Đời sống

'Tình cảnh trái ngang' của người mẹ đông con mà chẳng đứa nào theo mẹ nhưng bám bố như keo

Rõ là con mình đẻ ra thế mà bây giờ đứa nào cũng cứ chỉ thích chơi với bố thôi là sao nhỉ?

Những người mẹ sinh con ra thường cứ nghĩ rằng con sẽ một mực theo mình nhưng có vẻ như họ đã lầm, bởi vì có rất nhiều trường hợp các con thậm chí còn quấn quýt và theo bố hơn. Nhất là gia đình nào có bố khéo tay hay làm thì các mẹ sẽ được ngồi nghỉ ngơi và làm đẹp hết mình mà chẳng cần phải nghĩ ngợi đến việc chăm con mấy đâu.

Như gia đình mẹ Hiển Nhàn đây chẳng hạn này, cô ấy lấy chồng, sinh đến 3 đứa con nhưng đứa nào cũng theo bố và thích chơi với bố. Sự thân thiết này khiến bà mẹ sinh năm 1989 nhiều khi còn thấy chạnh lòng vì con là do mình đẻ, mà bây giờ đứa nào cũng cứ bám chặt bố, bố không bế là khóc nhặng cả lên.

'Tình cảnh trái ngang' của người mẹ đông con mà chẳng đứa nào theo mẹ nhưng bám bố như keo
Nhàn lấy chồng và sinh 3 con...
'Tình cảnh trái ngang' của người mẹ đông con mà chẳng đứa nào theo mẹ nhưng bám bố như keo - 1
...nhưng đứa nào cũng theo bố còn hơn cả mẹ.

Lấy chồng từ năm 22 tuổi và đến nay đã có gia tài là 2 cô con gái là 1 cậu con trai út, Nhàn luôn cảm thấy quyết định đến với người chồng hơn 1 tuổi là hoàn toàn sáng suốt. Nhàn kể rằng cơ duyên gặp gỡ của hai người cũng rất tình cờ khi yêu nhau trên điện thoại tới 1 năm trời và chỉ gặp nhau khi chị chồng sinh em bé. Vậy là 5 tháng sau đó họ tiến tới hôn nhân, sinh liền tù tì 3 nhóc đáng yêu kháu khỉnh.

'Tình cảnh trái ngang' của người mẹ đông con mà chẳng đứa nào theo mẹ nhưng bám bố như keo - 2
Gia đình hạnh phúc của Nhàn bên chồng con.

Hiện đang ở nhà trông con và chỉ có mình chồng đi làm nhưng Nhàn lại rất thoải mái với cuộc sống của mình. Cô khoe, bố của lũ trẻ hiền lành, đảm đang hết phần vợ và đặc biệt là chăm con vô cùng kỹ càng. "Mình phải thừa nhận là bố bọn trẻ chăm con thật luôn, từ việc tắm táp đến ăn uống. Anh ấy toàn nói mình lên mạng xem cách nấu ăn cho con bổ dưỡng. Mình cũng ậm ừ lên xem nhưng mà có lúc mình không làm thì anh ấy lại vào bếp và nấu cho các con ăn. Được cái anh ấy rất khéo tay, nấu cơm ngon và nhanh lắm chứ chẳng chậm như mình".

'Tình cảnh trái ngang' của người mẹ đông con mà chẳng đứa nào theo mẹ nhưng bám bố như keo - 3
Chồng của Nhàn khéo léo chăm con, chẳng nề hà việc nhà gì cả.

Nhàn kể, chồng cô làm nghề sửa xe máy, một mình "cân" cả 4 mẹ con nên cũng chẳng dư giả gì lắm nhưng được cái nhà lúc nào cũng chộn rộn tiếng cười. Chồng cô rất chiều vợ chiều con, cứ khi nào rảnh lại cho con đi chơi hoặc mua đồ ăn cho chúng nên đứa nào cũng quấn bố hơn cả mẹ. "Nhà có 2 cô con gái mà mỗi lần đi làm về là nhào ra, bố chưa kịp tắm phải bế 2 đứa 2 bên rồi. Nhất là thằng út, bố về chưa kịp bế là cũng khóc toáng lên. Những lúc như vậy mình hay nghĩ, có khi là ở nhà với mẹ cả ngày nên đứa nào cũng chán hay sao ấy", Nhàn chia sẻ.

'Tình cảnh trái ngang' của người mẹ đông con mà chẳng đứa nào theo mẹ nhưng bám bố như keo - 4
Đứa con nào cũng thích bố bế.
'Tình cảnh trái ngang' của người mẹ đông con mà chẳng đứa nào theo mẹ nhưng bám bố như keo - 5
Đến tối về thì lại quấn quýt chơi với bố như thế này đây.

Vì là một ông bố chu đáo như vậy cho nên chồng Nhàn rất nhẹ nhàng tình cảm với các con. Anh hầu như rất ít quát mắng chúng và còn tỏ ra xót xa các con hơn cả mẹ nữa. "Quán sửa xe của chồng ở ngay gần nhà nên thỉnh thoảng lúc nào rảnh mẹ con lại ra chơi. Có hôm mình làm ngã con bị tím mặt, bố nhìn thấy không nói câu gì, chỉ ôm con và bảo mẹ lại làm ngã con à. Nhìn cảnh đó mình tự thấy mình vụng về quá".

Nhàn tự sự rằng cô thấy rất hài lòng với chồng mình và cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Vợ chồng cô rất hiếm khi cãi vã và nếu có thì cũng toàn là anh nhường Nhàn trước. Với Nhàn, việc lấy được người đàn ông lúc nào cũng lo lắng cho vợ con như thế quả thật không còn điều gì đáng mong chờ hơn nữa.

'Tình cảnh trái ngang' của người mẹ đông con mà chẳng đứa nào theo mẹ nhưng bám bố như keo - 6
Với nhàn mọi thứ bây giờ là tạm đủ.

Theo Nhân Mã (Helino)