Đời sống

Uất ức lên mạng tố cáo chị dây vừa lười vừa tham lam, cô em chồng được nhiệt tình bày mưu phá đám anh trai

10 bình luận thì tới 9 người khuyên cô gái hãy thuyết phục anh trai chia tay cô người yêu này, không cho cô ta cơ hội trở thành chị dâu mình.

Từ xưa đến nay, con gái về nhà chồng ngoài sợ mẹ chồng ra thì sợ nhất là chị em gái của chồng. Chẳng thế mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau kinh nghiệm: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" để diễn tả sự khó "chơi" của nhân vật này.

Thế nhưng trên đời chẳng có gì là tuyệt đối, câu chuyện được chia sẻ dưới đây là tâm sự của một cô em chồng về bà chị dâu tương lai làm cô "khiếp vía".

"Nhiều khi không muốn làm "bà cô bên chồng" nhưng nhiều khi cứ thấy cuộc đời không như mình muốn chị em ạ.

Em có ông anh trai có chị người yêu hơn 2 tuổi. Chị ấy nói chung bình thường, có công việc ổn. Em cũng khá dễ nữa đi. Chị ấy không biết nấu ăn, ok. Đợt em cưới thì chị có về nhà em chơi. Nhà em thì có anh em, làng xóm phụ làm cho rồi nên khi chị ấy bảo chị ấy không biết làm gì thì em cũng vô tư.

Nhưng đời nào, cưới em người yêu mà ngày hôm rước dâu ngủ 9h mới dậy. Mà người ta gọi dậy mãi (nằm cùng phòng anh trai em) mới dậy nhé. Thức ăn bê tận mồm nhưng ăn xong không dọn, có vài việc vặt em bận không làm được, anh trai em bảo chị ấy làm, chị ấy không làm còn bảo là không thích. Ok.

Mấy cái đó em không quan trọng, có thể bảo từ từ nhưng đỉnh điểm là anh trai em trao vàng thì trao cho em với chồng em 2 chỉ (nhà e ở quê) xong chị cứ nói anh em là đi cho em nhiều thế bla bla... Đại loại kiểu tiếc. Xong anh em tức đòi chia tay thì mới thôi.

Xong suốt ngày hơi cãi nhau gì cũng nhắn tin về cho mẹ em với em, xong bảo này nọ nào là anh em phũ bạc nọ kia...

Rồi còn nhắn tin cho em bảo là "Em về bảo bố mẹ chứ chị thấy bố mẹ chả thương anh em gì cả".

Ôi. Bố mẹ nào chả thương con. Mà bảo bố mẹ em không thương anh em trong khi anh bệnh chạy mấy chục triệu cho chữa bệnh, vay tiền trả nợ cho mấy chục nữa. Giờ anh nợ công ty mấy chục, bố mẹ em ở quê làm gì có tiền mà chạy cho nữa thì bảo là bố mẹ em không thương, không quan tâm con cái. Điên không cơ chứ."

Uất ức lên mạng tố cáo chị dây vừa lười vừa tham lam, cô em chồng được nhiệt tình bày mưu phá đám anh trai

Câu chuyện ngay lập tức "bắt sóng" được tâm trạng bức xúc của hội chị em và buông lời lên án: 

"Ôi giờ con gái như thế này còn tồn tại sao? Chưa cưới đã thế, cưới về nó trèo lên đầu lên cổ à?"

"Chẳng hiểu sao lại ý kiến ý cò về vụ vàng bạc. Cho đi, sau này cưới thì lại nhận lại, cùng anh em trong nhà, đi đâu mà thiệt. Chưa làm dâu đã thái độ, em kiên quyết lên, bắt anh trai chia tay ả đi."

"Chia tay gấp. Cái loại đâm bên nọ chọt bên kia là không chấp nhận được. Chia rẽ tình cảm gia đình!"

"Lấy phải bà đấy đúng là gia môn bất hạnh, bảo anh em bỏ nhanh còn kịp, sau nó đuổi bố mẹ chồng ra khỏi nhà chẳng chơi."

"Tính kỳ hết chỗ nói. Thấy mẹ này không được cái nết gì, vote chia tay nhé. Bạn tác động từ từ tới anh trai đi."

"Có là chị dâu mà nói ra nói vào ở đó cũng kỳ. Đằng này chưa gì quyền đâu can thiệp?"

Nhiều người khôn khéo còn vào mách nước cô em: 

"Nói ngọt với anh vào, bảo tính cách chị ấy như thế nào thì anh rõ rồi đấy, qua đám cưới là hay cái mặt rồi. Sau thì thuyết phục thêm, mưa dầm thấm lâu."

"Chụp đoạn tin nhắn nói xấu bố mẹ gửi cho anh trai. Nhưng đừng có tức giận kiểu "anh xem người yêu anh này", mà phải nhẹ nhàng thế này: "Chị ấy lười, chị ấy vụng em có thể bỏ qua hết, nhưng nói xấu bố mẹ thế này em xót lắm. Hơn 2 chục năm anh sống với bố mẹ, anh thấy bố mẹ thương yêu hay ghét bỏ anh.". Đó cái kiểu tác động vào tâm lý như thế thì anh bạn mới tìm cô ả kia để nói chuyện, rồi cãi nhau cũng là chuyện sẽ xảy ra."

Chẳng biết sau này ông anh của chủ nhân câu chuyện có lấy chị này không nhưng nhà ai mà vô phước vớ phải thì thật là bất hạnh!

Dung (SHTT)