Đời sống

Suýt ly hôn 2 lần vì nhậu nhẹt, tới khi vợ bầu hẹn dẫn đi khám thai vẫn nghếch mặt lên hỏi: 'Khám quan trọng lắm hả?'

Người chồng này chẳng thường xuyên nhậu nhẹt, không hề có trách nhiệm với gia đình khiến cô vợ sống có chồng mà như không.

Thời điểm mang thai là lúc mà mà các bà bầu vô cùng nhạy cảm, cần được chăm sóc tận tình, hỏi han cẩn thận. Ấy thế nhưng, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được chồng và nhà chồng quan tâm. 

"Cho em tâm sự chút vì hiện tại em không biết tâm sự với ai. Em đang mang thai đứa con thứ 2, chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là dự sinh. Cuộc hôn nhân của em trải qua 2 lần trên bờ vực tan vỡ. Lần 1 do chồng vì nhậu nhẹt nhiều lần không chở em đi khám thai, dù em đau bụng, đói hay ngã ở nhà một mình. Em không chịu nổi nên cãi nhau, chồng em bỏ đi, chấp nhận ly dị nếu em không biết nhường nhịn. 

Quan điểm của chồng và gia đình chồng em là: "chồng có như thế nào thì vợ cũng không được nói, càm ràm, vẫn phải vui vẻ dịu dàng dù lỗi đó lặp đi lặp lại, dù vợ có thiệt thòi cỡ nào. 

Suýt ly hôn 2 lần vì nhậu nhẹt, tới khi vợ bầu hẹn dẫn đi khám thai vẫn nghếch mặt lên hỏi: 'Khám quan trọng lắm hả?'

Lần 2 cũng là do bia rượu mà ra. Lần nào chồng cũng quay lại xin lỗi, hứa hẹn, vợ con là trên hết, hãy tin anh lần nữa, anh sẽ không hỗn láo với mẹ vợ nữa. 

Đợt này em bầu cứ tưởng cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi 4 người gia đình em phía trước. Vậy mà chồng em cũng vì nhậu nhẹt nên khất hẹn đi khám thai dù đã hẹn tới hơn 2 tuần.

Em thì đau không đi lại nổi, ngủ không được. Đợt trước em bị sa tử cung nên đang rất lo chỗ đau. Con em thì thai nhỏ, bị giãn bể thận và có nguy cơ bất ổn nên em càng stress, thường xuyên bị khó thở. Sốt ruột để được đi khám lắm, nhưng những lần trước thì thiếu tiền, chồng đi làm về mệt, gặp khách hàng, về quê... em đều thông cảm hết, cố đợi...Đổi lại chồng em chỉ vì đi nhậu mà phán một câu: "Khám quan trọng lắm hả?". Thì em cảm thấy thật sự kkhông còn tình nghĩa gì với nhau nữa.

Mém ly hôn đợt 1 cũng là vì lý do nhậu nhẹt không chở vợ con đi khám vậy mà không hiểu sao lần này vẫn cố chấp, thà rằng cãi nhau, vợ buông tay còn hơn là bỏ 1 bữa nhậu. 

Vì nhậu nhẹt với đồng nghiệp công ty cũ mà bỏ rơi em và cãi nhau từ lúc hẹn hò không biết bao nhiêu lần. Nhậu 10 lần phải đi đủ 10 lần, 10 lần đi 8-9 lần thì là "sống vậy ai chơi". Rốt cuộc bây giờ còn ai "chơi"? Cũng chẳng ai chủ động liên lạc hay giúp đỡ.

Mà cứ mỗi lần cãi nhau lại còn có thái độ hỗn xược với ba mẹ em nữa. Lúc tha thứ cho chồng cơ hội, ai cũng bảo em ngu, em điên mới tin vào lời xin lỗi của chồng, đó là bản chất rồi. Bao nhiêu tin tưởng, tha thứ, tình yêu giờ bỗng tan biến hết sau một câu nói, sau một đêm. Có đáng ko ạ?"

Câu chuyện ngay khi đăng tải trên một diễn đàn lớn đã nhận dược rất nhiiều sự quan tâm của cư dân mạng. Ai cũng lên án người chồng và đồng tình cho cô vợ trẻ:

- Đến vợ con mình cũng không để ý thì níu giữ gì?

- Thôi chị nghỉ đi cho nhẹ người! Nhà chồng không yêu thì chồng cũng phải thương mới sống được chứ !

- Cơ hội đến lần thứ 2 rồi mà không trân trọng thì không còn gì để nói nữa. 

Một số ý kiến khác khuyên chị vợ nên nghĩ thoáng để không ảnh hưởng đến sức khỏe:

- Chị coi như mình không có chồng đi, đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo ảnh hưởng xấu đến đứa bé. Mà giờ có triệu chứng thì phải đi khám ngay nhé, lỡ sau này có chuyên gì thì hối hận không kịp. 

- Mạnh mẽ lên nha chị, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cho chị trên con đường sắp tới!

Dung (Nguoiduatin.vn)