Đời sống

Sợ dịch vẫn không thể bỏ thói quen buôn chuyện, 4 bà hàng xóm 'lách luật' theo cách không ai ngờ

Bất chấp lệnh cấm, các bà vẫn tìm được cách để "họp chị em" vô cùng rôm rả.

Mới đây, mạng xã hội đã truyền tay nhau một bức ảnh về 4 người phụ nữ trung niên ngồi buôn chuyện trước cửa nhưng không dám lại gần nhau vì sợ lây lan virus khiến dân tình dở khóc dở cười. 

Vì cũng khá sợ dịch nên bà nào cũng tự giác tuân thủ các nguyên tắc an toàn tối thiểu, mỗi bà ngồi cách nhau hơn 2m. Người ngồi ngay bậc tam cấp trước cửa, người bê ghế nhựa ra vỉa hè, thậm chí còn bế cả cháu nhỏ theo. Ấy thế nhưng lại không ai chịu đeo khẩu trang.

Sợ dịch vẫn không thể bỏ thói quen buôn chuyện, 4 bà hàng xóm 'lách luật' theo cách không ai ngờ

Sợ dịch vẫn không thể bỏ thói quen buôn chuyện, 4 bà hàng xóm 'lách luật' theo cách không ai ngờ - 1
Người phụ nữ lúc đeo khẩu trang lúc không
Sợ dịch vẫn không thể bỏ thói quen buôn chuyện, 4 bà hàng xóm 'lách luật' theo cách không ai ngờ - 2
Mặc kệ dịch bệnh, "đam mê" hóng chuyện vẫn không thể bỏ

Bức ảnh ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến bình luận hài hước: 

- Khi buôn chuyện trở thành đam mê, có dịch cũng không ngăn được. Nhìn cảnh này vừa hài hước vừa ngao ngán.

- Tổ buôn chưa tới 10 người nhưng nói chuyện xuyên lục địa luôn. Nói xấu ai mà đứng cách xa thế này chắc lộ hết nhỉ!

- Sợ nhiễm bệnh nhưng vẫn phải hóng hớt. Bà cô bế cháu kia còn không đeo khẩu trang, có cháu nhỏ mà vẫn hăng hái ra đường, chán thật!

Trong thời điểm này, người dân được khuyến cáo ở trong nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Thế nhưng họ vẫn phải gặp nhau để buôn vài câu chuyện vặt, giống như một thói quen khó bỏ mỗi ngày.

Dung (Nguoiduatin.vn)