Đời sống

'Vỡ mộng' vì cuộc sống hôn nhân không như là mơ, anh chàng khuyên hội anh em chớ nên lấy vợ và cái kết bẽ bàng

Lúc mới yêu cô vợ hiền dịu, rụt rè bao nhiêu thì đến khi về ở với nhau cô ấy lại trở nên dữ dằn bấy nhiêu khiến anh vô cùng sốc.

Tình yêu chỉ cần lãng mạn và chân thành nhưng hôn nhân thì cả hai còn phải học thêm từ "trách nhiệm". Một cuộc hôn nhân sẽ khó mà bền bỉ hạnh phúc khi chỉ có một người vun vén, còn một người lại coi như "chẳng phải việc của mình". Câu chuyện của anh chồng dưới đây chính là một ví dụ điển hình. 

Anh chàng đăng bài kêu ca vợ anh "thay đổi", không còn dịu dàng, hiền diu như ngày còn yêu mà lúc nào cũng kè kè, kiểm soát bản thân. Bày tỏ rằng bản thân rất sốc và ngột ngạt với cuộc sống hiện tai, nhưng lại không hề tìm hiểu nguyên nhân tại sao vợ mình thay đổi, không chịu tìm ra và nhận lấy lỗi lầm của bản thân mình.

"Vợ mình năm nay 26 tuổi, kém mình 5 tuổi, yêu nhau được hơn một năm rồi tiến đến kết hôn. Lúc yêu nhau thì vợ mình rất nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn, về ra mắt thì khép lép, rụt rè.. Còn sau khi cưới nhau về mình cũng không dám tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân hiện tại.

Mình thì cũng thỉnh thoảng đi chơi tối, đi đá bóng, xem đá bóng, uống cafe với anh em:

- Em ơi anh đi ra ngoài lát rồi về nhé!

- Anh đi đâu? Đi với ai, và đi làm gì?

- Anh đi uống cafe xem bóng đá với mấy đứa bạn thôi.

- Anh có cần thiết phải đi không?

- Chỉ đi chơi cuối tuần thôi.

- Thôi, tốt nhất là ông ở nhà thì hơn. Để em khóa cửa.

- Sao em vô lý thế!

- Đối với em chẳng có gì là có lý cả.

'Vỡ mộng' vì cuộc sống hôn nhân không như là mơ, anh chàng khuyên hội anh em chớ nên lấy vợ và cái kết bẽ bàng
Anh chồng "vỡ mộng" vì cuộc sống hôn nhân quá khác so với tưởng tượng (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều lúc đi làm về, mấy đứa bạn rủ nhau đi uống bia rồi mình cũng không ăn cơm nhà nữa, và cũng báo cáo là về muộn. Đến khi về đến nhà cũng hơn 10h00 rồi nhưng vợ vẫn thấy ngồi bấm điện thoại chưa thấy ngủ, thêm vào đó là đôi mắt bắt đầu đưa mắt rồi lườm. Xong rồi, diễn biến tiếp theo bắt đầu nghe mấy bài tư tưởng:

- Anh đi uống bia rồi lại vào quán hát đúng không?

- Ừm, mấy anh em rủ nhau vào hát cho vui.

- Em không còn lạ lẫm gì các anh nhé! Đi hát rồi kiểu gì cũng gọi mấy em tay vịn để đỡ cho khỏi đổ, xong rồi được các em rót bia rồi mời nên chắc cũng không từ chối... Xong móc vì lấy tiền nhét vào ngực để bo các em ấy nữa... Em không còn lạ lẫm gì nữa!

- Em chỉ giỏi tưởng tượng là giỏi!

- Em không tưởng tượng, nhưng thực tế nó là như thế... Mà có tưởng tượng thì cũng giống thực tế!

- Các anh em thống nhất với nhau rồi, chỉ hát hò thôi.

- Ai mà tin được lời các anh, chỉ biết nịnh, rồi nhẹ nhàng trước mặt vợ còn sau lưng vợ làm gì thì ai biết?

Có những hôm đi về hơi muộn, vợ đã nhắn tin:

- Anh có về ăn cơm không? Nếu anh không ăn thì con Phốc nhà mình đang thiếu cơm để ăn.

- Anh có về.

Nhiều hôm mình có về nhà bố mẹ thấy sao hạnh phúc thế, hạnh phúc phát trào ra. Về nhà bố mẹ rồi nên cũng không muốn về nhà nữa... Các anh em cân nhắc chuyện lấy vợ nhé!"

'Vỡ mộng' vì cuộc sống hôn nhân không như là mơ, anh chàng khuyên hội anh em chớ nên lấy vợ và cái kết bẽ bàng - 1
Ảnh minh họa

Bài viết ngay lập tức đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng cô vợ làm "gắt quá" như thế thì chồng sẽ sợ, tình cảm vợ chồng khó mà ấm êm lâu dài được.

- Nhiều bạn vợ cục súc thế nhờ! Cứ vậy mấy anh sợ bỏ của chạy lấy người ý. Lạt mềm buộc chặt vào! Mỗi lần ổng muốn đi đâu mình dùng cách khác níu ổng lại. Còn sợ ổng đi hát thì dụ đòi đi theo góp vui chẳng hạn. Mình vẫn nhõng nhẽo ở mức độ cho phép và biết tinh ý với chồng là giữ lửa được thôi! Các anh cứ yên tâm lấy vợ! Bảo đảm như con mèo, lúc meo meo lúc gào gào.

- Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh á! Ngẫm thấy mình fa đến giờ vẫn là sự lựa chọn đúng đắn!

Tuy nhiên, nhiều bình luận khác vẫn cho rằng "tại anh thì ả mới thế", người đàn ông đã lấy vợ mà không biết chăm lo cho gia đình, chỉ chăm chăm đi chơi như hồi trai tân thì khó vợ nào vui vẻ cho nổi:

- Anh lấy vợ về cho có à hay là vẫn muốn độc lập tự do? Ngẫm lại 10 câu thì mất 9 câu là anh đi chơi, anh đi ra ngoài, có câu nào là anh rủ vợ đi đâu hay anh đưa vợ đi cùng không? Anh nên xem lại cách cư xử của anh với vợ anh nhé! Đổi lại vợ anh cứ cuối tuần cũng dành thời gian cho bạn bè mà để mặc anh thì anh thấy sao? Vừa muốn có vợ hiền, vợ ngoan, vợ đảm đang lại muốn mình được tự do bay nhảy thì chỉ có tìm osin anh nhé chứ không có người vợ nào như thế nha! Chúc anh sớm đàm phán thành công vụ suốt ngày đi chơi với vợ!

- Nghĩ cái cảnh đi làm về lọ mọ nấu nướng, chồng về phán một câu anh đi uống rượu với mấy thằng bạn chỉ muốn hất mâm cơm ra sân. Các ông cứ được voi đòi hai bà trưng kiểu đó thì xin lỗi đi chị em chúng tôi cũng chả muốn lấy chồng làm cái quần què gì đâu ạ!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-mong-vi-cuoc-song-hon-nhan-khong-nhu-la-mo-anh-chang-khuyen-hoi-anh-em-cho-nen-lay-vo-va-cai-ket-be-bang-a369085.html