Đời sống

Tranh thủ trời nắng đem phơi củ cải để làm món xào thịt bò, mẹ trẻ 'đứng hình' khi nhận về thành phẩm teo tóp như lá khô

Vào những ngày thời tiết nóng bức như thế này, trứng sống đập ra sân 5 phút là chín thì sao củ cải có thể không khô cho được.

Thời tiết miền Bắc vào những ngày gần đây vô cùng khó chịu vì nắng nóng. Nhiệt độ cao, nắng gay gắt khiến ai nấy kêu trời vì ăn không ngon, ngủ chẳng yên. 

Một số người đành tranh thủ cái nắng để phơi phóng chăn màn, hoặc món ăn cần làm khô chẳng hạn. Mẹ trẻ H.T dưới đây cũng có suy nghĩ như thế nên mang củ cải ra phơi. Thế nhưng món ngon đâu không thấy, chỉ thấy một mâm của cải khô đét mỏng manh thế này đây.

"Các ông các bà ạ, hôm nay tôi thấy nắng 37 độ nên thái ít củ cải ra phơi để mai xào thịt đây ạ

P/s: Cái này em phơi xong rồi nhé, đây là thành phẩm, chứ lúc thái xong nó không dính mâm thế này đâu ạ".

Tranh thủ trời nắng đem phơi củ cải để làm món xào thịt bò, mẹ trẻ 'đứng hình' khi nhận về thành phẩm teo tóp như lá khô
Đính kèm đó là hình ảnh một mâm đầy những... củ cải khô đã bám chặt vào mâm. Kiểu này mà muốn nhấc ra khéo cũng là cả một công đoạn khó khăn đây! 

Hình ảnh hài hước này vẫn khiến ai nấy được trận cười nắc nẻ. Nhiều người đưa ra bình luận hài hước:

- Trời này mình mà phơi từ sáng tới trưa còn thành thịt nướng, huống chi củ cải.

- Củ cải để nguyên khéo còn thành củ cải giòn 1 nắng, mẹ nó thái mỏng quá chả thành tờ giấy.

- Ủa mâm có thủng đâu mà dán băng dính chằng chịt vậy?

- Không đọc caption có ai tưởng lá cây khô như tôi không?

- Nhìn tưởng bánh cuốn phiên bản lỗi chứ.

- Ui, nhìn tưởng tẩy da chết không chứ!

- Thành cái xác khô là có thật.

- Bạn nên thái dày ra, mình thì hay nạo dạng sợi. Mà nắng gay gắt quá như hôm qua thì không cần trọn 1 ngày đâu.

Hiện giờ bài đăng này đã thu hút tới gần 12k lượt like, hàng trăm bình luận và vẫn tiếp tục tăng lên.

Dung (Nguoiduatin.vn)