Đời sống

Tắm cùng con trai 12 tuổi để bồi dưỡng tình cảm, mẹ đơn thân bị cư dân mạng xúm vào chỉ trích đạo đức kém

Bức ảnh tắm cùng con trai 12 tuổi của mẹ đơn thân đã nhận không ít sự chỉ trích của cộng đồng mạng chỉ vì cô không mặc áo mà vô tư thả rông, thậm chí còn tạo dáng chụp ảnh.

Đi cùng với sự phát triển của xã hội, giá trị của gia đình ngày càng được trân trọng. Người ta bắt đầu chú ý và đầu tư hơn đến việc nuôi dạy và chăm sóc con cái, hướng dẫn trẻ hiểu biết xã hội hơn thay vì chỉ cắm cúi học sách học vở. Tất nhiên, các bậc cha mẹ cũng không quên dành thời gian ở bên và chơi đùa cùng con để bồi dưỡng tình cảm gần gũi hơn thay vì con cái chỉ một mực kính sợ cha mẹ. 

Tắm cùng con trai 12 tuổi để bồi dưỡng tình cảm, mẹ đơn thân bị cư dân mạng xúm vào chỉ trích đạo đức kém

Tuy nhiên, trong câu chuyện dưới đây của một người mẹ đơn thân họ Châu, 36 tuổi sống ở Đài Loan, sự "bồi dưỡng tình cảm" với con trai của cô có phần hơi thái quá khiến nhiều người phải lên tiếng. Cụ thể là trong bức ảnh cô chia sẻ gần đây nhất, cô Châu đã vô tư thả rông và tắm cùng con trai đã 12 tuổi khiến nhiều người cảm thấy "nhức mắt", thậm chí lên cả trang cá nhân của cô để phản đối. 

Trước sự việc này, cô Châu đã lên tiếng việc tắm cùng con là quá bình thường, tại sao lại lên tiếng chỉ trích cô? Con cô mới có 12 tuổi và tình cảm của 2 mẹ con rất tốt, cô muốn ở bên con nhiều hơn trước lúc cậu bé lớn. Đến khi bé trưởng thành, nó sẽ chủ động cự tuyệt những hành động này. Hơn nữa, thói quen này tuy lạ lẫm nhưng lại khá quen thuộc với người Nhật. Hy vọng cư dân mạng không nên suy nghĩ tiêu cực.

Tắm cùng con trai 12 tuổi để bồi dưỡng tình cảm, mẹ đơn thân bị cư dân mạng xúm vào chỉ trích đạo đức kém - 1

Hơn nữa, việc để con trai thấy cơ thể mẹ cũng là một cách để chúng có kiến thức về phụ nữ và tâm lý cũng sẽ phát triển lành mạnh hơn, tất nhiên, điều ngược lại đối với bố và con gái thì không được.

Bức ảnh chia sẻ cũng vì thế mà gây ra 2 luồng tranh cãi lớn, một số cho rằng hình ảnh này quá nhạy cảm, hai nhân vật trong ảnh lại là mẹ con ruột, cậu con trai cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn, việc mẹ thoải  mái thả rông tắm cùng con có chút phản cảm, kỳ lạ. Tất nhiên, một bộ phận cũng đồng tình với ý kiến của cô Châu và cho rằng cũng không có gì quá đáng khi việc này có thể thắt chặt tình cảm mẹ con cũng như gián tiếp dạy cho con trai về giáo dục giới tính.

Dung (SHTT)