Đời sống

Trời lạnh 9 độ mà chưa thấy trường ra thông báo, phụ huynh cập nhật tình hình từng phút, loay hoay không biết nên cho con đi học hay nghỉ

Cầm điện thoại liên tục để xem trường có thông báo nghỉ hay không, nhiều phụ huynh đã tự quyết định cho con nghỉ vì trời quá rét.

Sáng nay (8/1), không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm sâu. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Tại Hà Nội, thời tiết dự báo nền nhiệt trong ngày là 7-11 độ, tuy nhiên vào sáng sớm trước giờ học sinh đi học, trên điện thoại của các bậc phụ huynh đều báo nhiệt độ ngoài trời là 9 độ. Chính vì điều này đã khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang không biết nên cho con đi học hay nghỉ.

Phụ huynh loay hoay cả tiếng 

Biết tình hình trời sẽ trở lạnh, ngay từ tối qua, chị Nguyễn Thu Hương (quận Đống Đa, Hà Nội) đã luôn trong tâm thế chủ động chuẩn bị quần áo ấm cho con đi học hoặc bố trí người ở nhà trông con trai đang học lớp 1 nếu trường thông báo nghỉ. Tuy nhiên, đợi đến 6h30 phút sáng nay vẫn không thấy thông tin gì nên chị Hương đànhh phải nhắn vào nhóm hỏi cô.

Không chỉ mình trường hợp của chị Hương, rất nhiều phụ huynh có con ở Hà Nội đều loay hoay cả tiếng đồng hồ chỉ để quyết định là con đi học hay nghỉ trong thời tiết giá lạnh này. Trên các nhóm phụ huynh với giáo viên, ai nấy ráo rác hỏi nhau, cập nhật từng phút tình hình đi học của con. 

Trời lạnh 9 độ mà chưa thấy trường ra thông báo, phụ huynh cập nhật tình hình từng phút, loay hoay không biết nên cho con đi học hay nghỉ
Bà mẹ cập nhật thời tiết rồi không biết có nên cho con đi học hay không.

Trời lạnh 9 độ mà chưa thấy trường ra thông báo, phụ huynh cập nhật tình hình từng phút, loay hoay không biết nên cho con đi học hay nghỉ - 1

Trời lạnh 9 độ mà chưa thấy trường ra thông báo, phụ huynh cập nhật tình hình từng phút, loay hoay không biết nên cho con đi học hay nghỉ - 2

Trời lạnh 9 độ mà chưa thấy trường ra thông báo, phụ huynh cập nhật tình hình từng phút, loay hoay không biết nên cho con đi học hay nghỉ - 3

Nhà trường "nước đôi", phụ huynh quyết định cho con nghỉ

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin tới báo chí: "Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy định mới thay thế quy định cũ về việc cho học sinh nghỉ khi rét đậm, rét hại".

Cụ thể nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C với học sinh mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C với học sinh THCS, THPT. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Và việc cho học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ học vì lý do thời tiết sẽ do UBND các tỉnh, thành phố quyết định căn cứ trên điều kiện thực tế.

Trời lạnh 9 độ mà chưa thấy trường ra thông báo, phụ huynh cập nhật tình hình từng phút, loay hoay không biết nên cho con đi học hay nghỉ - 4
Phụ huynh nhắn tin xin phép cô giáo con nghỉ.

Mặc dù tùy tình hình thực tế, tuy nhiên, do điện thoại dự báo thời tiết ngoài trời là 9 độ trong khi đó phụ huynh thì không nhận được bất cứ thông tin gì từ nhà trường đã khiến nhiều người không đồng tình.

"Dù đi học hay được nghỉ thì nhà trường cũng nên thông báo tin nhắn để cho phụ huynh nắm bắt được thông tin. Chỉ biết là dưới 10 độ học sinh được nghỉ học thì phụ huynh ngồi chờ thông báo rồi lại nhao nhao lên hỏi cô giáo thế nào. Thực sự điều này mất thời gian của phụ huynh và giáo viên", chị Mai Lan có con học mầm non tại ở quận Thanh Xuân bày tỏ.

Trong khi nhiều phụ huynh còn ngập ngừng thì một số người đã đưa ra tự quyết định nhanh chóng. "Trong thời tiết giá lạnh như thế này thì tôi đã xin phép cô cho con nghỉ học", một phụ huynh cho biết.

Theo Hoàng Hà (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/troi-lanh-9-do-ma-chua-thay-truong-ra-thong-bao-phu-huynh-cap-nhat-tinh-hinh-tung-phut-loay-hoay-khong-biet-nen-cho-con-di-hoc-hay-nghi-16221080107521010.htm