Đời sống

Than thở mình bị dị ứng hải sản, anh chàng không được đồng cảm bởi dân mạng chỉ chăm chăm chú ý vào thứ này trên mâm cúng rằm

Cộng đồng mạng hầu như chẳng thèm chú ý gì đến lời thở than của anh chàng đáng thương, hoàn toàn chỉ chú ý vào món hải sản mà ai nấy ước ao được nếm thử một lần trong đời.

Trên đời chắc có lẽ chẳng có căn bệnh nào nghiệt ngã bằng căn bệnh dị ứng với thức ăn, nhất là các loại hải sản, tôm cua các kiểu. Chẳng may ăn nhầm một miếng là cơ thể sưng lên như cái bánh phồng, tay chân ngứa ngáy không thể tả nổi. Và đó cũng chính là lời than thở của anh chàng trong câu chuyện dưới đây, nhất là với tôm nên anh chàng nhà ta "sợ tôm, thù tôm, ngửi mùi tôm, nhìn thấy tôm là đã buồn nôn, buồn ọe".

Than thở mình bị dị ứng hải sản, anh chàng không được đồng cảm bởi dân mạng chỉ chăm chăm chú ý vào thứ này trên mâm cúng rằm

Cụ thể, anh chàng viết trong một hội nhóm có rất đông thành viên như sau: "Tao là dân Hải Phòng. Dân biển xịn. Cuộc đời tao đen đủi khi lại bị dị ứng hải sản. Đặc biệt tao sợ tôm, thù tôm, ngửi mùi tôm, nhìn thấy tôm là đã buồn nôn buồn ọe. Ai rủ đi ăn lẩu hay ăn canh gì mà có tí tôm trong nước, là tao bị phản ứng ngay, nhẹ thì ngứa người mẩn đỏ, nặng thì sưng húp híp mắt mũi như bị đánh. Tao càng hận hơn khi lũ bạn rất hay gài đi ăn lẩu hải sản. Nay nhà bạn tao cúng rằm. Tao mà nhìn thấy như thế này chắc ngất xỉu".

Than thở mình bị dị ứng hải sản, anh chàng không được đồng cảm bởi dân mạng chỉ chăm chăm chú ý vào thứ này trên mâm cúng rằm - 1

Đăng kèm với đôi dòng trên, anh chàng còn run rẩy đăng tải bức ảnh về mâm cúng rằm của nhà bạn mình, tất nhiên nhìn vào chị em sẽ thấy thứ gì là nổi bật hơn cả, đó là một con tôm hùm Alaska size khủng, nằm oai vệ trên cái mâm. Vậy rồi, chính vì con tôm đầy "gợi cảm" này mà đã khiến cộng đồng mạng hầu như chẳng thèm chú ý gì đến lời thở than của anh chàng đáng thương, hoàn toàn chỉ chú ý vào món hải sản mà ai cũng ước ao được nếm thử một lần trong đời.

"Trời ơi không ăn cho tao đi", "con tôm thế này mà chẳng ăn được thật là phí", "tôm gì to thế, dị ứng thì ship ngay cho tôi", "cám cảnh là dị ứng mà nhà bạn còn trêu ngươi bằng con tôm thế này", "huhu của ngon trước mắt mà chẳng ăn được, thật phí", "nhớ rồi, con tôm hay được chụp ảnh trên gói mì", "tôm này cúng cô hồn tháng 7 thì bọn nó mừng phải biết", "tôm tôm tôm, cho tôi ăn tôm", "mình không dị ứng đâu, rất sẵn lòng để tiêu hóa hộ bạn con tôm gây ngứa kia"...

Đó là đa số bình luận của cộng đồng cư dân mạng dành cho bức ảnh mâm cúng rằm có con tôm size khủng ấy. Quả thật, còn gì chua chát bằng cảm giác đăng đàn thở than mà dân mạng chẳng ai đồng cảm, lại còn "bênh vực" con tôm kia, bảo nó là ngon lành nữa chứ. Trong khi anh chàng dị ứng vẫn đang căm phẫn nó đến mức suýt ngất khi nhìn thấy. Dân mạng ơi là dân mạng, đừng "thương" tôm mà làm bạn đau lòng!

Theo Min (Helino)