớ trốn ra ngoài thôi. May mẹ đẻ em ở gần nên có bà giúp. Sinh con xong em mới thấm lời các cụ dạy có lấy chồng thì lấy chồng gần thôi, hic."

"Cố lên bạn nhé. Sinh mổ mà mới được 10 ngày thì đừng có tự cơm nước gì kẻo khổ cả đời. Cứ cố ăn, nghỉ, chồng nó không tự biết làm thì nhờ nó. Cũng đừng kiểu mỉa mai, chọc ngoáy nó, hãy nhẹ nhàng mà nhờ vả xem sao, dù thế nào đàn ông họ cũng ưa ngọt hơn."

"Mom nghĩ được như thế cũng là tốt quá ý, nhiều người lúc đẻ, sinh con chỉ hối hận thôi. Chứng tỏ mom yêu chồng nhiều lắm."

Dung (SHTT)