Đời sống

Tranh cãi cực gắt của dân mạng trước lời khuyên 'đừng đợi đến 30 mới mua hoa Tết'

Các bạn ơi, làm ơn! Đừng đi mua hoa, cây cảnh hôm 30 Tết nếu bạn có điều kiện mua trước đó. Mình muốn vui Tết, người nông dân cũng muốn vui, vậy thì cùng làm nhau vui nếu như bạn có điều kiện mua cây, hoa cảnh trước đó.

Những ngày cuối năm, dọn dẹp lại những thứ cũ kỹ, nhà nhà đều muốn sắm sửa trang hoàng lại gian cửa gian nhà cho thêm phần tươi tắn. Bởi vậy, năm nào, chợ hoa trưng Tết dịp cuối năm cũng vô cùng nhộn nhịp người mua kẻ bán. Ấy vậy mà, có một thực tế rằng, tình trạng chợ hoa liên tục ế ẩm mùa Tết, phải đợi đến những ngày gần cuối, thậm chí chiều, tối 30 Tết mới có thể bán được hàng. Câu chuyện này diễn ra nhiều năm liền và trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm dịp Tết đến.

Cảnh tiểu thương thất thần thậm chí đập phá hết những chậu hoa còn tồn chứ quyết không bán lại với giá thấp những đêm 30 khiến người được dịp chứng kiến không khỏi xót lòng. Vừa mới đây, trong một hội nhóm trên mạng xã hội có hàng trăm nghìn thành viên, một người đã "dũng cảm" chia sẻ cảm xúc của mình về câu chuyện mà dường như mỗi độ Tết đến xuân về ai cũng quan tâm. 

Tranh cãi cực gắt của dân mạng trước lời khuyên 'đừng đợi đến 30 mới mua hoa Tết'

Đính kèm với hình ảnh một tiểu thương ngủ bên cạnh hàng hoa chưng Tết của mình, thành viên  này bộc bạch:

"Các bạn ơi, làm ơn!

Đừng đi mua hoa, cây cảnh hôm 30 Tết nếu bạn có điều kiện mua trước đó. Mình muốn vui Tết, người nông dân cũng muốn vui, vậy thì cùng làm nhau vui nếu như bạn có điều kiện mua cây, hoa cảnh trước đó.

Đừng đợi trưa 30, đừng đợi chiều 30, tối 30 thậm chí giao thừa xong, đi mua cho rẻ. Người trồng hoa quanh năm vất vả, chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo, nhiều công đoạn lắm. Đến khi cuối năm họ mang cả chăn màn ra chỗ bán, ngủ canh suốt cả tuần, đứng giữa đường để bán dù thời tiết mưa, giá rét, đêm ngủ co ro trong bạt, trong khi bạn ngủ chăn ấm.

Vậy thì đừng tiếc trao nhau niềm vui, nụ cười cuối năm!

Đừng để đến 30 Tết mới mua. Khi đó chỉ còn lại nước mắt, nỗi buồn và thà đập bỏ còn hơn bị hôi của.

Năm vừa qua, lũ lụt khiến người dân đau thương rồi, đừng để họ lại mất mát lần nữa, dù hoa năm nay thế nào, hãy cùng sẻ chia để họ được Tết ấm áp.

Đừng đợi nữa. Thời tiết về đêm chỉ còn 16 độ thôi! Cảnh màn trời, chiếu đất thật sự rất tội. Chúng ta mua hoa Tết ủng hộ người nông dân bạn nhé!"

Tranh cãi cực gắt của dân mạng trước lời khuyên 'đừng đợi đến 30 mới mua hoa Tết' - 1
Ảnh: Đức Anh

Ngay khi vừa được đăng tải cách đây chưa lâu, lời khuyên của thành viên này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra đồng cảm, người người lại được cơ hội bày tỏ sự bức xúc của cá nhân mình bằng những bình luận trái chiều.

"Nếu bán đúng giá, đừng kêu giá trên trời thì người ta tự khắc tranh nhau mua. Người ta cũng đi làm cực khổ chứ chẳng phải tự nhiên có cục tiền sẵn để đi chợ Tết. Muốn người khác nghĩ đến mình thì trước tiên hãy nghĩ đến người khác".

"Thuận mua vừa bán, tiền chứ không phải lá me, lá mít bạn ơi. Ai kiếm tiền cũng cực như nhau cả thôi. Cả năm muốn có cây hoa chơi Tết mà bị hét giá trên trời thì ai chả đợi tới 30. Bớt than, bớt kêu cứu".

"Mình nói thật nhé,bán Tết toàn kêu giá trên trời, đắt gấp bao nhiêu lần. Thành thử họ chẳng đợi 30 mới đi mua. Mà 30 nói chung cũng chả có mấy chậu đẹp để mà lựa do trước đó người ta cũng bán hết rồi. Đủ lãi rồi nên bớt khóc thuê".

Câu chuyện nào xảy ra cũng có lý do riêng và vấn đề nào về cơ bản cũng tồn tại hai mặt song song. Việc thương lái hay tiểu thương bán hoa Tết phải đối mặt với tình trạng mang tên "đêm 30 mà vẫn còn đầy hàng" luôn là vấn đề nhức nhối được quan tâm. Tuy nhiên, cũng khó có thể trách người mua bởi tâm lý chung dịp cuối năm có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, ai cũng muốn mua cho mình những thứ tốt nhất với giá cả phải chăng nhất.

Dù vậy, tình trạng đôn giá, kê giá dịp cuối năm vốn dĩ vẫn đang tồn tại đâu đó như một nốt trầm khó có thể xoá khỏi bản nhạc. Tuy nhiên đó có chăng chỉ là một con sâu làm rầu cả nồi canh? Tết là dịp để tất cả mọi người cùng nhau hân hoan gác lại những bộn bề, buồn bã của năm cũ. Thiết nghĩ, những thứ vụn vặt nên được bỏ qua một bên để mọi người đề có thể cùng nhau hưởng một năm mới ngập tràn niềm vui, đúng không cả nhà?

Theo Lou (Helino)