Đời sống

Thiếu gia giả nghèo đi tìm chân ái, gặp ngay cô nàng 'kén cá chọn canh' và cái kết 'cảm lạnh'

Chê anh chàng vừa nghèo vừa không có chí tiến thủ nhưng khi gặp lại cô gái bất ngờ phát hiện anh chàng là rich kid thứ thiệt.

Có lẽ cư dân mạng đã quá chán ngán những chuyện kiểu "Thiếu gia giả nghèo đi tìm chân ái và cái kết" từng là trend một thời. Tưởng rằng những chuyện thế này chỉ có trên phim, ai ngờ ngoài đời cũng không hề thiếu người "rảnh rỗi". 

Mới đây, một cô gái đăng đàn khi bị con trai chủ tịch giả làm người giao hàng để thử lòng. Nhưng vì thấy anh chàng quá nghèo, không có chí tiến thủ nên cô không đồng ý. Đến khi gặp lại, cô rất bất ngờ trước sự giàu có của đối phương nhưng lại bị anh ta dạy cho một bài học đạo đức.

"Mình là gái độc thân, 33 tuổi chưa chồng. Lí do chắc là do mình khó quá. Lấy ví dụ như giờ nhiều bạn trẻ có nói "nếu là Chúc Anh Đài chắc sẽ chọn Mã Văn Tài vì vừa đẹp trai, tài giỏi, giàu có lại chung tình". Nhưng mình thì không, vì mình không muốn lấy người độc ác, ích kỷ như Mã Văn Tài được.

Thiếu gia giả nghèo đi tìm chân ái, gặp ngay cô nàng 'kén cá chọn canh' và cái kết 'cảm lạnh'
Thiếu gia giả dạng trai nghèo đi tìm chân tình và cái kết không như mơ (Ảnh chụp màn hình)

Trước đây, mình có rất nhiều người theo đuổi, như có anh làm trưởng phòng thu mua của công ty đối tác, cũng rất giàu có, tài giỏi tán mình, nhưng có lần mình biết ảnh có nhờ kế toán công ty mình kê khống hóa đơn là mình cũng từ chối. Rồi cũng có mấy anh cán bộ tán tỉnh, nhưng thấy anh nào cũng nhà lầu, xe hơi, dù lương có ba cọc ba đồng là mình cũng ngại luôn.

Theo quan điểm của mình, vợ chồng sống với nhau cả đời, nên phải kiếm được người có nhân cách tốt thì mình mới càng ngày càng yêu người ta, mới tôn trọng mà sống với nhau cả đời được.

Chuyện là hiện giờ mình là kế toán trưởng của công ty gia đình mình, xe có, nhà có, đất có, ngoại hình cũng khá nhưng mình cũng không quá kén, mình chỉ hi vọng kiếm được người có nhân cách tốt, tử tế, có chí tiến thủ là được.

Cách đây mấy tháng, bên công ty khách hàng của mình có qua giao hàng, đi theo là một anh giao hàng khá đẹp trai, cao to, và anh ta mới qua là tán tỉnh mình liền. Lúc thì mua trà sữa, lúc mua bánh kẹo, bánh tráng trộn qua, mình thì không thích nên chỉ nhận mấy lần đầu vì nghĩ đơn giản là bạn bè thôi. Sau thấy anh ta có ý thì mình không nhận vì sợ anh ta hiểu nhầm.

chuyện tình giới trẻ, tình yêu giới trẻ, thiếu gia giả dạng
Anh chàng giả dạng làm người giao hàng (Ảnh minh họa).

Lí do mình không thích anh ta vì thấy anh ta không có chí tiến thủ, theo anh ta kể thì anh ta mồ côi bố mẹ, vợ con chưa có, anh ta làm ở chỗ công ty đối tác của mình cũng hơn 10 năm rồi. Mình có hỏi nếu làm bên đó hơn 10 năm cũng phải lên chức quản lý kho, hay tổ trưởng thì anh ta nói làm mấy cái đó phải làm số liệu, anh ta sợ sai. Còn mình hỏi sao không học thêm bằng lái xe để làm tài xế lương cao hơn thì anh ta bảo thấy khó nên thôi.

