Đời sống

Vợ chồng son: Biết mình có bầu mà người yêu chơi trò 'tắt máy' mất tích, cô gái phi xe gặp thẳng bố chồng xin thưa chuyện đầu đuôi

Ban đầu, cô gái xinh đẹp chỉ định quen tinder cho vui, ai ngờ đâu vài tháng sau đối tượng lại trở thành chồng của cô.

Đến với chương trình Vợ chồng son tập 441, bà mẹ một con Nguyễn Thị Chinh (25 tuổi) kể, cách đây 2 năm, cô và chồng hiện tại là Hàn Thanh Tú (30 tuổi) “quẹt” nhau trên Tinder vào một ngày sát Tết. Chinh không biết mặt Tú vì anh không để ảnh nào rõ mặt. Nhưng Tú thì biết Chinh từ 2 năm trước vì cô là bạn của bạn anh.

Vợ chồng son: Biết mình có bầu mà người yêu chơi trò 'tắt máy' mất tích, cô gái phi xe gặp thẳng bố chồng xin thưa chuyện đầu đuôi
Tú và Chinh kể lại lần gặp gỡ đầu tiên vào một ngày sát Tết. 

“Đợt đó sát Tết, Chinh bận phụ gia đình kinh doanh nên cũng ít khi trả lời tin nhắn” - Tú kể.

Cuối cùng rồi 2 người cũng sắp xếp gặp nhau vào một ngày trước Tết. Lúc đầu, Chinh “không thấy có ấn tượng gì” với Tú vì anh không phải gu của cô. “Gu của con là chàng trai lực lưỡng, ngầu ngầu. Anh Tú lúc đó trắng bóc, người ốm ốm, dịu dàng, chu đáo” - Chinh nhớ lại.

Trong khi đó, Tú chia sẻ là hôm đó thấy mặt Chinh “hơi quạu nên thấy sợ”, mãi về sau anh mới biết lúc ấy cô vừa mệt vừa đói bụng. Sau khi đi ăn xong, cặp đôi rủ nhau ra quán rượu ngồi nói chuyện thì thấy rất hợp nhau. “Tối ảnh đưa về còn mở cốp tặng con một chậu mai nhỏ” - Chinh kể với 2 MC.

Chỉ sau hơn nửa tháng thì cả hai chính thức trở thành một cặp. Nhân dịp đầu năm, gia đình Chinh có vài chuyến du lịch, Tú trở thành tài xế của cả nhà trong các chuyến đi. Để cho thuận tiện, anh thường ngủ lại qua đêm ở nhà Chinh để sáng hôm sau đi cho tiện. “Thế là ở luôn, sau khoảng 3 tháng, mẹ con sửa phòng khách thành phòng ngủ”.

Không lâu sau, Chinh phát hiện mình có bầu. “Con muốn xỉu luôn”, vì trước đó cô nghĩ phải 30 tuổi mới lấy chồng. Người đầu tiên cô “khoe” là em gái, sau đó cả hai lấy hết can đảm nói với mẹ. “Nói xong mẹ cười ơi là cười. Nhưng hai đứa vẫn đứng đó sợ, không biết mẹ cười xong rồi sao. Sau nói với ba, ba cũng nhìn con kiểu bình thường. Ba kêu ‘ờ, có bầu rồi giờ thôi chứ sao giờ’”.

Tuy nhiên Tú sau khi nghe người yêu nói có bầu, anh lại thấy sợ vì thấy mình vẫn còn ham chơi, chưa sẵn sàng cho việc chăm sóc một đứa trẻ. “Đêm đó, con nằm nghĩ xem giải quyết như thế nào. Mấy hôm đó, Chinh cũng gọi con hoài vì sợ. Con tắt điện thoại luôn để ngồi suy nghĩ xem nói chuyện với bố mẹ như thế nào”.

Thực ra, trước đó, khi phát hiện có bầu, Tú vẫn còn đang ở chung với gia đình Chinh. Khi nghe nói cô có bầu, anh dọn đồ về nhà riêng luôn, “vì không biết nói chuyện với ba mẹ em sao”. Anh bảo bạn gái: “Thôi, để anh về nói chuyện với ba mẹ anh”.

Nhưng Tú về không nói với ba mẹ ngay, mà nói với Chinh “chắc anh đi Đà Lạt 5-6 ngày để suy nghĩ”, khiến cô tức chết. Trong suốt mấy ngày, anh tắt điện thoại vì không muốn ai liên hệ.

Gọi cho người yêu không được, Chinh gọi ngay cho bố chồng nói “con có chuyện muốn thưa với bác”. Cô chạy xe nửa tiếng từ Gò Vấp xuống Bình Dương. “Ba chồng con là người rất điềm tĩnh. Nghe con nói xong, ba ngồi suy nghĩ rồi bảo ‘thôi con về đi, để bác tính’”.

Vợ chồng son: Biết mình có bầu mà người yêu chơi trò 'tắt máy' mất tích, cô gái phi xe gặp thẳng bố chồng xin thưa chuyện đầu đuôi - 1
Là người thích rõ ràng, rành mạch, nên khi không gọi được cho người yêu, cô chạy xe xuống Bình Dương gặp thẳng bố chồng để thưa chuyện.

Hôm đó, ba mẹ Tú bỗng nhiên gọi anh về nhà ăn cơm mà không nói có chuyện gì. Sau khi dò hỏi chuyện bầu bí của con dâu tương lai, ba anh kêu “thôi cũng có tuổi rồi”. Vậy là đám cưới được tổ chức khi cái thai đã được hơn 3 tháng. Nhưng đến tận gần lúc sinh, cả hai mới ra ở riêng.

“Lúc này mới nảy sinh nhiều vấn đề. Anh ấy mê game kinh khủng, mê hơn cả vợ con. Ví dụ như chồng đang chơi game, con đang ngủ mà con tỉnh giấc, khóc là chồng kêu con dậy dỗ bé, bởi vì bỏ dở trận là thua. Lúc quen nhau thì ảnh kìm lại, chỉ chơi 1-2 tiếng, khi cưới rồi mới lòi ra”.

Bản thân Chinh cũng thừa nhận, chồng không có thói xấu gì, chỉ mê chơi game. Thậm chí, Tú còn chăm con nhiều hơn vợ.

Anh phân trần: “Sáng ra, con cho bé uống sữa, thay tã cho con rồi đi làm. Đi làm về, con dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, giặt đồ… khi nào bé đi ngủ thì con mới chơi game”.

Chinh chia sẻ, cô luyện cho con phương pháp ngủ “easy”, ngủ riêng từ 2 tháng tuổi, nhưng chồng xót con quá lại vào ngủ chung, thành ra Tú là người ngủ với con, còn Chinh lại ngủ ở phòng khác.

Khi được đề nghị “kể xấu” vợ, Tú nói, Chinh chỉ có tính hơi bừa bộn. “Thường thì chỉ nấu ăn buổi trưa thôi nhưng cô ấy bày 5-6 cái tô, 3-4 cái chảo, chén bát tùm lum. Mỗi ngày con phải mất khoảng 1 tiếng để rửa chén”.

Được bày tỏ mong muốn về người kia, Chinh nói “mong anh nói chuyện với vợ nhiều hơn”. Còn Tú thì chỉ mong vợ đừng cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện không đáng để 2 vợ chồng cãi nhau.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vo-chong-son-biet-minh-co-bau-ma-nguoi-yeu-choi-tro-tat-may-mat-tich-co-gai-phi-xe-gap-thang-bo-chong-xin-thua-chuyen-dau-duoi-tintuc809014