Đời sống

Trộm được của vợ 150k để rủ con rể đi nhậu, bố vợ khiến cư dân mạng cười ra nước mắt còn các anh chồng thì xót xa vì đồng cảm

Được bố vợ rủ rê nhiệt tình, anh chồng chỉ còn biết nhăn nhó trình bày hoàn cảnh là tiền đã bị "con gái của bố" tịch thu hết sạch.

Người ta vẫn thường nói con gái là bảo bối của cha nên con rể thành kẻ thù với bố vợ" quả thật không trật vào đâu. Trong gia đình, con gái lúc nào cũng xinh xắn, ngọt ngào, dễ bảo, nên chẳng lạ gì mà bố lại thương con gái, bênh con gái nhất nhà. Vậy mà vừa mới lớn, còn chưa ở với bố được bao lâu đã thành "con nhà người khác", bảo sao mà bố lại nhìn anh con rể nào cũng không vừa mắt! Tuy nhiên, câu chuyện được kể lại dưới đây lại diễn ra theo một phương hướng hoàn toàn khác khiến ai ai cũng "mắt chữ A miệng chữ O" vì quá buồn cười. 

Khi mà cả bố vợ và con rể cùng chung một đặc điểm sợ vợ thì bỗng nhiên lại thành "đồng chí". Cụ thể là vào một hôm mát trời, anh con rể nhận được tin nhắn từ bố vợ hẹn ra uống bia. Đã chẳng có gì để kể nếu trong túi anh chàng chẳng còn đồng tiền nào. Vậy là tranh thủ hoàn cảnh để lấy đồng tình, anh chồng ranh mãnh than đã bị tịch thu hết tiền với bố vợ với hi vọng bố sẽ về "trị con gái mình". 

Ai dè, chính bản thân bố vợ cũng hào hứng khoe chiến tích "trộm" được 150 nghìn của mẹ vợ, thừa đủ để 2 bố con liên hoan hoành tráng. Tất nhiên, ông cũng không quên dặt con kể "kín miệng", đừng kể với vợ. Nghe mới chua xót làm sao!

Trộm được của vợ 150k để rủ con rể đi nhậu, bố vợ khiến cư dân mạng cười ra nước mắt còn các anh chồng thì xót xa vì đồng cảm

Đoạn tin nhắn đầy "tình cảm" và cũng nhiều "hoàn cảnh" của cặp bố con này đã thu hút rất nhiều chú ý của cư dân mạng. Dường như đã quá quen với việc bị vợ quản lý tài chính, ai ai cũng bày tỏ đồng cảm với 2 bố con, đồng thời ngưỡng mộ tình cảm thân thiết của họ. 

- Cho dù vợ mình có thế nào đi chăng nữa mà mình có được ông bố vợ dễ thương kiểu này thì bản thân mình cũng mãn nguyện. Bởi câu chuyện tiền nong, sợ vợ chẳng phải là câu chuyện của riêng anh em nào.

- Ước gì sau này mình cũng có một ông bố vợ kiểu này! Bố vợ tuyệt vời mà rể cũng quá sức quý luôn. Đúng là bố vợ cũng đã từng là con rể nên cực kỳ hiểu được tâm tư của đối phương.

- Đúng là chỉ những người đàn ông, mà cụ thể hơn là những người đàn ông đã từng có vợ rồi bị vợ nắm hết tiền bạc mới có thể hiểu một cách sâu sắc nổi đau của nhau. Bố vợ muôn năm.

Trộm được của vợ 150k để rủ con rể đi nhậu, bố vợ khiến cư dân mạng cười ra nước mắt còn các anh chồng thì xót xa vì đồng cảm - 1

Dù là một câu chuyện hài hước nhưng dù sao chị em nhìn vào cũng nên rút kinh nghiệm cho riêng mình. Đừng nên quản lý tiền bạc của chồng quá chặt, bởi đàn ông dù có ăn cơm nhà cũng vẫn phải chi tiêu rất nhiều khoản, chớ khắt khe quá kẻo lại gây phản ứng ngược thì lại không hay. 

Dung (SHTT)