Đời sống

Trời tối còn loay hoay giữa đường vì xe hết xăng, cô gái được bác xe ôm giúp đỡ nhưng khi xin được trả công thì lại nhận được câu nói 'chất như nước cất' thế này

Chỉ là một hành động nhỏ xíu nhưng cũng đủ để ấp áp trái tim bao người.

"Tối mình đang đi trên đường thì xe mình bị hết xăng. Ở các thời tiết nóng hầm này của Sài Gòn đứng im thôi là cũng đổ mồ hồi rồi chứ huống chi dắt bộ xe đi kiếm cây xăng.

Đang đi được một đoạn thì mình gặp chú. Chú hỏi "bể bánh hả con",.

Mình đáp: "Dạ không, hết xăng chú ạ". Giống như đúng chủ đề, chú kêu "rồi rồi ở đây".

Chú có sẵn đồ nghề luôn á mấy bạn, một cái chai với một cái ống, chú thổi bình xăng để chiết xăng qua cho mình. Trời ơi, nói thật cảm giác lúc đó mừng dã man luôn.

Xong mình có nói với chú để mình gửi tiền xăng nhưng chú nhất quyết không chịu. Chú nói "đó giờ chú giúp nhiều rồi nhưng không lấy tiền ai hết".

Trên xe chú còn đang có đơn hàng chuẩn bị giao cho khách nên chiết xăng xong chú đi liền. Mình cảm ơn chú rối rít luôn.

Giữa mùa này gặp được Quý Nhân thiệt là mát lòng các bạn ạ".

Trời tối còn loay hoay giữa đường vì xe hết xăng, cô gái được bác xe ôm giúp đỡ nhưng khi xin được trả công thì lại nhận được câu nói 'chất như nước cất' thế này
Hình ảnh bác xe ôm lúi húi chuyển xăng cho xe của cô gái.

Câu chuyện do bạn T.P chia sẻ trong một group đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đọc xong nhiều người thấy mát lòng mát dạ hộ cho cô gái này. Trong hoàn cảnh đó, nhận được một sự giúp đỡ vừa chân thành vừa nhiệt tình, ai cũng đều cảm thấy cảm động theo.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau sau khi đọc xong bài viết. Ai cũng khen ngợi hành động của bác xe ôm, giữa đường thấy chuyện khó khăn thì nhanh tay giúp đỡ. Đó cũng không phải là lần đầu tiên những bác xe ôm có hành động giúp đỡ người khác dù bản thân mình cũng khó khăn.

"Y như ba mình, chạy xe không được bao nhiêu cứ đem theo cái chai, chạy xe thì mua xăng đem theo. Mẹ mình hỏi làm gì ông chạy xe ông cứ đem cái chai không làm gì?

Ba kêu ra đường thấy ai hết xăng tui đổ cho người ta để người ta dẫn bộ, tội lắm. Trong khi đó ba chạy xe ăn sáng cũng không dám ăn. Trưa chạy xa nhà quá cũng không dám ăn, thương người hơn thương mình", một dân mạng chia sẻ.

Dung (Nguoiduatin.vn)