Đời sống

Thấy đứa trẻ khóc một mình trong khu vui chơi vì không thấy phụ huynh, dân tình cuống cuồng tìm kiếm và cái kết không ngờ

Những người có mặt tại thời điểm đó đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là đứa bé bị bỏ rơi nhưng không ngờ sự thật là bố đứa bé chui vào 1 góc để ngủ.

Dân tình mới đây đứa phải dở khóc dở cười với một tình huống được chia sẻ vào tối ngày hôm qua (7/6). Cụ thể, câu chuyện hài hước trong một khu vui chơi được tài khoản có tên Nguyễn Trung Hiếu đăng tải trên diễn đàn có đông lượt theo dõi.

Một ông bố nhân ngày cuối tuần đã đưa con đi khu vui chơi để giải trí. Nhưng thay vì theo dõi, chăm sóc cho con, ông bố này trốn vào một góc để...ngủ. 

Chơi xong, đứa trẻ quay ra không thấy bố mình thì hoảng hốt, mếu máo khóc. Nhân viên trong khu vui chơi hỗ trợ đi tìm bố giúp bé mà không thấy.

Tới khi tất cả cùng nghĩ tới khả năng xấu nhất là đứa trẻ bị bỏ rơi thì họ lại bất ngờ thấy bố em chui vào nhà bóng vắng người say sưa ngủ. 

 

Thấy đứa trẻ khóc một mình trong khu vui chơi vì không thấy phụ huynh, dân tình cuống cuồng tìm kiếm và cái kết không ngờ
Hình ảnh người bố ngủ quên trong nhà bóng.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt bình luận. 

- Sao giao con cho bố mà cảm giác như là giao trứng cho ác thế nhỉ? Lỡ như nó gặp nguy hiểm hay bị bắt cóc thì sao?

- Trước tôi làm ở khu vui chơi cũng gặp nhiều trường hợp tương tự. Bố mẹ để con tự chơi rồi đi tìm chỗ ăn, tới khi bọn trẻ chơi chán thì không tìm thấy bố mẹ.

- Đúng là câu chuyện cười chảy cả nước mắt. Ông bố này thực sự là bá đạo, quá vô tư, vô tâm.

- Chuyện này mà mẹ đứa bé biết thì thôi ông bạn xác định nhé!

Dung (Nguoiduatin.vn)