Đời sống

Về muộn dặn phần cơm, nàng dâu trẻ chỉ được dành mâm đồ ăn thừa nhưng phản ứng của cô mới khiến chị em hả hê

Mâm cơm để dành chỉ còn xương lổn nhổn ở bên cạnh, bát cà pháo đã thâm, đũa bát ăn dở vứt lăn lóc và nồi canh ngao nấu bầu còn lại chút nước.

Mặc dù mỗi người mỗi tính nhưng tâm lý chung của các cô dâu mới về nhà chồng đa phần là sợ sệt nhà chồng nên có ấm ức cũng phải nhịn chẳng nhiều cũng ít. Thế nhưng "con giun xéo lắm cũng quằn", cùng nhau chung sống dưới một mái hiên thì đâu thể nào một bên làm khó làm dễ, còn bên kia đơn phương chịu đựng được.

Có lẽ, chính bởi sự phản ứng dứt khoát lại với thái độ thiếu tôn trọng của mẹ chồng mà câu chuyện của nàng dâu T.D.T dưới đây mới được cư dân mạng ủng hộ nhiệt liệt: "Các chị mà trong trường hợp này tính sao? Nói thẳng là giá em chẳng ăn bao giờ, thịt xào giá em không động luôn. Canh ngao thì vớt sạch rau với ngao, sườn xào chua ngọt còn 1 miếng không có tí thịt nào.

Em mới lên nhà, em hỏi bố mẹ chồng rất nhẹ nhàng: Ơ cả nhà ăn hết không phần con cái gì ạ?

Mẹ chồng em lại bảo: Thôi con nấu tạm gì ăn đi, mọi người ăn xong rồi.

Em tức lắm, bảo: Mọi người ăn xong thì bê mâm đi chứ úp đậy làm gì. Toàn người khỏe mạnh cả mà.

Em nói rồi quay đi nấu mì tôm. Nói thật, ai nói em hỗn cũng được, em chẳng sợ. Nhưng mẹ chồng dạy mình ăn xong thì phải dọn ngay, cớ sao bà không làm thế mình không được nhắc? Mà đã báo cơm rồi chẳng phần miếng nào cũng đâu có đúng, chị em ha."

Về muộn dặn phần cơm, nàng dâu trẻ chỉ được dành mâm đồ ăn thừa nhưng phản ứng của cô mới khiến chị em hả hê

Nhìn vào mâm cơm kèm theo thì thấy lời của nàng dâu này chỉ có giảm nhẹ chứ chưa hề nói quá. Mâm cơm lổn nhổn toàn xương với rác, thức ăn lèo tèo vài miếng chẳng đâu vào đâu, nhìn đã không có chút khẩu vị nào rồi. 

Thế nhưng lần này, thay vì ngậm bồ hòn làm ngọt, nàng dâu này dám đứng ra nói thẳng nên được rất nhiều chị em trong hội khen ngợi cách ứng xử cao tay:

"Khá khen cho nàng dâu thông minh và xử lý bình tĩnh nè."

"Hi, hỏi thế thì mẹ chồng có trả lời kiểu gì cũng vẫn thấy sai sai nè. Nếu như phần mà phần toàn đồ thừa thế không được, mà ăn xong rồi không dọn cũng là sai. Nhưng thôi, có vẻ bà ngại nên bảo em đi nấu gì ăn tạm đó. Cứ nhẹ nhàng vậy cho dễ sống."

"Hay thế, cứ phải thẳng thắn như vậy cho xong."

"Ha ha, nhìn mâm cơm chán không chứ. Cà thì không ngập nước thâm xì cả lại, xương thì không dọn cho gọn vào bát, banh bét ở góc mâm. Không ăn là đúng, miếng ăn là miếng nhục, ăn bát cơm này nhục quá nhục luôn."

"Ha ha, ủng hộ cách xử lý của em. Sống nhà chồng mà, nhiều việc trái mắt lắm nhưng cũng nên nhẹ nhàng thôi. Họ sai mình lại làm quá lên thành ra mình bị vu cho cái tội láo đấy."

"Hi, thật ra mẹ chồng em cũng hiền đấy. Mẹ chồng cũ của chị á, chị cũng nói gần như vậy nè nhưng bà cãi chày cãi cối cơ. Chị cũng hiểu là người có học, tử tế thì họ sai họ ngượng tí nhưng sẽ tiếp thu. Còn mẹ chồng chị thì muôn đời vẫn thế thôi, chỉ tìm cách đổ lỗi. Cuối cùng, chị đòi ra riêng mà ông chồng nhu nhược chị bỏ luôn. Tới giờ, chị lấy chồng mới rồi, sinh 2 đứa con và thoải mái lắm. Còn ông chồng cũ vẫn ở vậy nghe nói không cô nào chịu được tính bà mẹ chồng."

Dung (SHTT)