Đời sống

Thanh niên nhắn tin chia tay người yêu vì 'bên anh em sẽ khổ', cô gái nói một câu khiến anh chàng lập tức 'tắt điện'

Dùng giọng văn chia tay mà ai cũng đã học thuộc lòng, anh chàng có nằm mơ cũng không ngờ bạn gái mình đã "biết tỏng" sự thật từ lâu.

Người ta thường nói "Yêu sẽ tìm cách, không yêu sẽ tìm lý do". Và quả thật, khi đã hết yêu, họ có thể tìm hàng ngàn lý do để chia tay, rời bỏ người kia. 

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ đoạn tin nhắn giữa mình và ban trai. Được biết 2 người đã yêu nhau được 3 năm và tình cảm từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt.

Tuy nhiên thời gian gần đây, cô bỗng nhận thấy nhiều sự thay đổi bất thường từ người bạn trai. Anh thờ ơ, lạnh nhạt với cô và thường xuyên lỡ hẹn. Sau thời gian "điều tra", cô gái biết người yêu đã thay lòng đổi dạ và chuyện chia tay cũng chỉ là sớm hay muộn.

Thanh niên nhắn tin chia tay người yêu vì 'bên anh em sẽ khổ', cô gái nói một câu khiến anh chàng lập tức 'tắt điện'

Chuyện gì đến cũng phải đến, bạn trai chủ động nhắn tin chia tay. Thế nhưng thay vì thẳng thắn, thanh niên này lại bày đặt nói giọng "văn vở" như sách mẫu. Anh ta nói rằng không muốn tiếp tục chuyện tình cảm nữa vì mình chưa có gì trong tay, chưa thể lo cho cô gái cũng như cuộc hôn nhân của họ sau này.

Nhưng cô gái như bắt được bài và chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Ủa, chứ không phải ai phải lòng nick Phương Linh váy vàng à?" khiến anh ta nghẹn họng.

Thanh niên nhắn tin chia tay người yêu vì 'bên anh em sẽ khổ', cô gái nói một câu khiến anh chàng lập tức 'tắt điện' - 1
Ảnh minh họa

Đoạn tin nhắn chia sẻ đã nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Đa số ý kiến cho rằng đối với một kẻ dễ thay lòng như thế thì chia tay cũng chẳng cần hối tiếc gì:

- Thanh niên ngàn năm văn vở à, lý do chia tay này mà cũng mang ra dùng được à!

- Yêu đứa khác rồi thì nói nhanh cho xong, dám làm không dám nhận, hèn!

- Lý do chia tay không thể sáng tạo hơn được à?

- Kể ra những ai nói thẳng chia tay vì yêu người khác rồi lại dễ được chấp nhận hơn kiểu như thế này.

Dung (Nguoiduatin.vn)