Đời sống

Tích trữ lương thực để tránh Covid-19, chưa kịp ăn đến thì nam thanh niên phải 'bàng hoàng' chứng kiến cảnh này

Chàng trai mua su su về dự trữ nhưng đến ngày bỏ ra dùng thì quả đã mọc mầm, vươn ngọn từ lúc nào.

Sáng nay (19/3), cư dân mạng đã rầm rộ truyền tay nhau chùm ảnh và câu chuyện dở khóc dở cười của một thanh niên trẻ. Chẳng là đợt Covid-19 bùng lên vừa rồi, nhiều người sợ hết lương thực nên đã đổ xô đi mua về tích trữ. Thấy thế, anh chàng cũng hoảng hốt mua một chút về dự phòng.  

Tuy nhiên, thay vì mì tôm hay đồ hộp, thanh niên này lại quyết định mua một ít su su về ăn cho mát. Ai dè, mua về xong chàng ta vẫn tiếp tục la cà quán xá mà chẳng chịu nấu cơm. Cho tới hôm nay nhớ ra định vào bếp thì lại chứng kiến một cảnh dở khóc dở cười: 

"Đợt đó, dịch rộ lên, thấy mọi người đi mua mì tôm về dự trữ, nhưng em không mua mì vì sợ nóng. Em thích ăn su su nên mua một ít về dự trữ.

Dù có dịch nhưng em vẫn ăn nhậu không biết chán. La cà, ngồi lê hết quán trà đá này đến quán cafe nọ và hôm nay về định nấu cơm ăn thì em biết mình sai thật rồi!", nam thanh niên "mếu máo" viết.

Tích trữ lương thực để tránh Covid-19, chưa kịp ăn đến thì nam thanh niên phải 'bàng hoàng' chứng kiến cảnh này
3 quả su su "biến thể" trong góc bếp

Nhìn mấy quả su su trong bếp đã mọc mầm vươn cao ngọn ngay trong rổ, anh chàng bối rồi bèn lôi ra check in. 

Tích trữ lương thực để tránh Covid-19, chưa kịp ăn đến thì nam thanh niên phải 'bàng hoàng' chứng kiến cảnh này - 1
"Khổ chủ" vui tính check in với ngọn su su

Dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước với tình huống hài hước này.

- Ngọn su su đẹp đấy, có khi mang ra dựng vườn lại ngon, vài tháng nữa lại có su su để ăn, rồi tha hồ tích trữ.

- Nhanh trí làm đĩa ngọn su su xào tỏi thì ngon phải biết!

- Có duyên trồng cây đấy, không làm gì cây cũng tự nảy lộc. Chẳng bù cho tôi, chăm cây gì, chết cây ấy.

Dung (Nguoiduatin.vn)