Đời sống

Tòa nhà gặp sự cố báo cháy, cô gái cõng cún cưng chạy thoát từ tầng 38, còn tiện tay cứu cả chó của người khác bị bỏ rơi

Cô chia sẻ lý do phải cõng chó xuống vì sợ nếu để chúng tự chạy sẽ cản trở những người khác. Trên đường tháo chạy, cô gái còn tiện tay bế thêm một chú cún khác bị chủ bỏ lại giữa đường chạy cùng với mình.

Mới đây, một tòa chung cư ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc đã xảy ra sự cố ở tầng 8 khiến tất cả mọi người phải sơ tán khẩn cấp. Nguyên nhân là bởi hệ thống dây điện của chung cư đã quá cũ nên đã bị chập.

 Sự việc cô gái cõng cún cưng trên lưng chạy thoát khỏi sự cố gây chú ý lớn. (Ảnh: Chụp màn hình 163)
Sự việc cô gái cõng cún cưng trên lưng chạy thoát khỏi sự cố gây chú ý lớn. (Ảnh: Chụp màn hình 163)
 Cô gái không mang theo gì ngoài chú cún cưng. (Ảnh: Chụp màn hình 163)
Cô gái không mang theo gì ngoài chú cún cưng. (Ảnh: Chụp màn hình 163)

Ngay khi nắm được thông tin, đội PCCC cùng xe cứu thương, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Đám đông trong tòa nhà cũng lập tức chạy từ các tầng xuống dưới bằng đường thang bộ dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ PCCC.

Trong lúc này, có người đã ghi lại được hình ảnh một cô gái cõng trên lưng chú cún Shiba Inu của mình và chạy bộ từ tầng 38 xuống để thoát thân. Được biết, cô gái họ Lý đã phải di chuyển cùng cún cưng trên lưng suốt 10 phút mới có thể ra khỏi tòa chung cư an toàn.

 Chú cưng nằm yên trên lưng chủ suốt 10 phút chạy thang bộ xuống dưới. (Ảnh: Chụp màn hình 163)
Chú cưng nằm yên trên lưng chủ suốt 10 phút chạy thang bộ xuống dưới. (Ảnh: Chụp màn hình 163)
 Em Shiba Inu mũm mĩm an toàn thoát khỏi sự cố. (Ảnh: Sohu)
Em Shiba Inu mũm mĩm an toàn thoát khỏi sự cố. (Ảnh: Sohu)

Cô Lý cho biết, sở dĩ bản thân phải cõng chú chó là vì sợ nó sẽ gây cản trở cho người khác, ảnh hưởng đến tốc độ thoát thân của họ. Trên đường tháo chạy, cô còn tiện tay bế thêm một chú cún khác bị bỏ lại giữa đường.

Sau khi sơ tán cư dân tòa nhà an toàn, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ở tại các khách sạn lân cận cho họ. Sự cố sau đó cũng đã được kiểm soát và khắc phục, may mắn là không có thiệt hại về người.

 Cô Lý (áo kẻ trắng) cùng cún cưng đã ra được bên ngoài chung cư. (Ảnh: 163)
Cô Lý (áo kẻ trắng) cùng cún cưng đã ra được bên ngoài chung cư. (Ảnh: 163)
 Đội PCCC nỗ lực khắc phục sự cố. (Ảnh: 163)
Đội PCCC nỗ lực khắc phục sự cố. (Ảnh: 163)

Về phần chú chó được bế đi, cô Lý cũng đã tìm cách liên hệ với chủ nhân của nó. Sang đến ngày hôm sau, cả hai đã gặp mặt để trao trả lại cún cưng.

Có thể thấy rằng cô Lý rất có trách nhiệm và là một người chủ tốt đối với thú cưng của mình. Chú chó đã không bị bỏ lại trong tình huống xấu, đồng thời cô Lý cũng tính toán rất kĩ đến những rắc rối mà cún cưng có thể gây ra để chủ động khắc phục từ đầu.

 Chú chó trắng được cô Lý cứu trên đường đi đã về với chủ. (Ảnh: Sohu)
Chú chó trắng được cô Lý cứu trên đường đi đã về với chủ. (Ảnh: Sohu)

Việc làm của cô Lý đã nhận được nhiều lời khen ngợi của dân tình. Đối với những ai yêu động vật, họ cũng khẳng định rằng sẽ lo cho cả vật nuôi của mình như vậy nếu sự việc tương tự xảy ra.

- Năm 2008 xảy ra động đất, lúc đó nhà tôi ở tầng 8. Tòa nhà vừa rung một cái, bà tôi lập tức bế cái ổ của mèo mẹ vừa sinh con xong lên chạy, còn tôi lưng cõng chó tay ôm bể cá cuống cuồng chạy theo, giây phút đó thực sự không nghĩ là mình lại có thể khỏe đến thế. Quả nhiên là khi lâm vào tuyệt cảnh thì con người có thể mở khóa phong ấn, đánh thức sức mạnh tiềm tàng đang ngủ sâu trong cơ thể.

- Nếu là chó của tôi trong trường hợp như trên, chắc tôi cũng không nghĩ sâu xa được đến chuyện nó sẽ ảnh hưởng đến ai đâu. Đơn giản tôi vẫn sẽ bế hay cõng nó chạy vì nó như người nhà của mình thôi, không thể bỏ lại được.

- Nhà tôi có 3 em corgi, con nào cũng trên 20kg trong khi tôi chỉ hơn 40kg. Nếu lỡ thực sự xảy ra chuyện thì cũng hơi lực bất tòng tâm.

- Chắc chú cún cũng hoang mang lắm nhưng nó thật hạnh phúc vì có người chủ tốt. May là nó không quá mũm mĩm chứ cõng chạy 38 tầng xuống đến nơi chắc cô chủ cũng hụt hơi.

- Cô gái làm tốt lắm. Ai nuôi chó đều hiểu cảm giác nó như một thành viên trong gia đình vậy, không thể bỏ lại trong bất kì trường hợp nào.

 Cô gái và cún cưng được sắp xếp ở trong khách sạn sau sự cố. (Ảnh: Chụp màn hình Sohu)
Cô gái và cún cưng được sắp xếp ở trong khách sạn sau sự cố. (Ảnh: Chụp màn hình Sohu)

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/toa-nha-gap-su-co-bao-chay-co-gai-cong-cun-cung-chay-thoat-tu-tang-38-con-tien-tay-cuu-ca-cho-cua-nguoi-khac-bi-bo-roi-tintuc835361