Đời sống

Thấy chồng bị đồng nghiệp nữ 'ỡm ờ' nhắn tin ve vãn, cô vợ cầm điện thoại đáp trả bằng lời lẽ uyển chuyển nhưng đầy sức nặng khiến ai nấy hả hê

Cuộc sống hôn nhân đôi khi cần hết sức cẩn thận với ngay cả những đối tượng nơi công sở.

Mới đây, một người vợ chia sẻ bài viết về chuyện chồng bị ve vãn tại công ty như sau:

“Chuyện là vợ chồng em đang rất hạnh phúc, cưới nhau 4 năm nay có 1 cháu trai, 1 cháu gái rồi. Chưa kể bọn em yêu nhau từ đại học rồi cưới luôn.

Anh nhà em thì đẹp trai, kinh tế khá, không để em thiếu gì cả. Em thì cũng không phải quá tầm thường, ngoại hình ưa nhìn, cũng làm kinh tế chứ không dựa dẫm, được nhất là nhà chồng quý em lắm.

Đợt gần đây công ty ông có cô nhân viên mới, bữa liên hoan em có gặp thấy cũng xinh xắn, còn trẻ măng, ăn mặc gợi cảm. Em công nhận là người ta đầy đặn hơn em, táo bạo hơn. 

Hôm liên hoan em bắt đầu để ý vì thái độ lả lướt, sang mời chồng em uống rồi tâm sự, say nằm ra đó. Em chủ động để vợ chồng em đưa về vì sợ các đồng nghiệp nam kia không đứng đắn.

Thấy chồng bị đồng nghiệp nữ 'ỡm ờ' nhắn tin ve vãn, cô vợ cầm điện thoại đáp trả bằng lời lẽ uyển chuyển nhưng đầy sức nặng khiến ai nấy hả hê
Bài viết được đăng tải.

Em có không thích phong cách cô đó thật nhưng thật nhưng không có ý xấu với người ta. Em bắt đầu điên người khi tối bắt đầu hay nhắn tin với chồng em. Từ việc hỏi về công việc đến chuyện của chồng. 

Chồng em thì vì quan hệ đồng nghiệp nên cũng trả lời hời hợt thôi nhưng em cảm thấy có ‘mùi trà xanh’ rồi. Em có bảo ông: 

‘Buổi tối là thời gian cho gia đình, anh đừng làm hỏng bầu không khí của em’.

Ông chồng em nghe luôn sau khi vợ đề nghị như thế, 8 năm cả yêu và cưới, luôn yêu chiều và tôn trọng em. Anh không trả lời hay nói chuyện gì với cô nhân viên kia nữa.

Nhưng em còn được bắn tin thêm là con nhỏ đó ở công ty hay lả lướt, phẩy áo trước mặt chồng em, còn hay bám theo đi ăn, về nhờ xe nữa. 

Từ hôm đó em bắt ông đưa đi đón về e đi làm. Có 1 hôm đón em về, con đấy cũng đi nhờ cũng may là biết đường ngồi sau. Nó tỏ ra hỏi han ngưỡng mộ em lắm xong khen bọn em đẹp đôi nọ kia, em cũng cười đáp bình thường thôi.

Ngay hôm sau thôi, chồng em đi liên hoan mấy người ở công ty, rủ em đi em không đi vì cuối năm nhiều việc và em về với con. 

9h22 phút tối đồng nghiệp công ty gửi em ảnh con bé kia nó say rồi dựa vào chồng. Ông chồng em cũng 1 tay đỡ nó. Lúc này em bắt đầu điên rồi nhưng chưa bày tỏ thái độ gì. Nhìn mặt trong ảnh thì thấy chồng em cũng chẳng phải ân cần gì cho lắm. 

Em không động tĩnh gì, con em đang nằm nghe truyện, em ôm con và tính giờ. Bắt đầu là lúc 9h55 phút, chồng em đưa con đó về, về đến nhà là 10h28 phút. Cũng may cho nó là đúng giờ, tuy vậy em vẫn thấy bực vì chồng mình có vợ có con lại đưa con kia về hộ. Người bình thường không sao, đây con kia lại còn bao nhiêu lần ỡm ờ ra mặt.

Chồng về em vẫn ra đỡ đần hỏi han, anh ấy nói luôn: ‘Nay tiện đường anh đưa con V. nó về luôn, nó say’.

Sau đó em mở ảnh cho chồng xem, anh xanh mặt giải thích là con bé kia say quá lúc đó nó ngả nghiêng suýt ngã nên anh đỡ chứ không có ý gì. Tưởng như xong xuôi thì con bé kia nhắn tin đến:

‘Anh ấm áp quá, tiếc là anh có gia đình rồi. Em cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về’.

Tiếc là tiếc cái gì cơ, nó có ý gì nhỉ. Em thì tin chồng vì thái độ của anh ấy cũng chẳng mặn mà gì, hơn nữa có gì chồng cũng kể thật với em. Lúc đó chồng em nói luôn: ‘Loại này có nhiều nhưng quan trọng hạnh phúc của anh ở nhà cơ’.

Thế nhưng đọc tin nhắn của con bé kia em điên quá, em nhắn lại luôn:

‘Chồng chị về nghỉ rồi em nhé, chị coi em như em gái chị khuyên thật là nên uống ít để tự chủ nè. Con gái say sưa nguy hiểm lắm, chồng chị tử tế, yêu thương vợ con mới thế chứ như người khác là có chuyện đó em à. Cảm ơn em quan tâm chồng chị, chúc em nhanh kiếm được hạnh phúc của riêng mình em nhé’.

Thấy chồng bị đồng nghiệp nữ 'ỡm ờ' nhắn tin ve vãn, cô vợ cầm điện thoại đáp trả bằng lời lẽ uyển chuyển nhưng đầy sức nặng khiến ai nấy hả hê - 1
Tin nhắn của người vợ.

Em cũng cấm chồng qua lại hay có hành động gì gây hiểu nhầm với con bé kia, không có ăn trưa cùng, về cùng hay nhắn tin riêng gì hết. Còn nếu anh có ý gì thì em sẵn sàng ly hôn ngay lập tức”.

Đúng là đôi lúc trong cuộc sống có những tình huống thật sự khiến người ta phải “sôi máu”. Thế nhưng cách xử lý của người vợ cũng thật đáng khen. Chị không nóng vội quy kết điều gì, nhắn tin cho cô bé kia rất nhẹ nhàng nhưng cũng tỏ rõ rằng mình biết hết tất cả, mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Sau đó, chị cũng quán triệt chuyện chồng qua lại với người ta để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

Vậy mới nói, đôi khi một cuộc hôn nhân tồn tại và hạnh phúc cũng nhờ những pha xử lý tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng như vậy đấy!

Dung (Nguoiduatin.vn)