Đời sống

Trách con gái toàn 'lấy đồ nhà mang đi', người mẹ sững sờ khi thấy nhận được món quà 'từ trên trời rơi xuống'

Đôi khi có những chuyện mà chúng ta không thể ngờ tới được và càng bất ngờ hơn khi xuất phát từ chính người thân của mình.

Con gái lấy chồng xem như mình mất một đứa con là quan niệm xưa và vẫn còn xảy ra ở một số trường hợp dù khá hiếm. Thế nhưng, khoan hãy trách cứ khi chưa tìm hiểu tường tận mọi chuyện ẩn đằng sau những hành động của cô con gái khi đã về nhà chồng.

Trong một bài đăng mới đây trên mạng xã hội, cô gái cho biết gia đình có hai chị em và người chị lớn của cô thì đã về nhà chồng. Dù sở hữu bằng cấp đàng hoàng nhưng vì sanh liền tù tì 3 nhóc nên cô chị này buộc phải gác lại hết sự nghiệp để toàn tâm chăm lo cho con.

Trách con gái toàn 'lấy đồ nhà mang đi', người mẹ sững sờ khi thấy nhận được món quà 'từ trên trời rơi xuống'
Nguyên văn bài chia sẻ của một cô gái trên mạng xã hội về người chị của mình

Ở nhà thì làm gì có tiền đâu nên bà ấy cứ vài hôm là lại về nhà đẻ vơ vét hết thức ăn trong tủ mang đi. Ban đầu thì mẹ em cũng không ý kiến gì nhưng dần dà chị quen mui toàn qua đây lấy thức ăn chứ chả bao giờ đi chợ.

Bực mình, một lần mẹ mắng chị đi lấy chồng rồi mà toàn tha đồ ở nhà mẹ đẻ về, chả lần nào thấy mua được gì về nhà này thế là chị em dỗi, từ đấy không mò sang lần nào nữa. Mặc dù sau đó mẹ có sang thăm, có dỗ dành nhưng chị cũng cuơng quyết không xuống nước, nhiều lần em với mẹ sang thì đều không có chị ở nhà, lễ tết chỉ có anh rể bế cháu về chơi.

Sau gần 2 năm trời không gặp, gia đình em tưởng mất một đứa con gái thì chị mò về, không đi tay không như 2 năm trước mà cầm theo một tập hồ sơ bên trong có quyển gì đo đỏ:

-Con biếu mẹ, có mỗi căn nhà 62m2 con đi làm dành dụm với thêm một ít tiền chồng con cho để mua, giờ con biếu mẹ để mẹ và em về sống gần con gần cháu

Ối giời ơi, mẹ em lặng người mất 10s liền rồi mới mếu máo nước mắt chứa chan: "Vợ chồng con làm gì có tiền, sao không để mà dành dụm, tặng mẹ làm cái gì, nhà chung cư à, ối con ơi mẹ thích lắm".

Từ hôm đó trở đi chị em lại mò sang lấy thức ăn rồi cả nhà ạ, mẹ em chả mắng tí nào, mặt cứ cười tươi như hoa. Hi

Sau hỏi ra mới biết là chị đi làm mỗi tháng được 10tr, để ra được 2tr/tháng, còn lại chi tiêu ăn uống. 2 năm tiết kiệm được 48tr, nhà 62m2 h khoảng 1 tỷ 5, chị cọc 48tr số còn lại xin chồng :))))

Trách con gái toàn 'lấy đồ nhà mang đi', người mẹ sững sờ khi thấy nhận được món quà 'từ trên trời rơi xuống' - 1
Món quà bất ngờ của cô con gái khiến người mẹ sững sờ (Ảnh minh họa)

Thực sự có thể nói, bản thân cô gái trong bài cũng khá may mắn khi có được một người chồng yêu thương, hiểu chuyện và có điều kiện để có thể hỗ trợ cô trong việc báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận rằng, không phải cứ con gái lấy chồng là mất đi một đứa con. Đôi khi, những câu chuyện bất ngờ đằng sau sẽ khiến nhiều người phải nhìn nhận lại quan điểm.

Lộc (Nguoiduatin.vn)