Đời sống

Sống chung 10 năm được khắc tên lên bia mộ người thân bạn trai, chia tay cô gái đòi xóa thì bị từ chối vì sợ ảnh hưởng phong thủy gia tộc

Mặc dù bạn đầu nhà trai đã đồng ý xóa tên cô gái nhưng sau đó lại cố tình lờ đi không thực hiện vì sợ ảnh hưởng đến phong thủy nhà mình.

Câu chuyện được truyền thông Trung Quốc chia sẻ vào ngày 23/04, tại một địa phương ở Trùng Khánh, cặp đôi này đã ở bên nhau và sống chung gần 10 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau khi ông bà nội của anh bạn trai qua đời, căn cứ theo tập tục ở địa phương họ thì trên bia mộ của người đã khuất phải khắc tên con cháu mình, nhà trai đã khắc tên cô gái lên bia mộ của ông bà quá cố với thân phận “cháu dâu”. Việc khắc tên cũng đã được cô gái đồng ý.

Một thời gian sau, đôi tình nhân xảy ra bất hòa, cảm thấy tính cách không hòa hợp nên hai người quyết định chia tay nhau và xảy ra một số tranh chấp nhỏ về việc phân chia tài sản lúc sống chung. Cô gái còn yêu cầu bạn trai phải xóa tên mình khỏi bia mộ và được nhà trai đồng ý sau khi được tòa án hòa giải.

Tuy nhiên sau đó phía nhà trai lại không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, nhà gái bèn nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án thì nhà trai lại giải thích rằng, việc xóa tên trên bia mộ sẽ “làm hỏng” phong thủy của gia tộc họ.

Cuối cùng, dưới sự khuyên giải và đốc thúc của tòa án, nhà trai đã phải hoàn toàn xóa tên “cháu dâu cũ” trên bia mộ của người đã khuất.

Cô gái yêu cầu gia đình bạn trai cũ xóa tên mình trên bia mộ nhưng bị từ chối (Nguồn: Douyin)

Cư dân mạng sau khi nghe xong câu chuyện thì cũng được một phen "lú người", không hiểu thời buổi nào rồi mà có địa phương còn giữ những tập tục kì quái như vậy.

- Nghe vô lý thế nhỉ, chưa kết hôn đã khắc tên người ta lên bia mộ của người thân gia đình mình rồi. Tập tục gì kì quái ghê!

- Tự nhiên nhớ cha nào tỏ tình kiểu "Em có muốn một suất trên bàn thờ nhà anh không?". Nghe mà sợ mà ghê!

- Sống chung 10 năm xong chia tay vì tính cách không hợp, thế 10 năm qua làm sao mà sống chung với nhau được vậy?

- Rút kinh nghiệm là sau yêu ai dù nó muốn hay như nào cũng đừng có đồng ý khắc tên lên bia mộ sau chia tay đỡ lằng nhằng, kể cả kết hôn thì vẫn có thể li hôn mà. Còn nếu nhà trai kiên quyết muốn khắc tên thì chia tay ngay và luôn, quan niệm tín ngưỡng không hợp nhau sau có vấn đề gì khó giải quyết.

- Phép vua thua lệ làng, tập tục truyền thống mỗi nơi mỗi khác nên mình không nói, với lại lúc đầu cô gái cũng đồng ý nữa. Chỉ là mới yêu nhau nhưng chưa kết hôn mà đã khắc vô rồi thì hai người cũng vội vàng quá. Không có gì chắc chắn với không có tính chính danh nên sau nhà cô gái có lý lật kèo liền. Chưa kể là còn liên quan đến tâm linh nữa ấy.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/song-chung-10-nam-duoc-khac-ten-len-bia-mo-nguoi-than-ban-trai-chia-tay-co-gai-doi-xoa-thi-bi-tu-choi-vi-so-anh-huong-phong-thuy-gia-toc-d161315.html