Đời sống

Thuê phòng để tổ chức sinh nhật, khách hàng khiến nhân viên khách sạn gặp 'ác mộng' khi lên dọn dẹp

Lên kiểm tra phòng sau khi khách đã rời đi, nhân viên khách sạn vô cùng sững sờ và phẫn nộ.

Một khách sạn tại Malaysia mới đây đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi tiếp đón một nhóm khách tới thuê phòng để tổ chức sinh nhật nhưng sau đó trả phòng trong tình trạng vô cùng tồi tệ, bẩn thỉu.

Sự việc xảy ra tại một khách sạn hạng sang ở thị trấn Teluk Kumbar, thuộc thành phố George Town, bang Penang, Malaysia. Một cư dân mạng tên Kierah Saidd đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video về sự việc này và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Chủ khách sạn cho biết vài ngày trước, có một nhóm bạn đã thuê phòng khách sạn của họ để tổ chức sinh nhật. Đó là một phòng lớn gồm cả phòng ngủ, khu vực bếp và bể bơi ngoài trời. Nhóm khách này đã tổ chức tiệc sinh nhật ầm ĩ qua đêm, đến sáng hôm sau thì trả phòng rồi rời đi.

Sau đó, nhân viên của khách sạn đã vào để kiểm tra và dọn dẹp phòng cho khách đến sau. Nào ngờ khi bước vào trong, họ đã nhìn thấy một "cơn ác mộng" khi căn phòng sạch sẽ, gọn gàng và sang trọng lúc trước nay đã biến thành một bãi rác vô cùng bừa bộn và bẩn thỉu.

Những bức ảnh được chụp lại tại hiện trường cho thấy nhóm khách kia đã để lại đủ mọi thứ, phá hoại căn phòng khách sạn như thế nào. Những quả bóng bay dính đầy tường và TV không tài nào gỡ ra được, bóng bay vứt đầy hồ bơi, nhiều đồ trang trí khác cũng vứt đầy nền nhà. Đâu đâu cũng thấy đồ ăn và thức uống thừa, những chai nhựa và túi nilon cũng bừa bãi từ giường, bàn, kệ tủ đến nền nhà. Đồ ăn thừa bốc mùi vứt từ trong ra ngoài.

Tủ quần áo mở toang, khăn tắm ướt át và vứt thẳng trên sàn, mọi đồ đạc đều không ở đúng vị trí của nó. Điều kinh hoàng và đáng phẫn nộ nhất là chăn và ga giường đã đổi màu, dính thứ gì đó màu đỏ như kinh nguyệt phụ nữ.

Nhân viên khách sạn cho biết, họ không có vấn đề gì với việc khách tổ chức tiệc tại đây, mang đồ ăn thức uống vào sử dụng, tuy nhiên việc bày bừa và bẩn thỉu này là không thể chấp nhận được. Sau khi bày ra "bãi chiến trường" này, nhóm khách cũng bỏ đi mà không nói một lời nào. Nhân viên khách sạn đã phải mất cả buổi để dọn dẹp căn phòng này và phục hồi nguyên trạng như trước.

Chủ khách sạn cũng tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành động của nhóm khách hàng. Hành vi này có thể được coi là phá hoại tài sản của người khác. Tuy nhiên, không rõ chủ khách sạn có báo cáo sự việc với cảnh sát hay không.

Những hình ảnh kinh hoàng trên cũng nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng với nhiều bình luận chỉ trích và tức giận:

"Người thuê khách sạn hay là lợn thế?".

"Thật tồi tệ. Dù bỏ tiền ra thuê khách sạn nhưng đâu có nghĩa là bạn được phép phá hoại nơi đó. Đây vốn là phép lịch sự tối thiểu".

"Với những khách hàng vô trách nhiệm như vậy, khách sạn nên tính thêm phí để họ sáng mắt ra".

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thue-phong-e-to-chuc-sinh-nhat-khach-hang-khien-nhan-vien-khach-san-gap-ac-mong-khi-len-don-dep-a366985.html