Đời sống

Sợ vợ bơi đi xa hay nước cuốn mất, người chồng buộc dây thật chặt rồi mới thả xuống nước khiến dân mạng cười bò

Người chồng cầm sợi dây trông rất chắc chắn, hệt như 1 cái cọc. Có chồng luôn để mắt đến và nhờ sợi dây buộc ngang người, chị vợ yên tâm hẳn, bơi một mạch sang bờ kênh bên kia rồi lại quay lại.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh 1 người chồng đưa vợ đi tập bơi. Sẽ không có gì đáng nói nếu như người đàn ông này không buộc dây ngang người vợ mình, sau đó chị vợ mới từ từ bước xuống nước và bơi lội cùng mọi người.

Sợ vợ bơi đi xa hay nước cuốn mất, người chồng buộc dây thật chặt rồi mới thả xuống nước khiến dân mạng cười bò

Sợ vợ bơi đi xa hay nước cuốn mất, người chồng buộc dây thật chặt rồi mới thả xuống nước khiến dân mạng cười bò - 1

Sợ vợ bơi đi xa hay nước cuốn mất, người chồng buộc dây thật chặt rồi mới thả xuống nước khiến dân mạng cười bò - 2

Hình ảnh đáng yêu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Đa phần mọi người đều cảm thấy hành động của người chồng đáng yêu hết mức:

 - Anh chồng kiên nhẫn và yêu vợ quá!

- Có khi nào chị vợ sẽ kéo cả chồng ngã xuống nước không. Giữ người bơi dưới nước bằng dây mệt lắm chứ đùa đâu!

- Vì 1 tương lai vợ biết bơi, chồng xin làm tất cả.

- Ông chồng quá thông minh, không sợ vợ bị lạc hay có tình huống xấu xảy ra.

- Ông hãi bà đi mất nên làm thế cho chắc ăn.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/so-vo-boi-di-xa-hay-nuoc-cuon-mat-nguoi-chong-buoc-day-that-chatroimoi-tha-xuong-nuoc-khien-dan-mang-cuoi-bo-tintuc831387