Đời sống

Vợ ngã ngửa khi phát hiện chồng làm đám cưới linh đình với cô gái khác, nghe nhà trai bao biện mà 'chối tai không chịu được'!

Đôi khi, chỉ vì quá tin tưởng, đặt niềm tin vào sự thương yêu của chồng mà nhiều chị em đã nhận về những sự thật phũ phàng mà bản thân không thể tin được.

Trung thu đối với nhiều người có thể là sự ấm cúng, đoàn viên của gia đình nhưng đối với người phụ nữ trong bài viết dưới đây, ngày này lại chỉ tràn ngập sự bất lực khi người chồng “đầu gối tay ấp” với chị bao lâu nay lại rước người khác về làm vợ.

Theo đó, tài khoản Facebook M.T (SN 1999, hiện sinh sống tại Mường Khương, Lào Cai) - được cho là chính thất bức xúc: "Bắc Giang, Bắc Ninh - Nơi trai thêm vợ, gái thêm chồng. Chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc chồng em nào mọi người ơi! Cưới vợ 2 hoan hỉ và không mời vợ cả là em. Ai ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quan thì vào chúc mừng hạnh phúc nhé. Lời cuối cùng em xin nhắn: Nếu còn sống sót xin quay về giải quyết ly hôn".

Câu chuyện chồng lấy vợ hai được chính người vợ cả chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. (Ảnh: FB M.T)

Được biết, khi M.T lướt facebook và các trang mạng xã hội của chồng bỗng thấy anh này đăng loạt ảnh cưới, video cưới cùng một người con gái khác. Ban đầu chị khá ngỡ ngàng nhưng rồi lại nghĩ, chồng đăng cho vui hoặc đang thực hiện thử thách nào đó. Cho đến khi chị thấy hôn lễ được diễn ra, rồi bạn bè từng tới chúc mừng đám cưới anh chị cũng xuất hiện để chúc mừng thì khi đó chị mới tá hỏa phát hiện, trung thu năm nay chị “mất” chồng.

Uất ức, M.T đã chủ động gửi tin nhắn cho chồng hỏi han mọi chuyện kèm lời "Về đi em chờ". Song người chồng tệ bạc giải thích rằng đó là bị ép rồi đề nghị M.T hãy làm giấy ly hôn, con chung sẽ do anh ta nuôi.

Người chồng giải thích bị ép lấy vợ 2.

Một người bạn của M.T xác nhận câu chuyện trên hoàn toàn có thật. "Chồng của bạn mình tên M. (SN 1998), mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sau đó T đem lòng yêu thương, cưới làm chồng rồi M về ở rể. Nó được bố mẹ cưng chiều và yêu thương như con ruột".

Cũng theo người này, sau khi M.T hạ sinh được 2 đứa con. M quyết định rời quê ở Lào Cai xuống Bắc Ninh làm công nhân kiếm tiền gửi về cho vợ chăm lo cho các con. Nhưng tại đây hắn đã quen với P.L rồi bắt đầu mối quan hệ ngoại tình.

"Mình không rõ M đã nói rõ với P.L rằng có vợ con ở quê hay chưa? Nhưng theo thông tin mình biết được, nhà của cô gái ấy đã lên nói chuyện với xin với M rồi ngỏ lời muốn gặp bố mẹ nó. Nó đã thuê người giả làm bố mẹ và đưa người nhà cô gái lên nhà mà nó thuê.

Gã chồng tệ bạc trong đám cưới với người vợ 2.

Hôm cưới, gia đình vợ 2 có mời nhà trai sang tham dự đám cưới song từ chối, bảo xa không xuống được. Có lẽ vợ 2 và gia đình cô ấy cũng bị lừa như bạn của mình. Hiện tại T đang đợi nó về để hoàn tất thủ lục ly hôn", người bạn chia sẻ.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết "bóc phốt" của M.T đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Ai cũng ngỡ ngàng trước việc vì sao chàng trai có thể cưới được vợ mới khi chưa ly hôn với người vợ đầu. Bởi để đăng ký kết hôn, cả hai đều có có giấy xác nhận độc thân.

- Tại sao chưa ly hôn vợ đầu tiên mà đã cưới được vợ thứ 2 nhỉ? Mình tưởng khi đăng ký kết hôn, người ta yêu cầu phải có giấy xác nhận độc thân chứ? Có lẽ nào nó và cô gái kia chỉ tổ chức đám cưới, còn đâu chưa đăng ký kết hôn?

- Đúng là ở đời cái quái gì cũng xảy ra được! Chắc cả 2 cô đều bị thằng này nó lừa, nhưng có lẽ người sốc nhất là cô vợ 2. Tự nhiên bị một đống người vào tấn công trang cá nhân, mọi người đừng vội chửi khi mọi chuyện chưa sáng tỏ. Có khi cô ấy chưa biết thằng này có vợ đâu.

- Người vợ 2 cũng không hề biết gã kia có vợ con ở quê rồi các bác nhé. Gia đình em này còn chấp nhận cho gã này ở rể cơ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, mới 24 tuổi đã có 2 vợ rồi. Mình khuyên cô vợ đừng vội ly hôn gì cả, phải làm ra lẽ chuyện này cho nó không còn mặt mũi nào ra đường nữa.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-nga-ngua-khi-phat-hien-chong-lam-am-cuoi-linh-inh-voi-co-gai-khac-nghe-nha-trai-bao-bien-ma-choi-tai-khong-chiu-uoc-a359104.html