Đời sống

Thiên hạ thi nhau cắt tỉa móng đón xuân sang, riêng anh chàng này khoe bộ nail chẳng giống ai

Một mình một mốt, có ai "dị" như anh?

Tết đến, "hội chị em" lại được dịp đua nhau soạn sửa, chỉnh trang nhan sắc đón chào một năm mới sang. Bên cạnh tóc tai, quần áo, làm móng cũng là chủ đề được rất nhiều chị em quan tâm. Vừa mới đây, trong một hội nhóm kín thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia, một thành viên nam cũng theo trend, khoe bộ móng vô cùng "ấn tượng" của bản thân mình.

Những chiếc móng tay mọc rất dài do lâu lắm chưa được cắt tỉa khiến không ít người dùng mạng cảm thấy ám ảnh. Đính kèm với hình ảnh gây kinh hãi, P.Đ không quên để lại đôi dòng giải thích nguyên nhân: "Người ta gặp tôi, gọi tôi là ăn hại, nhà nghèo còn đú. Vâng, em nghèo thật nhưng em có sở thích riêng của em".ư

Thiên hạ thi nhau cắt tỉa móng đón xuân sang, riêng anh chàng này khoe bộ nail chẳng giống ai

Mỗi người có một sở thích là điều hiển nhiên, không ai cấm đoán. Tuy nhiên sở thích có phần quái dị của thành viên này khiến không ít người cảm thấy ám ảnh. Bằng chứng là vừa mới được đăng tải cách đây và giờ, hình ảnh này đã gây được sự chú ý. Rất nhiều lượt tương tác, bình luận của đông đảo người dùng mạng đã được để lại:

"Bản thân tôi thấy không hề ăn hại vì có thể dọa ma với bộ vuốt này. Người ta sẽ sợ mà ngất đi ngay lập tức. Sau đó, bạn có thể giật đồ rồi chạy. Ôi bộ nail tiền sử là có thật".

"Người ta nói quá đúng còn gì. Bạn có thể làm được gì với bộ móng này? Làm ơn bỏ ngay cái sở thích vớ vẩn ấy đi cho tôi nhờ".

"Để quả móng như thế này thì làm được cái trò gì, lại chả ăn hại? Vừa bẩn vừa bất tiện, nhìn vào thiếu thiện cảm, chắc ở nhà 6 ngày 1 tuần".

Đang được mùa cao hứng ra tiệm nail để chuẩn bị cho mình một bộ móng thật xinh xẻo đón Tết mà chẳng may bắt gặp những hình ảnh "hãi hùng" như trong câu chuyện kể trên chắc chị em cũng phải mất ít giây mà chột dạ.

Về cơ bản, mỗi người có một sở thích khác nhau và chẳng ai có quyền để phán xét bất cứ một ai về những gì thuộc về phạm trù riêng tư. Nhưng thiết nghĩ có những sở thích làm cuộc sống chúng ta thêm phần thi vị nhưng cũng có những niềm ham thích khiến cuộc sống trở nên gian nan vất vả bội phần. Và bộ móng trên chắc hẳn khiến khổ chủ lao tâm khổ tứ không ít trong các hoạt động hàng ngày. Rồi trong những "ngày hội dọn nhà" như dịp này, biết sống sao?

Theo Lou (Helino)