Đời sống

Tài xế U60 kể về chuyến xe đêm kỳ lạ: Phải mời khách ăn phở, bị bùng tiền xe rồi mất luôn điện thoại

Người tài xế ấy vẫn cảm thấy "toát mồ hôi lạnh" khi nhớ về câu chuyện xảy ra với mình cách đây hơn 1 năm.

Hà Nội về đêm, trên những tuyến đường vẫn đông đúc các phương tiện qua lại, chúng tôi có dịp gặp và nói chuyện với anh H. (59 tuổi) - một tài xế xe ôm công nghệ và được nghe anh tâm sự về chuyện nghề, về những những lần bị khách bùng tiền xe, bị cướp.... 

Những câu chuyện mà chúng tôi tưởng chỉ xuất hiện trên mạng xã hội nay đã được chính người thật tâm sự một cách chân thực nhất. 

Bắt đầu chạy xe ôm công nghệ từ năm 2015, đến nay đã gắn bó với nghề được 4 năm, anh H. đã trải qua không ít những câu chuyện "khóc dở mếu dở", mà nguyên nhân đa phần đều đến từ những "vị thượng đế".

Cách đây hơn 1 năm, lúc đó vào khoảng 23h30, khi đứng ở ngã tư đèn đỏ Phương Mai - Giải Phóng (Hà Nội), một thanh niên tầm 20 tuổi, ăn mặc lịch sự có vẫy xe anh H. - không đặt qua ứng dụng. Sau khi thống nhất giá đi Phú Xuyên 2 chiều là 300 nghìn đồng, anh H. đồng ý chở nam thanh hiên tới điểm cần đến. 

Anh H. nhớ lại: "Trên đường đi khách chủ động trò chuyện rất cởi mở, khách có nói: "Anh cho em về nhà lấy bộ hồ sơ hoàn tất nốt thủ tục trên cơ quan". 

Đi chừng nửa đường, nó muốn gọi điện nhưng điện thoại hết pin và mượn điện thoại chú, nó bảo: "Điện thoại anh còn tiền không cho em gọi một cuộc". Chú bảo là: "điện thoại anh pin thì còn chứ tiền thì không còn, nháy thôi thì được". Nó nói để tạo lòng tin: "bác cứ cho em mượn, yên tâm đi, tý em nạp cái thẻ trả công".

Về đến Phú Xuyên, nó bảo: "Anh ơi nhà em đây rồi, mình ghé vào chỗ kia kiếm cái gì ăn xong rồi em gọi thằng em đem giấy tờ ra luôn, em sợ vào nhà bố em không cho đi để sáng mai đi anh về một mình thì chết đấy". 

Đêm muộn, vừa đói vừa mệt nên anh H. đồng ý với lời đề nghị. Trong lúc đang ăn thì có người gọi nam thanh niên ra đầu quán để đón.

"Hắn nhảy lên xe người quen, đi cầm cả điện thoại mình đi luôn, xong còn quay lại bảo: "Bác trả tiền phở cho em với", thế là không được tiền công cuốc đấy lại còn mất tiền phở, bia và cái điện thoại. May rằng không phải là điện thoại đắt tiền chỉ là chiếc điện thoại đen trắng", anh H. ngao ngán chia sẻ. 

Vừa dứt cuộc nói chuyện thì tài khoản của anh H. nổ một cuốc xe đi bến xe Gia Lâm. 

Tài xế U60 kể về chuyến xe đêm kỳ lạ: Phải mời khách ăn phở, bị bùng tiền xe rồi mất luôn điện thoại
Anh H. chia sẻ về câu chuyện anh từng gặp phải cách đây hơn 1 năm.

Chia tay anh H. chúng tôi lại có cơ may được gặp anh X. (41 tuổi) trên phố Lò Sũ. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi anh X. là một người làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa và chỉ chạy xe buổi tối để kiếm thêm thu nhập. 

Cũng trải qua hơn 5 năm chạy xe ôm công nghệ, anh X. chẳng thiếu những câu chuyện "oái oăm" mà anh là nhân vật chính, để kể cho chúng tôi nghe. 

"Lúc đó tầm 1h30p sáng, có một cô bé lại xin số điện thoại của anh, nói là "để em đi mấy vòng hồ xong rồi quay lại thì em gọi điện anh ra đón em".

Lúc sau quay lại bảo anh chở về Chúc Sơn, anh đồng ý. Đi được nửa đường anh có hỏi là: "em ơi, sao em bảo em về Chúc sơn sao lại chỉ anh đi đường này?", thì em ấy nghĩ 1 chút xong bảo: "À thế thôi anh chở em về hướng bến xe Yên Nghĩa ấy". 

Qua bến xe Yên Nghĩa tầm khoảng mấy cây số gì đó rồi, khách bảo còn 1 chút nữa là đến nhà em. Anh hỏi "thế nhà em ngoài mặt đường à?". Cô gái bảo: "Vâng, nhà em ngoài mặt đường, đi qua cầu xong bắt đầu nó bảo rẽ vào làng". Anh nghi ngờ, xong anh hỏi "nhà em ngoài mặt phố cơ mà?", khách bảo thôi em lại về đây.

Anh thấy không ổn vì nãy giờ đi qua 2 cái nghĩa trang. Đi hết đèn rồi qua nghĩa trang nữa thì anh thấy lạnh gáy, khả năng là anh bị xịt thuốc mê. 

Anh bỏ luôn mũ bảo hiểm ra, lúc đấy sởn hết cả da gà lên rồi, đầu óc tê liệt gần như không biết gì. Anh dụi mắt, rồi lấy tay cấu thật đau. Anh dần lấy lại cảm giác thì khách lại bảo: "Em gửi anh thêm 100.000 nữa anh chở em vào trong này, nhà em ở đấy". 

Tài xế U60 kể về chuyến xe đêm kỳ lạ: Phải mời khách ăn phở, bị bùng tiền xe rồi mất luôn điện thoại - 1
Anh X. có công việc chính trong ngành thiết kế đồ họa, tối anh chạy xe để kiếm thêm thu nhập.

Anh bảo với khách: "bây giờ hết bóng người với đèn sáng rồi mà đi thêm vào trong lại là cánh đồng thì làm gì còn nhà? Anh chịu rồi, tầm này anh chỉ chở em đến đây còn em đi bằng phương tiện nào về đến nhà em thì tuỳ". Sau đó anh đi về nhà luôn, không làm việc nữa", anh X. nhớ lại một lần chở khách.

Thời gian gần đây, xuất hiện không ít những câu chuyện, trường hợp các tài xế xe ôm công nghệ bị bùng tiền, hay gặp cướp khi chạy các cuốc xe vào ban đêm. Chính vì thế mà cánh tài xế ngày ngày vẫn luôn rỉ tai nhắc nhau phải đề cao cảnh giác, chia sẻ những cách để tự bảo vệ chính mình trước mọi tình huống khả nghi, mờ ám. 

Theo Việt Bình – Đức Vinh – Hải Nam (Tri Thức Trẻ)