Hỏi người như vậy bảo tán mình, sao mình chịu. Hôm 14/2 vừa rồi, anh ta ôm bó hoa hồng cũng lèo tèo vài bông vô văn phòng, quỳ xuống tỏ tình với mình. Mình thấy ngại, nhưng cũng từ chối, nói chỉ xem anh ta là bạn.

Sau hôm đó, mình không thấy anh ta qua giao hàng, hỏi thì mấy nhân viên bên đó cứ cười cười bảo anh ta nghỉ việc rồi, sau đó còn chọc mình là sau này đừng có tiếc nhé.

Mình cũng không hiểu, cho đến cuối tuần rồi, anh ta gọi điện thoại mời mình đi cà phê, mình cũng áy náy là do mình mà anh ta nghỉ việc nên nhận lời cà phê.

chuyện tình giới trẻ, tình yêu giới trẻ, thiếu gia giả dạng
Cô gái từ chối lời tỏ tình của anh chàng giao hàng nhà nghèo (Ảnh minh họa)

Lúc đến, mình không nhận ra anh ta, vì anh ta mặc đồ rất sang trọng, tay đeo đồng hồ chắc cũng mấy trăm củ đến hơn 1 tỷ. Rồi anh ta chưa chờ mình hết ngạc nhiên, đã phun nguyên 1 bài học về đạo đức vào mặt mình. Hóa ra anh ta là con trai duy nhất của Tổng giám đốc bên công ty..., mới đi du học bên Mỹ về.

Nghe bố mẹ anh ta có khen mình, nên quyết định tìm hiểu mình. Mà chắc anh ta qua Mỹ không chịu học, suốt ngày xem phim ngôn tình Hàn, Trung nhiều quá nên sợ mình là cô gái hám của, nên anh ta quyết định là giả dạng làm trai nghèo để tán mình (Vì công ty anh ta cũng to gấp mấy chục lần công ty nhà mình).

Nhưng anh ta không ngờ mình cũng là cô gái nhìn bề ngoài, tiền tài mà không nhận ra chân tình, bla...bla... Lúc đó không vì nghĩ đến chuyện làm ăn lâu dài sau này, chắc mình cho nguyên ly nước vào mặt anh ta, chửi... rồi đi về, nhưng mình nén nhịn, thở dài và nói "Ờ ", xong mình bỏ anh ta ở đó rồi về.

Tưởng vậy là xong, ai ngờ anh ta cứ đi kể với nhân viên anh ta, rồi đối tác 2 bên là mình ế là do thực dụng, tính toán, rồi mình tiếc nuối sao khi biết anh ta thực ra là một tổng tài giàu có. Đúng là muốn yên ổn, độc thân cả đời mà còn bị gặp người bị ngáo ngơ, ảo tưởng, nó ám".

Câu chuyện tưởng đùa mà là thật này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Quả thực nhà giàu mà rảnh rang để đi làm mấy chuyện "thử lòng thử dạ" như chàng thiếu gia này quả thực là quá sức trẻ con. Chuyện tình yêu không nên lấy ra thử, nếu ngay từ đầu đã không tin tưởng và tôn trọng đối phương thì tình yêu cũng chẳng thể bền vững.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng cho rằng cô gái nên xem lại bản thân mình.

- Sao mình cũng thấy bạn ối giời ơi thế nhỉ? Hoá ra đây là lí do chính đáng để ế của bạn.

- Thôi bà chị nên sống 1 thân cho đỡ nhọc. Kiểu nào cũng chê cũng kén thì thôi.

- Bạn cứ coi như là duyên bị tắc đường ở đâu đó chưa tới chỗ bạn. Mà đường thông hè thoáng họ cũng tránh bạn. Đó là người ta nói thế chứ như mình thì bảo thẳng là muốn một mình thì sao sợ cô đơn.

- Không ý chí tiến thủ thì bạn chê nghèo, người có chức có tiền thì bạn lại chê không thật lòng, gian dối. Bạn yêu cầu 1 người hoàn hảo trong khi trên đời đâu có ai hoàn hảo, nên hạ thấp tiêu chuẩn lại, mở lòng một chút chứ không qua cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ thì bạn càng khó mà tìm được người đáp ứng được tiêu chuẩn của mình đấy, khuyên thật lòng.

Dung (Nguoiduatin.vn)